1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Xuất sắc! Xuất sắc! Xuất sắc! (kể cả cái chú thích này thì cũng hơn 3 từ Chop nhé -> ko phải spam )
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bống ơi là Bống! Đầu hàng! Đến chồng Bống cũng không tha. . Thế không sợ anh chồng chặt mất cái cánh vốn cụt rồi à?
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Đại xá! Đại xá!
    Thật có lỗi với cả nhà Chim, vì mấy hôm nay mạng chuối cả nải nên Bồ không vào được giây phút nào. Không ngờ cả nhà chúc mừng sinh nhật rôm rả quá, làm sáng nay vào 4rum..nước mắt nước mũi tràn trề bàn làm việc. Tí nữa làm hư mất suốt ăn sáng, lại đói nhăn răng..
    Vâng xin cảm ơn! Cảm ơn và cảm ơn! Chả biết nói gì hơn nên mặt Bồ cứ nhơn nhơn, mà mỗi lúc như thế là Bồ yêu bà con hơn và yêu nhiều...lắm lắm.
    Hôm nay trời bỗng nắng, chắc tại lòng người không còn rối rắm. Sinh nhật Bồ đã qua, thôi thì tiếp một ngày bình lặng, chúc mọi người luôn sống trong niềm vui chiến thắng. Còn bi giờ tớ phải đi...măm măm.
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ...vui quá....
    Em ngưỡng mộ mod gungcay lâu lắm rồi, nhưng từ ngày lọ mọ làm nick , chạy vào đây chơi , post bài, quậy phá thì hôm nay là lần đầu tiên được đọc bài của gungcay . Bài viết trong topic "ai muốn chụp hình thể hội viên vào đây" đấy, các bác vào đọc đi nha.
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho bác Gừngcay, topic đó là do anh than phiền đấy, chưa kịp thông báo cho mọi người. Anh đã than phiền là khoá lại để mọi người muốn chát chít thì vào đây Howdeep ạ, còn cái link của Vyhuynh thì anh đề nghị đưa vào topic của em X600 (post card, SMS....) để bà con cùng chụp ảnh
    Sorry Vyhuynh và mọi người vì Wildman đã than phiền đề nghị lock topic đó nhé!​
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Lại phải vào chỉnh sửa vì vẫn có các thành viên thắc mắc. Mong các Mods lần sau có lock bài thì nên có đôi lời trực tiếp trên diên đàn với các thành viên - Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 05/11/2004
  6. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Không phải là tớ quá lời đâu nhé, nhưng nhìn thấy chữ LOCKED của gungcay là tớ điên lắm, viết mỗi chữ lạnh lùng rồi khoá béng topic của người ta lại chẳng giải thích gì. Hình như ông/bà này không có cả thời gian viết thêm vài chữ nữa thì phải. Định không nói gì nhưng thấy cậu howdeep này cổ vũ nên kô chịu được
    Đừng có treo nick của tớ đây nhé, tự do ngôn luận mà
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    222222222 mọi người,
    mấy hôm nay bận quá, không tham gia được với mọi nguời đừng trách nhé! hoan hô bác Howdeep, làm cái để tìm chủ đề hay quá cơ, hoan hô bác 2 tay cố lên bác nhé!
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bác nghĩ bài viết của em như thế nào ??? Em muốn nói gì trong cái bài "cổ vũ " ấy ???
    tự do ngôn luận đấy, ở đây thì bác cứ yên tâm là không ai xoá bài, lock topic, treo nick gì đâu
  9. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với việc mod @Gungcay khoá topic Ai muốn chụp hình thẻ hội viên của bạn @vyhuynh. Mong các bạn không nên làm loãng diễn đàn theo kiểu này, hơn nữa ở đây lại có than phiền của thành viên khác. Hiện nay chúng ta đã có topic Phòng xả xì trét, dịch vụ tin nhắn, tâm sự, giao lưu giữa các thành viên..., với những bài viết hay tin nhắn tương tự đề nghị mọi người đưa vào đây. Với những bài viết tương tự mà vẫn mở thành một topic mới, chúng tôi sẽ tiếp tục khoá, hoặc sẽ chuyển bài viết sang topic này và xoá topic do thành viên lập. Việc giải thích, nếu cảm thấy cần thiết, Mods sẽ giải thích với chủ topic.
    @9403, điên lên như thế thì không có lợi cho sức khoẻ bản thân đâu. Đánh tụt cái cảm xúc điên ấy xuống đi nhé.
    Goodfun!
  10. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì mọi lần mình cứ xoen xoét : Bạn phải thế này, bạn phải thế kia...... Thế mà hôm nay mình lại chẳng biết mình phải nên thế nào nữa. Tối nay lại nhắn tin cho cô ấy, vẫn nói chuyện như mọi ngày, chỉ có điều dường như suy nghĩ, tâm trạng trong mỗi câu nói của cả hai lại không được như cách đây 4,5 tháng. Vẫn biết à chưa gặp mặt bao giờ thì chưa thể hiểu hết được nhau nhưng tại sao mình lại thấy khác khác ấy nhỉ. Nhớ? Không biết có phải nhớ hay không. Một ngày không nhắn tin? Thấy thiêu thiếu cái gì đó! Khi nói chuyện thì sao nhỉ? Vẫn câu chuyện thường ngày như vậy nhưng mà dường như mình thấy nó nhạt nhẽo hơn, vô cảm hơn! Chán! Chẳng hiểu nổi nữa rồi! Mình không hỏi thăm thì cô ấy lại hỏi thăm, thế mởi chết chứ. Tự nhiên muốn có được sự im lặng giữa cả hai bên mà không thế, muốn lắm đấy cô bạn online của tớ ạ! Hôm trước có nói chuyện với 2006 và phát hiện thêm được một điều mà mình không nhận ra: Con trai thường thích được một mình trong những lúc như thế này. Mình cũng vậy muốn lắm, muốn im lặng để kìm nén, để "hãm" bớt cái cảm xúc của mình lại, im lặng để xem mình đang trong tình trạng nào, xem mình thế nào! Có nên thế không nhỉ? Than ôi cái kiểu bạn online! Làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ? . . . . . Làm gì bây giờ? . . . . Chẳng biết nữa!

Chia sẻ trang này