1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có em ạ, về thơ của em Linh thì bác ... không bít nên kô có ý kiến, còn về em Linh thì bác có bít chút chút.
    Còn vụ các bác bên thảo luận bàn về em Linh và thơ của em ý thì bác chịu, mỗi người một ý, người chưa đọc thơ em Linh thì ... thường nói về em Linh và ngược lại.
    Have a nice day,
    sun10
  2. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ra Hà Nội, gây thương nhớ cho con nhà người ta , thế mà giờ vào đây lại giả vờ là "chưa biết kiếm ở đâu ..." eo ơi ... ghét thế không biết ...
    Anh ơi, mau ra Hà Nội đi, em cứ tưởng anh sẽ ra kịp để đi Hải Thịnh ... thế mà ... ... em bảo em thích nụ cười của anh là thật đấy, không phải em đong hàng đâu
    Bao giờ anh ra Hà Nội để [blue]Hội lang thang chiều thứ 7 còn tổ chức ăn trưa đón tiếp anh.

    [nick]
    Được 7XerHN sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 27/04/2004
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bó tay con gà quay
    sun10''
  4. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa phải là hội viên của 7XSG, có thể đặt câu hỏi được không ạ ?
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ Vi Thuỳ Linh chẳng khác gì truyện xxx, chẳng qua là khác về cách viết, cô ta cứ viết 1 câu ngắn rồi xuống hàng, thế thôi. Kiểu của VTL là tự tốc váy mình lên rồi la làng lên cho thiên hạ biết.
    Nhận xét của em về cô nàng này là thế.
  6. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To anh Sun cú: Em đọc báo thấy người ta bảo "Tình yêu là cơn điên được chữa lành bởi hôn nhân". Vậy đâu là liều thuốc có thể chữa lành một cuộc hôn nhân không hạnh phúc ?
    Nhân tiện nói về thơ Vi Thuỳ Linh, có thể gọi là thơ mới , tớ nghĩ cô này cũng khá vì trẻ dám viết những gì mình nghĩ , đôi khi cường điệu quá cũng là để muốn tô vẽ "hình ảnh" vi thuỳ linh một cách khác biệt , riêng rẽ hơn, nế có thể gọi VTL là nhà thơ mới, mà cái mới bao giờ cũng rất là khó chấp nhận với số đông , bởi người ta quan niệm số đông là đúng . Thế nên tớ nghĩ nhiều khi không nên nhìn những bài thơ ấy dưới cái khuôn khổ "lục bát" , hay từ ngữ dẽo gọt , chau chuốt , hình ảnh bóng bẩy như kiểu Nguyễn Bính , hoặc Xuân Diệu được .Đấy là ý kiến ý cọt thế thôi
    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 29/04/2004
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    phu`,mãi mới có đc ý kiến của bác canhbuomdo giống..ý em
    Bắt tay bác cái nhở
    Quên,nhiệm vụ chính: Anh chim kú ơi,anh có thể chỉ cho em cách nào để vạch mặt lão Meobeou ra cho cả làng cả tổng biết lão này điêu toa ,hay ăn vạ,rất chăm chỉ nói xấu ng` khác ko ạ?
  8. xach_dep_di_cua_chai

    xach_dep_di_cua_chai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun10 cho em hỏi . Con gái ở thời đại này bác có thấy đáng sợ không? riêng em thì em sợ chết đi được. Giờ chỉ dám đi cua chai chứ không cua gái nữa. hehhe
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Được
    sun10
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chắc là một cuộc li dị trong hoà bình
    sun10

Chia sẻ trang này