1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chatchit, giao lưu giữa các mem box TVTY.... Come on...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lambchop1308, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xox

    xox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng muốn đóng góp chút ý kiến. Tôi thấy bài "mời các thành viên tham gia chụp hình " rất vui và dễ thương. Lẽ ra tôi ko vào coi vì tôi ko có ý định chụp hình (ban đầu tôi tưởng chụp hình thật) nhưng mấy đứa bạn forwrad trang này nên vào coi thôi. Nếu các bác khó tính như vậy thì chẳng ai dám vào đây post bài nữa, vì tôi thấy cô bé Vy này post bài rất thú vị. Lock bài kiểu này thì coi như topic chết rồi, có ai còn thấy mà vào coi nữa.
    Tôi ko nghĩ là các thành viên khác than phiền, vì đọc lời nhận xét thấy ko như thế.
    Thôi đóng góp các bác mod mấy lời, tôi cũng chỉ là khách qua đường với chút ý kiến cá nhân
  2. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ý kiến của bác, box TV cũng chỉ tồn tại nhờ những ý kiến của các khách qua đường thôi mà.(em không phải mod đâu nha, em chỉ là kẻ ở trọ thôi)
    ôi....khó nói thật đấy, nếu nói topic của vyhuynh sai thì đúng là không phù hợp với diễn đàn TV thật,??nhưng...thỉnh thoảng cũng phải vui vẻ một tí chứ, suốt ngày toàn bài TV thì có mà nổ tung đầu ra chết mất. Chuyện này thôi thì bác Wildman và các mod đã có lời như vậy em nghĩ cũng không phải nói nhiều đến làm gì nữa, nên rút kinh nghiệm cho các bài sau thôi.
    Làm sao đây ? để box có bài vui vui đọc mà không bị lock ?

    Em đã định mở một topic mới và copy mấy bài của Vyhuynh vào đấy, nhưng lại thôi vì nghĩ nên hỏi ý kiến đã (sợ lại bị lock thì mang tiếng ấy mà)
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hihihihi...mấy anh chị trong hội chim đâu rồi...ra mà tư vấn cho anh hội trưởng của mình kìa...choài ơi...đừng nói với bé chích choẻ là hội trưởng đã bắt đầu có cảm tình online với chị nào rùi nhé...cố lên hội trưởng ui....yêu nhau online cho chít....
    Ah, về topic của mà gungcay xoá..chị ấy khoá không sai đâu á..Chop cũng định sẽ chuyển vào đây...Tuy nhiên, cũng cần PM nói rõ lí do với vyhuynh một tí...Trong trường hợp nếu quá bận, thì khi lock topic, cũng nên cho vài dòng giải thích và an ủi tv...Dù chỉ vài chữ cũng làm mát lòng tv đấy ạ.... Box mình có vui vẻ hay nhộn nhịp, nhiều người vào hay không là do tv cả...mod chả có cách nào vực dậy nó lên nếu như không có tv đâu...Vyhuynh là người post những topic rất hay, có lẻ vì bạn ấy không để ý lắm đến topic đó có thể nằm ngoài phạm vi box, dù sao vyhuynh cũng có ý tốt là entertain cho box thôi mà....Cảm ơn vyhuynh nhé....
    To me: Hôm nay lại library..hix..hix..phải học học học...hix..hix..hix..
    to anh hải âu: cảm ơn nhiều nghen...cái topic anh làm hay quá...có như vậy thôi mà chả có mod nào có khả năng làm giùm đó anh à...Nhất là Chop đó....
    to hội chim: Một ngày kề cuối tuần vui vẻ...hehehe....
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy! Làm gì được nào! Mà có thế thì anh mới than vãn chứ, nếu không thì đã đi ngủ sớm cho khoẻ. Tối nay thức để than vãn tiếp, than vãn, ca cẩm cho đến khi nào chán thì thôi
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    thương bác Howdeep quá, bác thật là yếu, yếu trong chuyện tình cảm và sự chịu đựng, có lẽ cái tình cảm của bác không thể gọi là yêu được đâu bác ơi, yêu nhau mà bỏ nhau dễ thế sao? xin lỗi bác nhé! em không đồng tình với cái quan điểm đó của bác đâu! em sẽ chứng minh cho bác thấy
  6. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Có Sáo sậu chưa? Chưa thì cho em đăng ký một chân ví ...
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, cảm ơn, híc cảm động quá
    Đúng là yếu thật đấy, cái gì cũng yếu, yếu trong suy nghĩ , trong thực hiện, yếu tinh thần, yếu chân tay. a,.... không, có một cái mạnh đấy là ........mạnh mồm
  8. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

    Chích choè, công việc đây , thấy em bận rộn nhưng anh cũng tạo công ăn việt làm cho em đây nha, update vào đi nha
    "Con gái lấy người mình yêu hay lấy người yêu mình" vào trong nhóm "từ làm quen cho đến hôn nhân...."
    "làm sao kưa được admin nhỉ ? giúp em với " vào trong "từ làm quen ..." luôn vậy
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Hội Chim cò dang cánh Welcome Sáo Sậu bebechance. Rất hoan nghênh thiện chí của em và mong em tham gia box tích cực hơn. Hội chúng ta hiên nay có 10 thành viên chính thức và một số thành viên dự bị (đang trong thời gian "hoàn tất thủ tục" để chờ kết nạp). Vậy thay mặt hội, Vẹt anh gửi lời cảm ơn thiện chí của em và "chính thức" kết nạp em là thành viên "chưa chính thức" của Hội Bồ Câu - Chim Én . Tam thời cái nick Sáo Sậu của em sẽ được Hội giữ lại, được cất đi giúp em, em sẽ vẫn là bebechance. Chờ sự đóng góp tích cực của em hơn nữa cho box qua các bài viết trong box nhé. Thư ký Hội Hải Âu - Howdeep sẽ quan tâm đến bebechance - chết nhầm, quan tâm đến các bài viết của em. Hy vọng em sẽ là Sao Sậu của Hội trong một ngày gần đây nhất. Cố lên!
  10. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    hêê theo em, mọi người toàn đỏ cho khoảng cách làm tan vỡ tình yêu nhưng mà nhìn lại thì chính là bản thân họ thôi, chính họ đã không chiến thắng được chính bản thân, bị các tình cảm khác lôi kéo. Với em, sau mỗi ngày mệt mỏi vì công việc, khi về nhà, tối được chat với người yêu em, đó là điều tuyệt vời và là những phút em cảm thấy có í nghĩa nhất chỉ cần chừng đó cũng khiến chúng em ngày một gắn bó với nhau hơn em tin là khoảng cách sẽ không ******** cảm chúng em nhạt phai, mà đó chỉ là cái cớ của những người không thật sự biết thế nào là YÊU

Chia sẻ trang này