1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống con ... cú thế ...( nhưng phải là con cú mập )
    <P><FONT face="Times New Roman" color=blue size=3><STRONG>Hãy hát như chẳng có ai đang nghe
    Hãy nhảy múa như không có ai nhìn
    Hãy làm việc như thể bạn không cần tiền
    Hãy yêu như chưa từng có ai làm bạn đau đớn
    ... Và hãy sống như thể trái đất này chính là thiên đường của bạn ! </STRONG></FONT></P>
    [/QUOTE]
    À, đó là con cú lúc bình minh chưa lên :-D
    sun10
  2. itsmeguy11

    itsmeguy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện kể rằng , một lũ quỷ muốn thống trị loài người, chúng đã bàn tính nhau đánh cắp một thứ gì đó của họ và đem giấu đi, và chúng quyết định đánh cắp hạnh phúc của họ , để họ suốt đời phải sống trong đau khổ.
    Nhưng rồi chúng không biết phải đem giấu nơi đâu. Kẻ cho rằng nên giấu trên ngọn núi cao nhất , kẻ cho rằng nên giấu dưới đáy đại dương sâu thẳm hay một hành tinh khác nào đó . Nhưng tất cả nơi đó con người đều có thể tới và tìm thấy lại .
    Cuối cùng, một lão quỷ lớn tuổi nói rằng, hãy giấu hạnh phúc trong chính con người của họ, bởi vì con người hay đi tìm hạnh phúc ở khắp mọi nơi và nhận thấy rằng người khác hạnh phúc hơn mình.
    Bọn quỷ đồng ý với kế hoạch đó và kể từ đó con người luôn đi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi khác mà không bao giờ biết rằng nó đang nằm trong tâm hồn của họ...
    Một gia đình thân thương những người bạn đáng yêu, hay cả những người xa lạ đã từng gặp đâu đó , đôi lúc mỉm cười , đôi lúc chỉ là nói xin lỗi , cảm ơn, hạnh phúc đang ở ngay trong trái tim, một trái tim nhỏ bé !!!
    Còn điều gì bí ẩn nữa đâu anh
    Em khờ dại vì em trong trẻo quá
    Nếu biết trước tình yêu ưa tìm lạ
    Em hó
  3. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc ở Nhật hả anh Cú?
    Tiện thể hỏi thăm lần trước ở nhà anh Hiếu, anh và Elead ngủ có ngon không?
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Hay quá,
    Hạnh phúc cũng giống như đánh cờ, chỉ có người ngoài đứng xem mới thấy được cái hay, cái thú vị của ván cờ đó mà thôi
    sun10
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Rất ngon :)
    sun10
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào bà con,
    Nhân dịp Seagames 22 chưa bán vé, ban tổ chức 7xSg xin trân trọng kính mời anh chị em cô chú bác tham dự cafe 7x tại Tí nị cốc vào CN tới.
    Xin cảm ơn
    BTC
    sun10
    P.S: Khi đi nhớ mang theo tiền đóng quĩ nuôi heo vì ... tương lai con cháu 7x
  7. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun10 khó tính, khi "hai người" đã chia tay, liệu còn có thể tồn tại tình bạn giữa hai người được không? Bạn em bảo đã chia tay thì không còn gì để nói với nhau nữa, nói chi đến tình bạn . Đúng không ạ?
    Note: "hai người" em để trong ngoặc rồi đấy nha, đừng có hỏi vặn vẹo.
  8. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này BAD em biết nè.. nhưng để coi bác Sun giả nhời thế lào đã... sau khi có đáp án của chủ nhà em mới tham gia ý kiến ý cò vào được hehehe...
    BAD
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em gái,
    Hỏi khó quá nhỉ, theo lí thuyết và tiểu thuyết thì có thể em ạ, còn thực tế thì ... không có chuyện đó. Thường sau một cuộc chia tay, về phía đàn ông, đa số là không muốn gặp lại, có chăng chỉ là những lời chúc ngày SN, lễ Tết qua email hay điện hoa. Nhưng cũng có những ông lèo nhèo, cố kéo lại những gì đã không còn là của mình, lúc đó không phải là tình bạn nữa rồi mà là ... tình báo .... thù Còn về phía chị em phụ nữ thì để anh sun cú về hỏi lại chị cú đã nhé, xem hồi xưa bả ... xử lí thế nào
    sun10
    P.S: Tất nhiên là vẫn có những mối tình chuyển thành tình bạn, nhưng rất ít khi xảy ra, nếu có thì đã được lên báo Phụ Nữ rồi
  10. hcmt

    hcmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi bác Sun cú 1 tý này
    Chả là em có 1 cô bạn , chắc cô ấy cũng thích em , cô ấy đối xử rất thân thiện với mọi người nhưng với em thì rất lạnh lùng
    Rủ cô ấy đi đâu cô ấy cũng không đi
    Vậy là sao vậy bác , có phải cô ấy mắc cỡ không ạ

Chia sẻ trang này