1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    hehe, có ảnh hưởng thì tớ mới hỏi chứ!
    Ví dụ tớ muốn tặng cho bạn hiền một món quà nho nhỏ dễ thương nhân ngày Valentine, để bạn hiền bớt stress, nhưng tớ lại sợ bạn hiền hiểu lầm, ngộ nhận hay tưởng bở lung xà tung lên thì ... tớ cũng khổ mà bạn hiền cũng khổ hehe...
    Đấy là tớ ví dụ thôi nhé, chứ Valentine này tớ hết xiền rùi, chả có quà kiếc cho ai được hết, hehe
    as long as you remember me
     I'll never be too far...
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hehe,
    Ví dụ là tớ nhận được quà của bạn hiền thì tớ chắc chắn sẽ không hiểu lầm, ngộ nhận hay tưởng bở lung xà tung lên đâu, bạn hiền cứ yên tâm mà gửi quà nhé (tiền bạc kô thành vấn đề, tình củm bi giờ mới là vấn đề nóng hổi vừa thổi vừa ... xơi).
    Thế nhé, valetine day vui vẻ, trẻ khoẻ
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  3. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ biết bạn hiền không hiểu lầm tưởng bở gì đâu. Từ trước đến giờ lúc nào thích là tớ vẫn đè bạn hiền ra tặng quà mờ, có cần đợi đến Valentine va lung tung đâu. Tớ ví dụ thế là vì dạo này tớ tự nhiên sinh ra 1 tính xấu mới, ấy là cứ hễ thấy mặt bạn hiền là tớ muốn chọc cho bạn ... xù lông lên. (Cú mà xù lông thì trông cũng hay hay nhỉ) . Có lẽ dạo này công việc stress quá nên tớ mới thế chăng? (Trời thì lạnh hơn ?"10 độ C chẳng đi đâu chơi được mà còn phải làm việc nhiều nữa chứ, huhuhu).
    Chúc bạn hiền Valentine vui vẻ, tớ gửi tặng bạn 1 nắm tuyết nhé. Bạn hiền cứ nhắm mắt lại, mở... ngăn đá tủ lạnh ra là thấy ngay

    hungarian_dance
    as long as you remember me
     I'll never be too far...
  4. trai_tim_dang_ngu_yen

    trai_tim_dang_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Em thấy họ oánh nhau ỏm tỏi trong topic Mỗi ngày 1 chuyện vui!
    P/S: Xin lỗi bác thuphuong20,em hóng hớt,hik!
    "....Và mỗi đêm anh nhìn lên đó ,nhìn lên đó thấy em thôi....vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời....."
  5. thelastI

    thelastI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bác cú ơi. Tư vấn lẹ lẹ dùm em út.
    Đi chơi quên mất giờ về nên bị má của ''em'' la.Hic. Bữa sau làm sao dám "vác mặt" tới đón em đi học nữa?????
    Phải nằm im thở khẽ hay sao bác?
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ em cân nhắc giữa vác mặt và bị la với bị la và vác "em" đi, cái nào thiệt hơn cái nào ?
    Bác mà như em bác vẫn tươi cười tới đón "em" đi học.
    Thế nhé,nhớ mang mũ nón cẩn thận khi đi đường
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Kết quả thế nào rồi em gái ?
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun Cú cho em hỏi xíu!!!
    Anh có bí quyết nào mà hạnh phúc trong "lĩnh vực" ăn uống quá vậy? Thấy anh ăn và xúyt xoa khen ngon làm em ganh tị quá xá. Lâu lắm rồi em chẳng có cái cảm giác hạnh phúc khi ăn, tức lắm.
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào em Hoa,
    Bí quyết hạnh phúc trong mọi vấn đề là mình hài lòng với việc mình đã làm trong hoàn cảnh và với khả năng của mình. Hạnh phúc trong ăn uống cũng vậy thôi, anh sun cú hài lòng vì thức ăn ngon, anh sun cú ăn hết mọi thứ, không chừa lại gì cả, trong hoàn cảnh thức ăn thì ít mà số lượng tàu há mồm thì nhiều, thì thế là một niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ rồi, đúng không nhỉ
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Chào bác săn M. *
    Xin lỗi bác em mô đi phê cái tên hiệu của bác thành tên tục. Chẳng qua là em chim cú quá nên phải kiếm được cái gì để nhăn nhở cho đỡ bực mình. Có gì mong bác đại xá.
    Em thấy bác giải quyết nhiều cú quá. Em có 1 con nhờ bác giải quyết nốt:
    Chả là em mới vào SG. Chân ướt chân ráo được leo bộ 6 tầng ngày 6 lần. Đã thế đi làm có mỗi buổi sáng, còn buổi chiều và buổi tối thì miễn. Lương thì được tính cả ngày, mỗi tội là tính theo dạng xoá đói giảm nghèo. Người ta bảo ăn quận 5, nằm quận 3, la cà ăn chơi quận 1. Em thì em lại ở đúng quận 1 thế có chết không cơ chứ.
    Bác xem có cách nào giúp em hết nghèo hết đói được không?
    Nếu được xin cảm ơn và hậu tạ!
    * M xin đọc là em .... mờ.
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 17/02/2004

Chia sẻ trang này