1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái,
    Thật ra câu con gái là chúa hay ghen tị phải hiểu thế này: con gái là chúa hay ghen tuông và .. tị nạnh lẫn nhau.
    Về mặt ghen tuông, thì ông bà ta đã có kinh nghiệm từ xưa tới .. tận bi giờ :
    Ớt nào mà ớt chẳng cay,
    Gái nào mà gái chẳng hay ghen ... chồng (mình và chồng người khác)
    anh sun cú miễn bàn ở đây.
    Về mặt tị nạnh, thì .. từ bé các bé gái đã được chiều và được dạy dỗ (rất *********) là .. làm thân con gái sinh ra là để được chiều chuộng và nâng đỡ, đúng theo tinh thần của câu:
    Cưng như cưng ... eggs
    Hứng như hứng .. flowers
    Vì vậy khi các bé gái lớn lên và trưởng thành thành các cô gái thì những thói quen (*********) này càng bộc lộ rõ nét, nhu cầu được cưng và hứng càng lộ rõ, vì vậy rất dễ hiểu là tại sao các cô nàng thường hay tị nạnh với nhau .... vì một chiện rất đơn giản:
    Tại sao tay kia lại cưng, tặng hoa, tặng quà con bé này mà kô .... cưng mình nhỉ ? :)
    Còn về phần các anh, tại sao lại bị gọi là chúa ghen tuông, thì cũng dễ hiểu thôi. Các cụ có câu, con gà ghét nhau tiếng gáy, mà các anh thanh niên có anh nào lại không giống gà đâu, thế nên thấy anh này hứng được cô kia, anh kia cưng được cô nọ là ... cơn ghen tuông lại bùng lên :)
    Thế nhé
    sun10
    Được sun10 sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 04/08/2003
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    a`, anh sun cú cho em hỏi ké một câu? Thế béo quá thì có nguy cơ bị ế không ạ? Nếu nhỡ bị rồi thì làm thía nào để khắc phục hậu quả ạ? À, mà đừng bảo là phải đi diet nha, em cố gắng lắm mới béo được tẹo :-D
    Cám ơn tấm chân thịnh tình của anh sun cú ;;-) sẽ hậu tạ ;-)
    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''''''s face ...~
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái,
    Tạo hoá vốn rất ... rộng lượng và vị tha cho những sản phẩm của ngài tạo ra. Ngài không phân biệt béo, gầy, xấu, đẹp, da trắng, đen, vàng, đỏ, etc thế nào ngài cũng giúp em gái ụp được một đ/c to cao đen (...) cho dù em có .... chút ít kí lô dư thừa, vì vậy em gái cứ yên tâm mà đánh chén thoải mái nhé.
    Nồi nào úp vung nấy.
    sun10
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Sai ạ
    Vì con chim nào đc nuôi dưỡng tốt cũng sẽ béo quay,tỉ dụ như ...chim lợn chẳng hạn.NHưng nó vẫn bay tốt
    Anh bảo đà điểu béo nên ko bay đc hả?Em tâhý đầy con đà điểu gầy trơ xương mà có bay đc đâu
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    chắc mắt em này noạn thị roài , to thành bé , bé thành to , chim nhợn là chim cú đấy em ạ , cũng không to nhắm đâu, con con đà điểu nhớ ko nhầm cũng sơ sơ >20kg

    Amie
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhưng bác quên đo theo ko gian 3 chiều rồi
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    Theo tính toán của các nhà khoa học (?) thì để bay được thì các đ/c chim phải cân nặng dưới 5kg.
    Còn theo anh sun cú, hồi xưa nhà anh có nuôi bồ câu, bọn này chuyên trị ... làm bậy mỗi khi thằng bạn anh nó đến nhà chơi. Anh không thể tưởng tượng một con ... đà điểu biết bay nó làm bậy thì thế nào ? :) Chắc vì lí do này nên tạo hoá (hoặc tiến hóa) không cho đà điểu biết bay chăng?
    sun10
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nhưng em chắc chắn rằng đ/c chim ...kền kền chẳng hạn,nặng ko dưới 70kg đâu,thế mà bay thì...chíu chíu
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hehe em gái,
    Chắc em nhầm nhọt thành trồng trọt roài :) Kền kền mà nặng 70kg? bằng con bê con ???
    sun10
  10. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    anh sun cú ( có chữ "cú" chắc cũng là một loài chim)còn bay được huống chi kền kền 70 kg

    Amie

Chia sẻ trang này