1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Em chỉ nghĩ sao hỏi vậy, nhưng chẳng dám hỏi bậy bao giờ, bác Sun Cú cứ yên tâm
    Vậy theo kết quả tính nhẩm và kết quả từ máy tính của anh Sun Cú thì số lượng mày râu nhiều hơn hay guốc gỗ nhiều hơn? Anh Sun Cú có nhiều sư phụ thế thì có xảy ra tranh chấp đệ tử bao giờ chưa? Nếu lỡ xảy ra thì anh sẽ (hoặc đã) giải quyết như thế nào?
    À, mà nói vậy là anh Sun Cú ôn võ luyện văn hàng ngày phải không ạ?
    Where there's a will, there's a way!
  2. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    này bác , anh sun cú có đệ tử đau mà tranh chấp , không đọc câu tren
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn hỏi hơi đi sâu vào ... đời sống hoang dã và riêng tư của anh sun cú, vì vậy xin mạn phép không trả lời
    Xin cảm ơn và hậu tạ
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  4. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Chà, xem ra anh Sun Cú cũng có đời sống hoang dã, thầm kín và phức tạp nhỉ
    Sẵn tiện xin phép hỏi giảng viên Sun Cú vài câu hỏi nhỏ:
    - 7XSG hình như nổi tiếng là "ế" có tổ chức, mà con người nghe nói hầu như ai cũng sợ "ế" lắm, vậy "ế" nghĩa là gì ạ?
    - Theo anh Sun Cú thì "ế" có mấy loại chính vậy?
    Where there's a will, there's a way!
  5. pims

    pims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tui nghe cơ quan trung ương đồn anh sun có trợ lý riêng rồi bởi vậy đâu có ai trên này được nhận đâu thấy hông
  6. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Á, bác sun ba lăng nhăng nhé, con bên trái không mang họ Cú.
    Mắt bác giờ quáng gà thế. Nhìn gà hoá cuốc thế hử?????????
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn,
    - Ế là từ ngoài béc, chỉ người hay một món hàng được bày lâu mà chưa có ai mua (hay đặt cọc)
    - Ế dạng 7x thì chỉ có 1 loại thôi : chưa có ai đặt cọc để buộc các ông 7x lại cả.
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    To bác Ducsnipper : Em mổ mắt cách đây 5 năm nên thỉnh thoảng mắt vẫn bị ... loạn bác ạ
    To em Hoa_TN: Nhìn gà hoá cú chứ
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    ko biết cú ở chung với vẹt có sinh chuyện gì ko bác Sún nhò
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mấy con vẹt thì sặc sỡ đẹp hết sẩy con bà bẩy, còn con cú thì chắc là giống mới, nhìn mi nhon hết ý con bà chuột (tí)
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​

Chia sẻ trang này