1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhưng con bồ cu dù đc nuôi trong chuồng kín hay chuồng hở cũng đều bay đc.Còn con gà,nó đc nuôi trong điều kiện "thiên nhiên "hẳn hoi mà vẫn ko bay đc
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Oái oái ,anh Sun10 chuyển sang làm nhà chim chóc học hồi nào dzzị ta ??? Tụi nghịp ảnh ,cứ bị chị em nhà ta dí theo hỏi khó hoài à
    Kỳ này về SG mần món bò nhúng dấm đi anh Sun10 wơi ...

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hehe em gái,
    Chắc anh sun cú (kô được đọc lái nhé) phải đi học thêm môn ... điểu học nâng cao quá, thui trả lời lun một lần trước khi đi học nè em gái :
    1. Bồ câu cũng có loại kô bay được (bồ câu công, bồ câu cảnh, etc).
    2. Gà rừng như gà gô vẫn bay được em ạ
    Thôi chuyển đề tài gà qué chim chóc đi nhé em gái .
    sun10
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Trong đó có chú kô ?
    sun10
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi chẳng biết nên thắc mắc cái gì để bác giải đáp cả Em thì cũng rắc rối đấy ạ, nhiều hồ nghi, lắm băn khoăn chứ không phải không nhưng... nhất thời chẳng nhớ!
    Không lẽ thắc mắc sao mãi bác không về SG cho em...gửi quà... theo mới?!
    Số là em có cô em đáo để iu trong đó, đang doạ là nếu không gửi quà vô SG thì bo bo xì em luôn! Nhưng có điều quà này hơi vướng một chút....gửi EMS không đưọc...
    Thắc mắc rằng liệu bác có ngại không?
    Thắc mắc nữa là mobile của bác bảo hành xong chưa ạ? Em không biết nếu bác không ngại vụ quà cáp thì em liên lạc với bác thế nào

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    1. Vụ gửi quà okie, kô thành vấn đề
    2. Vụ mobile cũng đã ok, em có thể liên lạc với bác bằng mail, mobile, SMS, PM, điện hoa .... nhưng tốt nhất là ra xem đá banh 7x HN và anti7x HN, thế nào cũng gặp 1 ông béo béo đi lại quanh quẩn trên sân, lâu lâu ngứa chân đá 1 phát, ông đó là tui.
    sun10
  7. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun ú à ,
    Em có chuyện này thắc mắc, không biết nên để vào nhắn tin hay mục "chim chóc" của bác, thôi thì viết vào đây nhé .
    Em có cô bạn "cực kỳ" dễ thương , hiền dịu , cô ấy thường có chữ ký là "Magic Blue" . Bác ra ngoài ấy gấp quá làm em chẳng kịp gởi quà cho cô ấy . Chắc bác biết em muốn nói đến ai rồi phải không
    Thôi thì bao giờ bác gặp cô ấy nhận quà gởi vào SGN, nhờ bác "" cô ấy mấy cái hộ em bác nhé...

    A friend is a person who knows all about you, but likes you anyway

  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Thanks, bác! Em nhớ rồi. Sẽ liên lạc với bác qua điện hoa Điện hoa ấy mà, nhưng ai gửi cho ai thì chưa biết
    Em quên mất vụ đá bóng hôm qua, biết thế ra sân Vạn Phúc chơi là gặp bác rồi để hôm nay bác đỡ nhọc công trả lời thắc mắc! Bao giờ lại đá tiếp thế ạ? Vẫn là 7X HN và anti 7X? Hay giải Tứ hùng đã khởi động? Bác chơi cho phe nào ạ? Để em còn biết đường phân biệt. Nghe nói sân bóng Vạn Phúc hôm qua có tới hai bác... béo, đi qua đi lại, buồn chán mới đá... Đá banh bác nhớ, đừng đá vào gôn hay chân người khác, lại mất công người có bổn phận chăm sóc!
    Chúc bác những ngày ở HN vui thật vui!

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Bác có đá được quả nào đâu, có mỗi một lần tự nhiên vấp phải bóng thì nó bay luôn vào gôn , còn cả trận đi lên đi xuống đi qua đi lại. Sáng ra thấy tay bầm tím, không bít bị bác nào cào cho mấy nhát
    sun10
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em chưa hỏi xong mà
    Em chưa nghe thấy con bồ câu nông bao giờ cả,mà chỉ bít có con bồ nông thôi
    Chứ em hỏi bác nhá,con chim cánh cụt,nó là chim hẳn hoi,sống thiên nhiên hẳn hoi,sao nó ko bay đc?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này