1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Nếu có thì sao mà không có thì sao hả anh? Nếu có thì anh nghĩ thế nào nào? anh định giải quyết ra sao và sẽ thuyết phục mama và papa em thế nào?
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em muốn hỏi,tại sao chim lại biết bay
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cho em cách để tìm được 1/2 của mình nhanh nhất đi , em đang alone , cần người chăm sóc ..hic hic ....
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái,
    Thật là đáng tiếc là anh vẫn đang theo bác VotrungH tôn thờ chủ nghĩa độc thân, dzì dzậy dzụ mama và papa .... chưa giải quyết em nhé ...
    sun10
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    Theo ông Darwin thì ... đó là do tiến hoá, còn theo Chúa thì ... đó là do ổng thích chim bít bay nên cho nó bay, còn theo anh Chim Cú thì đơn giản vì chim mà chạy trên đường thì chắc giờ này nằm hết trong các quán đặc sản chim thú roài.
    sun10
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    Để giải quyết vụ alone, có nhiều phương pháp, không nhất thiết phải ... tìm 1/2 của mình một cách nhanh nhất, đây là một số phương pháp mà dân alone 7x hay áp dụng, em xem thử có cái nào xài được không nhé :
    1. Đi cafe 7x tán dóc
    2. Đi nghe nhạc cổ điển và giao hưởng ở nhạc viện thành phố
    3. Đi chơi thể thao, tham gia CLB tiếng Anh, Half-life, AOE
    4. Đi ra HN
    5. Học, học nữa, học mãi ....
    .....
    sun10
  7. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Thé cô ấy và em có liên quan gì đến nhau không ???
    sun10
    [/quote]
    Nếu có thì sao mà không có thì sao hả anh? Nếu có thì anh nghĩ thế nào nào? anh định giải quyết ra sao và sẽ thuyết phục mama và papa em thế nào?
    [/quote]
    Chào em gái,
    Thật là đáng tiếc là anh vẫn đang theo bác VotrungH tôn thờ chủ nghĩa độc thân, dzì dzậy dzụ mama và papa .... chưa giải quyết em nhé ...
    sun10
    [/quote]

    Anh Sun mười ơi, anh Sun mười ơi..ơ.ơ.i - mệt wá, thở tí đã -
    em nghe ngoại em bảo rằng " con gái mà cứ tươm tướp, tươm tướp - nghĩa là bạo dạn đấy ạ - (thông cảm ngoại em hay lói kiểu hình ảnh mừ ), LÀ YÊU RỒI !
    Còn con trai lại cứ im miệng hến - khác hẳn thói wen thường ngày - nghĩa là CŨNG RỨA !
    Điều đó có đúng ko anh Sun ??
    Nếu đúng thì e.e.m nên hiểu những dòng trên thế lào ạ.ạ. ???


    Lam Ngoc
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thì sao mà không có thì sao hả anh? Nếu có thì anh nghĩ thế nào nào? anh định giải quyết ra sao và sẽ thuyết phục mama và papa em thế nào?
    [/quote]
    Chào em gái,
    Thật là đáng tiếc là anh vẫn đang theo bác VotrungH tôn thờ chủ nghĩa độc thân, dzì dzậy dzụ mama và papa .... chưa giải quyết em nhé ...
    sun10
    [/quote]

    Anh Sun mười ơi, anh Sun mười ơi..ơ.ơ.i - mệt wá, thở tí đã -
    em nghe ngoại em bảo rằng " con gái mà cứ tươm tướp, tươm tướp - nghĩa là bạo dạn đấy ạ - (thông cảm ngoại em hay lói kiểu hình ảnh mừ ), LÀ YÊU RỒI !
    Còn con trai lại cứ im miệng hến - khác hẳn thói wen thường ngày - nghĩa là CŨNG RỨA !
    Điều đó có đúng ko anh Sun ??
    Nếu đúng thì e.e.m nên hiểu những dòng trên thế lào ạ.ạ. ???


    Lam Ngoc
    [/quote]
    Hehe em gái,
    Ngoại em nói kô có sai, nhưng đó là đúng cho các cụ bà cụ ông hùi xưa thui, thời nay thì khác chút xíu ... có nói có, mà chưa có nói chưa có ....
    sun10
  9. Ngoctrongda

    Ngoctrongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hehe em gái,
    Ngoại em nói kô có sai, nhưng đó là đúng cho các cụ bà cụ ông hùi xưa thui, thời nay thì khác chút xíu ... có nói có, mà chưa có nói chưa có ....
    sun10
    [/quote]
    ..................................................

    _Ơ..ơ anh đừng hô biến nhanh thế, cho e.e.m hỏi 1 câu nữa nào :
    Tại sao khi nghe xong nhời giải thích của anh e.e.e.m..cứ.ứ.ứ..nhẹ cả người như vất được một hòn đá tảng vzậy ???
    Lam Ngoc
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, có thì cứ nói có hở bác? Thế thì em nói này: cái ảnh đại diện của bác có hơi to đấy ạ!!! Em cũng thích Roberto lắm lắm. Có khi thích cái avatar này hơn tấm hình cô xinh xinh lần trước của bác ấy chứ Nhưng sửa nhỏ lại một chút được không ạ? Khi đó Roberto sẽ đẹp hơn rất nhiều, hy vọng thế!
    Vậy đã đúng là có nói có chưa ạ? Em thấy hình đại diện của bác vượt chuẩn cũng lâu lâu nhưng... May bác mở lời cho mới dám thưa thốt nói năng

    Magic Blue

Chia sẻ trang này