1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0

    Test bác cú cái nào
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  3. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bác cú cho em hỏi với :
    Em có quen một cô bạn ngoài Hà nội, tình hình nói chung là ok, bọn em đã tính tới chuyện lâu dài, nhưng có một vấn đề là em ở SG, còn cô ý ở HN và cô ý tuyên bố thẳng thừng là ... không bao giờ chịu vào SG làm dâu cả. Bác tư vấn hộ em làm sao để cô ý thay đổi ý định với ??? EM xin cảm ơn và hậu tạ bác
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Xù luôn chứ sao trăng gì . Thuyền theo lái, gái theo chồng mà .
    Chúc rinh được nàng vìa dinh .

    O_O-*-*-*-*-O_O-*-*-*-*-O_O
    Thỉnh thoảng hãy nhìn lên bầu trờiAnh nói với em như thế!
  5. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Anh sun ui, kíu em..... trap@ đang bị trap làm sao để thoát khỏi âm mưu của kẻ địch đây anh, làm sao để lật ngược tình thế
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  6. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có khi anh Cú cũng muốn ngủ nhưng lại sợ gặp ác mộng, chị nhỉ? Thế có gọi là mất ngủ vì chị không ạ?
    Chúc chị mau chóng rinh được anh Cú về để ru ngủ nhé
    Where there's a will, there's a way!
  7. Metal_Heart

    Metal_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bị trap là chỉ một cảm nhận do chính con người tạo ra cho mình... Tình thế thay đổi khi cách nhìn vấn đề của ta thay đổi
    Nếu không hiểu gì cả thì có thể làm theo cách này đơn giản hơn: mời anh Cú làm săn sóc viên kiêm vệ sĩ riêng, bảo đảm kẻ địch sẽ chạy dài... (chạy trốn hay chạy về gọi đồng bọn thì chưa biết)
    Where there's a will, there's a way!
  8. hungarian_dance

    hungarian_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chào em Metal_Heart,
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    HI em trai,
    Em có câu hỏi ngắn mà khó trả lời thế Trả lời không khéo đụng chạm đến đất ngàn năm văn vật của bạn em thì teo
    Thế này nhé, nếu không muốn áp dụng phương án của lạch bạch cô nương đưa ra thì em có thể tham khảo các phương án sau:
    1. Phân tích-style: Phân tích các lợi điểm khi vào SG sinh sống (người đông, to, dễ làm ăn, khí hậu không quá khắc nghiệt, trái cây quanh năm, etc)
    2. Dụ dỗ-style: Áp dụng câu châm ngôn, Hãy thử mà xem, em sẽ thích ngay mà
    3. Than vãn-style: Em ơi, em nỡ để anh một mình trong cái thành phố ăn chơi và nhiều cám dỗ này sao ???
    4. More to come
    sun10
    P.S: Nhưng nhớ kĩ chiện này, nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhưng tối kị việc nói xấu đất HN của bạn em nhé, người HN nhớ dai lắm đấy
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đã nào, ai, cái gì, trap em như thế nào ????
    sun10
    Tổ quốc - Danh dự - Trách Nhiệm​

Chia sẻ trang này