1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babyO

    babyO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chim có cánh mà không bay được do nó không muốn bay !!!
    Con người đâu có cánh đâu mà tối ngày cứ nghe mẹ mắng : " Cứ sáng ra là mày bay đi đâu mất "

    DN
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Vì nó béo quá
    sun10
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun 10 ui, cái rì tạo ra tình iu thế ạ?


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Theo bác thì cái đầu tiên để tạo ra tình êu (cổ điển) là ... phải có chiến tranh giữa 1 nam thanh niên và một nữ thanh niên. Trong cuộc chiến này hai bên đều sử dụng các loại vũ khí từ đơn giản nhất (như hoa quả, bánh kẹo, kem, ổi, xoài, thiệp mừng, etc) đến phức tạp (mua chuộc hậu phương của đối thủ, tung tin hỏa mù, cài gián điệp vào hàng ngũ của địch, do thám, tình báo, etc). Thông thường sau một thời gian (vài năm) cả hai đều sẽ mệt mỏi và thường là sẽ kí hiệp định đình chiến (để chuẩn bị cho các cuộc chiến đấu khác, ở một mặt trận khác).
    Tình êu cũng như một cuộc chiến, những gì đúng trong chiến tranh đều đúng trong tình yêu :)
    sun10
  5. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Thế cái rì tạo ra nam thanh niên & nữ thanh niên ạ? ( Đừng nói là 1 nam thanh niên & 1 nư thanh niên khác nhe bác )


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Theo ki tô giáo, thì nam thanh niên đầu tiên do ... God tạo ra, sau đó ổng bẻ một cái xương sườn của nam thanh niên kia rồi clone thành một .. nữ thanh niên (dzụ này coi dzậy chứ khó lém à, cho đến giờ chưa có ai làm được hết a nha).
    Còn theo ông Darwin (lại Darwin) thì do tiến hóa mà ra hết ...
    Còn theo ... các ông bố bà mẹ thì các nam thanh nữ tú ngày nay hoặc do con cò mang tới hoặc chui từ "nách" ra, nói chung các cụ ngày xưa có trí tưởng tượng phong phú ra phết .
    sun10
  7. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun10 ui...! Sao người ta bảo " Con gái là chúa ghen tị, còn con trai là chúa ghen tuông ạ?"


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  8. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Chí lý quá....hehê...........hôm nọ đọc được cái này thấy hay hay post lên đây cho mọi người đọc chơi.....
    Thơ con gái
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
    Sai bắt một chú chuồn chuồn
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
    Bỏ vô một ký ớt bầm
    Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô

    Nước mắt cá sấu 7 xô
    Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
    Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
    Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
    Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
    "Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
    Sai thiên lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Cuối cùng một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
    Bèn đặt tên nó "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"
    Các chị em thông cảm nhé...thơ sưu tầm đấy...kekekek
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Thế sao em thấy có người cũng béo quá mà vẫn bay được hở anh sun?
    Bâng khuâng trời rộng nhớ sông dài...
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Vì ông ta là phi công
    sun10

Chia sẻ trang này