1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    khi nào anh sun chuyển hộ khẩu ra HN nhờ
    Anh sun10 cho em hỏi ké , có nên yêu đơn phương không ạ ? (giống như người ta không yêu mình , thì mình có nên yêu đơn phương tiếp hay là bỏ đi) , em thì chọn đơn phương nhưng con bạn em bảo thế thì dốt lắm , thế nên nhờ anh sun 10 phân giải dùm, nhiều khi thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi phải không anh sun ?
    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 16/04/2004
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mình thấy okie là được
    Còn theo lí thuyết tình yêu song phương bao gồm 2 tình yêu đơn phương, nếu em đã có tình yêu đơn phương thì tức là đã có 1/2 tình yêu rùi, mà business nào có cơ hội 50% win thì ... đừng nên bỏ em ạ
    sun10
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Có cách nào để giúp bản thân lấy lại niềm tin khi bị tổn thương nặng nề ko anh?
  4. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em góp ké 2 cách lấy lại niềm tin của em nhé:
    1. Hãy cứ tin như đứa trẻ thơ tin vào truyện cổ tích, tròn mắt say sưa nghe bà kể chuyện ngày xửa ngày xưa Xem phim hoạt hình Walt Disney thật nhiều để tâm hồn trẻ trung, tươi tắn hơn. Gần với trẻ con thì lúc nào mình cũng sẽ thấy có niềm tin, và sự hồn nhiên, lạc quan. Đó là liều thuốc lấy lại niềm tin và chữa lành những tổn thương hiệu quả nhất.
    2. Hãy cứ tin như thách thức với tất cả, thách thức cả sức chịu đựng của bản thân. Hãy tin như đặt cược với chính cuộc đời mình... Cứ ngẩng cao đầu tin một cách bản lĩnh, tỉnh táo chứ đừng mù quáng để bị tổn thương thêm... cho dù vốn đã có tính chất thách thức vì chẳng sợ gì cả...
    Đôi khi người ta nên yêu và... nấu ăn một cách liều lĩnh
  5. kookai

    kookai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday mr.Sun10 ,chúc Mr sớm ngày lấy vợ con cháu đề huề.
    Đt còi
    [​IMG]
  6. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em théc méc tí với ạ:
    Em có thú sưu tầm coins......có người hứa cho em vài coins để cho vào collection...lần gặp sau lời hưa thì nói rằng quên (lần đầu nên cho wa...em là người vị tha muh )làn 2 quên tiếp (điệp khúc rồi thấy hơi lo...),lần 3 lại quên tiếp....uhm ....em chỉ nhắc 2 lần là khi tới gặp nhớ mang coins theo....đã nói sẽeeee thề muh.........
    Nếu em nhắc nữa thì mang tiếng con gái(phụ nữ)hay nói nhiều ...hic...(oan quá) nhưng nếu kg nhắc thì kg chịu được ấm ức lém bác Sun@ uiiiiiiiii.Em cũng đã gửi lyric bài hát :"hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều" luon rồi thế mà vẫn....
    Bây giờ em fải làm sao để có coins mà vẫn kg bị mang tiếng ...hì
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Chúc ké phát :-)
    Chúc anh Cú sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp bên chị Cú (nếu có). Một tuổi mới thêm nhiêuthắng lợi mới (cả tình lẫn tiền )
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Xin cám ơn tấm thân tình của bà con cô bác gần xa đã gửi lời chúc tốt đẹp cho tui và chị xã tương lai (tui cũng chưa biết kiếm ở đâu đây :0))
    Xin cảm ơn và hẹn gặp ở Tí Nị Cafe vào CN tới
    sun10
  9. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật bận thi nên không lên Tínị được. Tiện đây chúc bác Sun tuổi mới may mắn mới trên con đường tìm chi Sun nhé.
    Happy birthday to ...bác
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách em ạ, ví dụ như đi lang thang ở HN để tìm lại những nuối tiếc đã phai theo thời gian chẳng hạn
    Nhưng điều quan trọng là phải có quan niệm sống là sống cho bản thân mình trước tiên, không ai thương mình bằng chính bản thân mình mà
    Chúc em mau sớm lấy lại thăng bằng
    sun10

Chia sẻ trang này