1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chết em rồi anh chim kú ơi.Tình hình rất chi là tình hình,tình hình là em đã ngất ngây con gà tây đánh cái phịch khi đc chiêm ngưỡng dung nhan của bác Elead.Thôi rồi,phen này là ...xong béng rồi
    Anh có biết cách nào để kâu bác Elead nhanh chóng và...hiệu quả nhất ko?Em xin cảm ơn và hậu tạ nếu anh chim kú giúp em...đả thông đc vụ này!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    Thời buổi giao thời có khác, chả biết ai là cọc ai là trâu, cứ "noạn" hết cả
    Về nguyên tắc, khi đi câu cũng như khi ra trận, phải biết người biết ta thì mới hi vọng có kết quả tốt đẹp. Bác chỉ có thể giúp và hỗ trợ em trong việc tìm hiểu thông tin và đưa ra các phương án thôi (tiếng Việt gọi là thầy dùi) còn chuyện kâu hay ra trận thì bác đành phải nhường lại cho em rùi.
    Thông tin về elead xin vui lòng ruy cập website: www.elead.com.vn hoặc PM cho anh sun cú.
    Thế nhé, tết nhất đến nơi, đi đường cẩn thận không trâu nó húc
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khục,bước đầu tiên cảm ơn bác chim kú đã nhắc nhở chuyện ..trâu bò.Em tin năm nay năm khỉ,em chỉ sợ..Khỉ thôi,còn trâu em ứ sợ....He he...Giá trị đảo lộn hết cả nhưng đường nào đến trái tim(đề nghị đọc chuẩn xác nhá,cấm đọc chệch) của bác Elead em cũng ..lần ra đc tất,miễn có bác chim kú đứng sau lưng...thầy dùi!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em gái : có tin bùn cho em đây:
    Có gì đâu mà khóc
    Elead độc thân chỉ là chuyện bịa đặt
    Nên việc cưa cẩm hắn chỉ là chuyện viển vông thôi
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    UI,bác lại lạc hậu rồi,em chấp nhận tất,kể cả việc đã có bác elead gái.Ti'' táu tỉ mẻ cho nó..sướng mà..he he he...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hừm, thế thì em không phải style của elead rùi , style của elead là hiền, hiền và hiền .
    sun10
    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Anh cú ơi, lại câu hỏi muôn thưở nhưng vẫn khó quyết định :-)
    Nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu???



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái,
    2 trong 1 thì là the best không nói làm gì, nếu không được the best thì chọn người ... hợp với mình, chịu đựng được mình (và ngược lại )
    sun10

    The most useful piece of learning for the uses of life  is to unlearn what is untrue. ​
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt anh sun cú (trong lúc ổng đang đi chùa), tui (chị Cú) chúc các đồng chí, các bạn và các anh chị cùng họ hàng thân bằng quyến thuộc một năm mới vui tươi (như khỉ) tràn đầy sức sống (như đười ươi), nhanh nhẹn (như vuợn) trong làm ăn cũng như công tác, sức khoẻ dồi dào (như hắc tinh tinh) suốt cả năm nhé.
    Qua đây tui cũng chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh các chị và các bạn cho tổ chim cú của anh sun (nhờ tổ chim cú mà tui mới biết ông ý hôi như thế nào) và mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ quí báu này trong năm con khỉ.
    Kính chào đoàn kết và thân ái
    Chị Cú
    Và thế là em đến, mang theo những nỗi nhớ dịu êm​
  10. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun Cú quản lý vợ con thế nào mà để chạy lung tung thế này...
    Thôi thì sẵn gặp chị Sun Cú chúc chị sớm có cháu để bận bịu chuyện con cái, cho anh Sun Cú nhà 7X được tự do phát huy sở trường "hôi" mà không sợ phải...hối!
    Kính chị Sun Cú một ly nhé...
    Where there's a will, there's a way!

Chia sẻ trang này