1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, sun cú tui có nhìn nhầm không đây, có phải mod tinychick bên box làm đẹp quá bộ sang tổ chim cú không thế này, để dụi mắt lần nữa coi chắc đúng rồi
    Mấy câu hỏi của em bác xúc động quá chưa trả lời được, bác hẹn em trong bài sau nhé
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào em Tiny,
    Bác chắc kô có họ với người Hàn xẻng Hàn quốc em ạ, vì tóc quăn, lại hơi vàng vàng, chắc hồi xưa các cụ tổ bị tây càn vào làng chạy không kịp
    Còn vụ làm thế nào để sống vui vẻ, tươi trẻ thì thật sự đó là một câu hỏi ngắn nhưng đòi hỏi một câu trả lời thật dài.
    Cuộc sống là một chuỗi những quyết định,tuỳ theo nhận thức và cách nhìn của từng người mà mỗi người có một quyết định khác nhau cho cùng một vấn đề, chính vì vậy mà người ta mới nói cuộc sống muôn màu muôn vẻ là vậy. Stress trong công việc cũng là một vấn đề trong cuộc sống,bác sun cú cũng gặp phải hàng ngày, theo kinh nghiệm của bác thì mình hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề gây ra cho mình bị stress dưới con mắt của nhiều người khác nhau, dưới con mắt của một người kĩ thuật, một người đàn ông, một người bạn, một người làm công ăn lương, một người thích làm đep, hay một người thích ... ăn hơn là rửa bát chẳng hạn thì mình sẽ có nhiều chọn lựa để đưa một quyết định để xử lý hợp lý và vui vẻ nhất.
    Em tham khảo thêm ở đây nữa nhé:
    http://www.nld.com.vn/?cuoituan=8&newsid=2897.281
    Chúc em luôn vui vẻ và tham gia tổ chim cú còn vụ lăng xê thì bác đang chuẩn bị rồi, hi vọng sẽ sớm có liveshow
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun10 ơi! Sao người ta lại bày vẽ ra cái ngày Va-lung-tung làm gì để có cô cứ đến ngày này là ra sông Sài Gòn khóc lóc um sùm hằng bà lằng... có anh thì ngồi xem phim giải hận... Nói chung là tình hình rất chi là tình hình


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hello em Piggy Fish,
    Hai vụ này đâu có liên quan nhỉ, valentine day là valentine day. Còn vụ thất tình thì mỗi cặp một kiểu đâu phải vì valentine day ?
    Nếu em định hỏi bác làm thế nào để giải quyết vụ bờ sông SG với xem phim giải hận thì bác sẽ có ý trả lời khác.
    Thế nhé,
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Bác chim kú ơi,em bị mấy bác bên 7X HN..đánh ủ lò.Bác có chiêu nào giúp em..bật lại trung tâm nhanh nhất ko ạ?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Không có chiện gì là không thể, em đưa bằng chứng vật chứng đây xem nào
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  7. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Bác Cú ơi, tôi có chuyện muốn hỏi ạ.
    Chả là tôi đang vô cùng thắc mắc, vô cùng băn khoăn về 1 chiện ạ.
    Chiện là thế này ạ: Tôi có nghe 1 version rằng ngày Valentine là ngày để người ta bày tỏ tình cảm yêu thương với nhau. Tất nhiên tình cảm được bày tỏ nhiều nhất luôn là tình yêu nam nữ, nhưng trong ngày này người ta cũng có thể bày tỏ tình thương yêu với bạn bè, người thân v.v.. Nhưng hiện nay người ta chỉ còn nhớ đến ngày Valentine như ngày lễ tình nhân, mà quên mất ý nghĩa ban đầu của nó.
    Cái version này có đúng ko bác Cú?
    Kính mong bác giải đáp.
    hungarian_dance
    as long as you remember me
     I'll never be too far...
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thưa Anh Cú kính mến, hiện nay dịch Bird Flu đang rất nghiêm trọng. Em nghe nói hình như Anh cũng đang trong tình trạng đáng báo động. Chỗ anh em thân tình em có vài nhời thăm hỏi anh. Kẻo mỗi lần nhận được tin nhắn " Anh đang Cúm" em mà không kịp hỏi thăm lại anh thì anh lại chắc là nhạt nhẽo thiếu tình cảm. Cho em một lần nữa được hỏi thăm tình trạng sức khoẻ của ANh với ạ ?????????
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào đ/c bạn hiền,
    Vấn đề là thế này, về mặt cá nhân thì tui cũng đồng ý với version của bạn hiền đưa ra, vì tui cũng có đọc ở đâu đó về chuyện này. Còn về mặt ... thực tế thì bà con đã cho rằng valetine là ngày của những người yêu nhau thì ta cứ ... cho rằng là như thế đi, đâu có ảnh hưởng đến hoà bình thế giới nhỉ
    Happy valentine day!
    sun10&...
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hi em gái thân mến,
    Đúng là như vậy, vì anh sun có họ hàng với Cú (một loại Bird) nên việc bị mắc chứng cúm gà (Bird Flu) là điều khó tránh khỏi, hiện tại anh sun cú đã được đem đi xét nghiệm và tình hình nói chung là ... tốt, tuy nhiên bác sĩ vẫn đang cho cách ly và theo dõi tiếp.
    Một lần nữa xin cảm ơn lời hỏi thăm của em gái
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​

Chia sẻ trang này