1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Nghe hay thật
    Những chuyện bé thì luôn cần phải có tâm hồn lớn như anh Hùng béo đây
    Còn các anh 7X , che giấu cảm xúc sau những nụ cười, các em gái muốn cưa đổ dễ lắm ,dễ mến một chút ,phù phiếm một chút , không nông nổi quá độ ( không có thứ gì quá độ) là đứt ngay . Thánh nhân đã chẳng dạy rằng đàn ông ngu là một , đàn bà thông minh là hai đó là những loại khó dạy" phải không anh béo
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 02:51 ngày 14/12/2003
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hello,
    Em gái định mở lớp cạnh tranh với lớp Nghệ Thuật Cưa Kéo của anh sun cú đây mà . Muốn cưa đổ các anh 7x thì không khó lắm, quan trọng là có một cái đầu tỉnh táo và lạnh lẽo trong một cơ thể khoẻ mạnh và ... nóng hổi
    Have a nice weekend,
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0

    yên tâm , em không phải người thích dùng vịt mà nuôi chim ưng
    Có thể dịch những thuật ngữ đúc kết nhiều năm kinh nghiệm của anh sun cú nhà ta ra như thế này , đàn bà lấy ******** để đổi lấy tình yêu , còn đàn ông dùng tình yêu để đổi lấy ********



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    Nói chung thì là thế, còn nói riêng thì hơi khác chút xíu, đàn ông đánh đổi những cái họ chưa có để có tình yêu, còn đàn bà thì đánh đổi những cái đã có để có tình yêu.
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  5. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bài này khó hiểu quá, thầy Cú giảng lại cho em được không ạ?
     
    By believing passionately in something that still does not exist, we create it. The nonexistent is whatever we have not sufficiently desired. (F.K.)
  6. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Dạ đúng rùi, khó hiểu quá! Thầy có thể giảng rõ hơn 2 điều trên và có ví dụ minh họa luôn được không ạ? Em phải hiểu nhìu chút nữa thì mới biết đường hỏi tiếp... hì hì...
    Let''''s twist again!
    Được kitty_sona sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 14/12/2003
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Không gian ba chiều , thời gian hai chiều còn anh sun cú nhà ta quả nhiên n chiều thật..Nguỵ biện một cách lỗi lạc;anh sun theo em biết có cả hai rồi , thì đổi cái gì đây , thời gian à?
    Các em gái nóng hổi có thể hiểu một cách riêng tư lời "thầy" sun cú dễ mến như thế này : tình yêu , nhiều khi tưởng dài lê thê nhưng thực rã cộc cỡn như cái mini juýp các em hay mặc hàng ngày .
    Such as life
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 14/12/2003
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Nói dài dòng thì là đàn ông thường từ bỏ những gì họ đang đeo đuổi (sự nghiệp, học vấn, rượu bia, thuốc lá, và các thú vui khác) để làm vừa lòng người mình êu, còn phụ nữ thì ngược lại họ đánh đổi những cái đang có (công việc làm ổn định, sự nghiệp sáng chói, etc) để đổi lấy TY
    Nói ngắn gọn thì ... sáng CN hàng tuần cafe 7x ở Tí nị bác sun cú béo ú sẽ trả lời chi tiết.
    sun10''
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  9. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có thể dịch những thuật ngữ đúc kết nhiều năm kinh nghiệm của anh sun cú nhà ta ra như thế này , đàn bà lấy ******** để đổi lấy tình yêu , còn đàn ông dùng tình yêu để đổi lấy ********
    [/quote]
    Hi em gái,
    Nói chung thì là thế, còn nói riêng thì hơi khác chút xíu, đàn ông đánh đổi những cái họ chưa có để có tình yêu, còn đàn bà thì đánh đổi những cái đã có để có tình yêu.
    sun10

    Nếu như tình yêu phải là những sự đánh đổi thì quả thật là ...đáng buồn!
    Tình yêu có thể giản dị, có thể lãng mạn, có thể nồng cháy etc. tùy gu của từng người, nhưng có lẽ không bao giờ là đổi cái này lấy cái kia cả. Thậm chí trong tình bạn người ta cũng không đánh đổi gì hết. Nếu anh Sun và chị cutie_beautie_shushie cứ tuyên truyền những triết lý bi quan thế này thì ai còn dám yêu nữa chứ!
    Hay là tôi quá cổ lỗ sĩ rồi, hay là tôi quá may mắn vì tôi vẫn tin và vẫn có cơ sở để tin vào những tình yêu và tình bạn mà người ta chẳng cần phải đổi chác gì hết....
    Chúc vui,
    PS. Không biết nói leo thế này có bị treo nick ko anh Sun?
    Kérlek, higgy, hogy neked higgyek, Kérlek, bízz, hogy bízhassak én! Kérlek, szólj, hogy hozzád szóljak, Kérlek, élj, hogy élhessek én!
  10. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói phải đổi chác thứ gì đó để có tình yêu thì đáng buồn thật. Nhưng nếu nói đánh đổi vì tình yêu, vì người yêu thì lại khác. Em nghĩ chẳng bao giờ mình có thể chắc chắn được mình yêu người ta đến đâu khi mình chưa bao giờ đứng trước lựa chọn nào đó, đánh đổi một điều quan trọng này vì một điều quan trọng khác là tình yêu, cũng có khi là đánh đổi trong âm thầm?
    Anh Sun ơi, người ta thường nói mấy ông ?ocó tài có tật?. Em thắc mắc:
    1. Làm sao để khỏi sập bẫy tình củm của mấy ông ?ocó tài có tật? này?
    2. Làm sao để mấy ông đó sập bẫy của mình?
    3. Làm sao để chung sống hạnh phúc với người có tài có tật như vậy?
    4. Nếu mình hông làm gì hết, mà người ta cũng hông làm gì hết thì cơ hội có cái bẫy đâu đó để cả hai cùng rớt vào là bao nhiêu phần trăm vậy anh Sun?

    Gió sao gió mát sau lưng
    Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này

Chia sẻ trang này