1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Chim Cánh Cụt xin chào cả nhà (xoè cánh)!
    Thở phào! chả dám giấu cả nhà, từ hôm nọ đến giờ "bị" gọi là Vàng Anh, bị sức ép nặng nề wá hihi, phấn đấu một trăm năm nữa cũng chả được mĩ miều như rứa. May wá, có tên mới, y chang bổn chất, nhẹ cả người, hehe. Xong vụ tên tuổi nhớ!
    Chuyển sang vụ chúc mừng sinh nhật. Nghe đồn, trong tháng này hội Chim rộn ràng birthday party lắm đó (9403 nè, donna nè, ngoai nhi ne, chít mất thôi)! cả nhà tranh thủ đi ... công tác đeeeê.eeee! ai ko có kế hoạch thì cũng cố mà rặn ra lý do để.... chuồn! Chắc chẳng ai trách móc gì đâu, tránh.. bão mà lị, nhể? .
    Tớ đi đây, sếp vừa ký lệnh đi công tác... Hải Phòng cho đến hết tháng . Thôi chết, nhưng hôm nay còn ngồi ở đây thì ko thoát vụ sinh nhật lão chim Cú roài, đen thía!
    E hèm, hẹp pi bớt đầy tu'' chím cu (tớ hát đúng giai điệu đấy nhé, nhưng mà khoản dấu má hơi bị be bét, hả )
    Mơ mộng gì ở đâu xa, có Bống nè, tối Bống đến dự sinh nhật lão nghe, heheh. Mà có một điều kiện: phải nhậu trong.. tủ lạnh , vì iem là Chim Cánh Cụt mờ, hehhehhe! Cả nhà biểu quyết cho tối nay Bống làm... người iu của 9403 đê
    Bống
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật bác Cu
    (Em thêm chữ Sắc để bù cái tên)
    Ngày vui chẳng có gì mừng
    Thôi thì bác cứ tiệc tùng to to
    Em đến em chén thật no
    Ăn mà chưa hết bác bo đem về
    Vợ con em sẽ chẳng chê
    Hội chim chóc đến! Xin thề, hết veo
    Em đi không để họ theo
    Mình em là đủ làm nghèo bác thôi
    Chúc bác thêm một tuổi đời
    Tiền vào như nước, tiền tươi như nàng
    Đi đâu trông cũng đàng hoàng
    Xe đưa, xe đón xếp hàng trước sân
    Em đây chỉ dám ngước lên
    Thôi thì bác cứ bớt tiền em tiêu
    Em đây chưa có người yêu
    Bác còn em gái cứ liều gửi em
    Hội chim toàn các nàng tiên
    Em nhường bác hết không thèm ngó qua
    Chúc bác trẻ mãi không già (câu này của wildman1979)
    Chúc bác Tư vấn như là Tầm Thư (câu này của em Chop)
    Chúc bác mãi là chim Cu
    Thỉnh thoảng có "Sắc" đừng hù bọn em(câu này của nàng Bống)
    Thôi thì trời đã nhá nhem
    Online mấy tiếng hết tiền mua hoa
    Tặng bác tạm mấy câu thơ
    Lòng nhiều của ít, đừng ngờ tâm em.
    Xin hết ạ!
  3. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thể ngủ được vì chờ Bống xinh sẽ làm người iu tớ vào tối nay mà chẳng thấy đâu, vào đây bỗng thấy bài của dona..đọc sướng đêck ngủ được luôn. Thanks cả hội cả thuyền nhé, báo hại cái thân tôi. chẳng thể ngủ được nữa rồi
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ho ho hôm qua sinh nhật bác chim CU àh, hehhe chúc mừng sinh nhật bác nhé! hôm qua em bận quá! xin nâng cốc nhé chúc bác càng già càng cứng cáp hehheee
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tin buồn!
    Đảng uỷ, UBND...à quên:
    Gia đình Chim chóc chúng tôi xin vô cùng thương...nhớ báo tin:
    Đồng chí bongxinh do tuổi cao tim..yếu không chịu được sức quyến rũ mạnh mẽ của tình yêu, đã quyết định giã từ cõi độc thân để làm vợ Donnacalf.
    Tan...(í nhầm, may mà type viết được nửa chữ) Hôn lễ được cử hành vào hồi 0h00 ngày 3-11-2004 tại Ngàn Sao hotel, nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 của Donnacalf.
    Bà con gửi tiền mừng và quà cáp về địa chỉ: Khoa Hồi Sức Cấp Cứu - Bệnh viện Cuộc Đời - Hà Nội. (Để đằng nào Donnacalf cũng vào đấy, khỏi phải mất công chia tài sản)
    Trong lúc kết hôn vội vã, có điều gì sơ xuất. Gia đình xin được lượng thứ!
    Thay mặt gia đình Chim Chóc báo tin!
    Người đau khổ nhất!
    Donnacalf...hic hic.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ôi rồi ôi, có vụ này hả ? hêhhhehee ông Donnaf hết đời rồi chúc mừng chị Bống nhé! hehheee lừa được lão này thì cũng bõ chị àh ,
  7. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Híc híc híc! Cho tớ mượn cái khăn mùi xoa nào 2006, ..... xịt , xì xì xì xiiii.....i.......xì,....... (nhiều nước mũi quá!)! . Vậy là có hai món thịt Chim đã được bày sẵn ( Bo Nong và Chim Canh Cut - Tớ chẳng khoái món nào cả).
    Nhân ngày này, Em nguyện chúc cho linh hồn của hai bác luôn hạnh phúc trên thiên đàng! Amen! Vậy là Hội Chim chúng ta sắp có thêm những chú Chim Bo-Cut (lai mà) rồi! . Hồi trước, em có gì không phải với hai bác thì cũng mong hai Bác lượng thứ cho em nhé! Amen!
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em đang ở lib từ sáng , tối mới dìa...do đó bồ nông nếu gọi trên yahoo không thấy đừng có nghi oan cho me đó nghen..hehehe...
    Hix..hix....người ta có câu, vợ già chồng trẻ là tiên mà lị..cứ tự tin đi donna..hehehehe...
    Em đang xì trét quá..hix..hix..bài nhiều quá học không hết nổi, họ chim phụ em một tay với nào..huhuhuhu...
    Giao box cho các anh chị trong hội nghen...em đi học tiếp đây...
    Vẹt ui!!! Mọi thứ ổn cả rùi ạ...bực mình hôm qua quá...hehehe...mong rằng sẽ chẳng có chuyện như vậy nữa...Mấy anh chơi vui vẻ nghen.... em đi làm nghĩa vụ người con hiếu thảo, người trò gương mẫu đây ạ.....hehehehe....
  9. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tin này khối anh bị chết không kịp ngậm mồm . (chắc không phải tớ) Nhanh vậy ư, sao bống xinh nhận làm người iu của anh cơ mà - giờ lại chuyển sang làm vợ của donna, híc híc lòng người thật khó đoán . Tuy anh văn thơ không bằng được cậu ấy nhưng để anh điên lên là anh uống riệu say từ Hà Nội về đến Hải Phòng đó nghe Bống !
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhân dịp 26 năm ngày oe oe của bác Vịt - Bồ Nông Donna, Em thay mặt cả nhà chúc Bác hay ăn chóng nhớn, ngày càng kháu khỉnh hơn! Em định làm bài thơ chúc mừng Bác nhưng bận quá nên chẳng nghĩ ra được gì cả, thôi thì tặng bác mấy cái Image để làm avatar nhé:


Chia sẻ trang này