1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Vầng, vầng hãy tin ở hoa hồng và bớt nghe những gì anh Cú đáp! Xin cảm ơn, xin cảm ơn...
    PS: Just kidding, bác cú!
     
    Bưng bát trăng sứt mẻ
    Lang thang qua chùa Trần...
  2. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Câu nói này dùng để khuyên mọi người rằng : "Hãy yêu đời, vui vẻ mà sống, sẽ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, nếu cứ khư khư ôm nỗi sầu, buồn phiền thì chắc chắn... sẽ không vui... vì phải chịu cảnh đấy một mình,. Nói chung túm lợi... câu nói này là khuyên mọi người nên lạc quan mà sống!!! " !
    BAD
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Vâng, lạc quan mà vui sống! Có lẽ câu nói đó chỉ nên hiểu đơn giản là lời khuyên như vậy. Em vẫn lạc quan, vẫn tin ở hoa hồng. Nhưng đôi khi niềm tin cũng bị lung lay và cảm thấy nếu sống mà che giấu hết cảm xúc và không tin được vẫn còn một ai đó có thể bên cạnh mình thì đáng buồn quá.
    Em nhớ trong bài ?oThat?Ts the way it is? (Celine Dion) có những câu về niềm tin:
    ? don''t surrender ''cause you can win
    In this thing called love
    When you want it the most there''s no easy way out
    When you''re ready to go and your heart''s left in doubt
    Don''t give up on your faith
    Love comes to those who believe it
    And that''s the way it is
    When life is empty with no tomorrow
    And loneliness starts to call
    Baby, don''t worry, forget your sorrow
    ''Cause love''s gonna conquer it all, all
    ...
    Hihi? lan man quá, tại em đang nghe bài hát này đấy.
    Anh Sun Cú ơi, em đang hồi hộp chờ anh trả lời câu hỏi tiếp theo của em đó nha.

    Let''s twist again!
  4. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun10 cho em hỏi cái này. Lần đầu tiên em cầu cứu bác đấy nhá, ưu tiên trả lời em sơm sớm Hi`, trước ngày thứ 7 thì tốt vì sau đó nó không còn tác dụng nữa.
    Chả là thế này. Em có một ông bạn, ở tít trong SG nhà bác ý, iu một cô bé HN. Khổ, iu nhau lắm dưng mà xa xôi cách trở, chàng chẳng biết làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình với cô bé. Híc, thế là cầu cứu em. Em lại đành cầu cứu bác. Thứ 7 tuần này, chàng nhờ em mua một bó hoặc bông (cái này nhờ bác tư vấn luôn) hoa hồng mang đến tặng nàng. Nhưng em chẳng biết tặng bằng cách nào để tạo sự bất ngờ theo đúng yêu cầu của chàng. Híc, bác ơi, giúp em, nhanh lên nha
    Em nín thở chờ tin bác
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chuyện nhỏ như con thỏ , bảo người mà ai cũng biết là ai cả (SG) viết mấy câu tình củm fax ra ngoài đấy rồi bác để vào bó hoa (1 hồng đỏ nhiều baby nhé) -tượng trưng cho chỉ một và duy nhất , đặt trước cửa nhà nàng , chàng phone cho nàng "em ra cổng đi nào .... "
    bác sun cú nhỉ ;)



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao mọi người nghĩ ra được những chuyện lãng mạn thế không biết. Ôi giá mà em cũng được một lần nghe được cú điện thoại như thế....
    Hi`, cám ơn CBS nhiều nhé. Đó là một cách, khá là hay, có thể sẽ được áp dụng ngay lần đầu tiên này. Hi`, có điều phải mất công canh me xem lúc nào nàng ở nhà cơ, không lúc chàng gọi lại thấy "ra cửa quán cafe hả anh?" thì toi
    Nhưnh bác Sun ơi, kế hoạch là em phải rải hoa hồng từ bi h cho đến tháng 5/2004 là ngày chàng bay ra với nàng. Híc, chắc em phá sản mất. Và nữa, ai lại tối thứ 7 nào cũng chạy đi mua hoa hồng rồi mang đến nhà một cô bé tặng hộ người khác. Chết mất, bác giúp em mới
    Có một mùa thu trong ánh sáng diệu kỳSức nóng êm ru, màu trời không chóiMùa hè rớt cho những người yếu đuốiCứ ngỡ ngàng như lúc mới vào xuân
  7. chiepchiep

    chiepchiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hì, chị bắt người đó trả thêm một chút tình phí đi. Lần đầu thì chọn giải pháp như của CBS đã đưa ra. Lần hai thì chỉ việc chọn một hàng hoa đáng tin cậy, thanh toán xiền hàng tháng, gửi sẵn một chồng bưu thiếp ghi đầy những lời lẽ yêu thương, để đều đặn tối thứ bẩy hàng tuần cửa hàng chuyển hoa cho cô bé kia. Bây giờ các cửa hàng tặng hoa có nhiều phương pháp tặng hoa lắm, không phải chỉ đến dúi hoa vào tay người ta đâu. Vậy là một công 4 việc. Thứ nhất, chàng trai nhờ chị tặng hoa hộ vẫn có hoa gửi tới cô bé của chàng. Thứ hai, cô bé vẫn nhận được hoa. Thứ 3, các tối thứ bẩy chị chẳng mất công xuôi ngược tặng hộ hoa (phải ở nhà để nhận hoa của ai đó chứ ). Thứ 4, cửa hàng hoa có việc làm. Quá tiện .
    Anh Sun10 khó tính có giải pháp nào khác không?
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tặng hoa à, có cần thêm thơ tình, và quà tặng không?. Thân chủ sun cú & friends xin sẵn sàng phục vụ quái khách
    Just leave her/his address and she/he will be yours !!!
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Vụ kì án này phải PM thôi em ạ, bác mà trả nhời toang toác lên thì bị ... cấu chết
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Sao ko hỏi em nè, HN - SG yêu nhau đầy cách trở nhưng vẫn thắm thiết mấy năm nay rùi nè
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!

Chia sẻ trang này