1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Sorry em gái, vì câu trả lời không ai hiểu gì cả Hôm nay anh sun cú (chính hiệu) xin trả lời em đây:
    Khi có chuyện gì buồn phiền (như hết tiền chẳng hạn) thì công việc quả là liều thuốc cứu sống mình, ngoài ra công việc còn mang lại cho ta nhiều bổ ích và lí thú khác (như an no, ngủ kĩ, không bị stress, etc).
    Theo anh sun cú công việc là một liều thuốc bổ, nhưng cũng như bao nhiêu loại thuốc bổ khác, xài quá liều là có lúc sẽ tiêu, vì vậy chỉ nên xài có mức độ thôi nhé, còn giành thời gian đi chơi, đi bơi, đi ... yêu và để bị ... đá cho cuộc sống có thêm nhiều màu sắc.
    Thế nhé
    sun10
    Được sun10 sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 10/03/2004
  2. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại yêu...để bị đá hả bác?
    Bác khuyên em nó thế khác nào bảo đừng có yêu vì thể nào cũng bị đá?
    Té một cái, mắt hoa đom đóm, người ta bảo vậy. Chắc cũng giông giống bẩy sắc cầu vồng
    Ái chà, lúc đó cuộc sống hẳn sẽ nhiều màu lắm
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Hehe em gái thân mến,
    Cả khổ chủ cũng théc méc như em đó, việc chia tay trong tình yêu (hay còn gọi là đá, bị đá) là điều không hay nhưng cũng phải chấp nhận và sống chung với nó (giống như sống chung với lũ ) vậy.
    Khi đã chấp nhận sự chia tay là một ... khía cạnh của cuộc sống thì lúc đó đá hay bị đá có khác nhau gì đâu, chẳng qua chỉ là ... một cách hành văn theo kiểu anh sun cú đó mà
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    làm thế nào để phân biệt được đâu là chim cú chính hiệu đâu là chim cú ko chính hiệu ạ ?
    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Biết chết liền
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  6. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nắng mưa là bệnh của trời bác nhỉ? Lũ đến rồi thì đành chịu chứ biết sao giờ?! Nhưng sống chung với lũ không phải là phó mặc cho lũ tới rồi hẵng hay. Cũng phải chuẩn bị cái gì để có cái mà sống chung nữa chứ!!!
    Thế cái gì là cái gì hả bác?
    Và có cách nào để tránh lũ không ạ
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Cách tốt nhất để vượt qua mọi khó khăn là đi xuyên qua nó
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  8. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Và có cách nào để tránh lũ không ạ?
    Đáp: Cách tốt nhất để vượt qua mọi khó khăn là đi xuyên qua nó

    Nhưng em chưa biết bơi. Làm sao đi xuyên qua cơn lũ
    Ghi chú: Bác đừng bảo đi học bơi ngay nhé. Giữa cơn lũ không có lớp dạy bơi đâu!!!
    Sometimes the very thing you're looking forIs the one thing you can't see...
  9. 007

    007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi đã ở trong lũ thì không cần tránh lũ nữa em gái ơi.
    007@
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Sao không chịu học cách sống chung với lũ hả mấy U
    BE COOL!

Chia sẻ trang này