1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
  2. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cho em nói một câu rồi mọi người xông vào chửi cũng được. Em hoàn toàn nghiêm túc...
    Nếu tucnhan hỏi đùa thì quả thật tucnhan quá vui tính và chắc hơi thừa thời gian ko biết làm gì.
    Còn nếu tucnhan hỏi thật thì một câu hỏi quá "n.g.u" ạ. Ko có tiền thì kiếm tiền...Vừa đi học, vừa đi làm thì tức là ngoài thời gian đi học, vẫn thu xếp đi làm được. Câu trả lời là "làm việc". Làm bất cứ cái gì có thể kiếm ra tiền, tuổi trẻ sức dài vai rộng, miễn là ko trái pháp luật, ko trái nguyên tắc sống của mình...
  3. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Cho em lanh chanh một tẹo. Tự dưng đọc câu hỏi của bạn/em này em lại nhớ một câu trong truyện "Nhà luyện đan". Đại khái là cái gì xảy ra một lần có thể ko xảy ra lần thứ 2, nhưng cái gì đã xảy ra 2 lần sẽ xảy ra lần thứ 3". Em nghiệm ra, đúng phết .
  4. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    1) Hèn chi có "người" mang tên đại diện cho vầng thái dương số ... 10! sun10
    2) Chắc anh Sun10 là "chuyên viên" nướng, cho nên luôn thấy mặt trời mọc lúc ... 10 giờ!
    3) Vậy anh sún đến cái răng thứ ... 10 rồi, và đã trồng được cái nào chưa ạ ?
    tpm cám ơn anh Sun10, Sun Cú nhiều nhiều . tpm rất thích đọc cái tiết mục này của anh, rất thật lòng
    Được tpm sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 05/05/2004
  5. tucnhan

    tucnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào Castus, có lẽ Castus đang ở trong hoàn cảnh khá thuận lợi nên Castus nói vậy. Thằng bạn tôi đã tìm việc bán thời gian để làm khoảng 2-3 tháng nay rồi. Tiền thì eo hẹp, tiền nhà, tiền học vẫn phải đóng. Nó thì đang thất vọng, nên mình chỉ lên đây hy vọng có 1 ý nào đó để có thể giúp nó lấy lại tinh thần thôi. Sao cũng được, cảm ơn Castus đã trả lời.
  6. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To tucnhan, cactus vẫn luôn tự nhận mình còn sung sướng, may mắn hơn rất rất nhiều người....nhưng cactus cũng đã biết thế nào là khổ, thế nào la ko có tiền, thế nào là đi làm thêm...và tất nhiên còn rất nhiều trường hợp khó khăn hơn bạn của tucnhan...Có những người 3 năm đỗ đại học nhưng ko dc đi học chỉ đơn giản nhà ko thể lo cho đi được, có những người vừa học vừa làm mà vẫn ko đủ trả tiền học phí, ko đủ tiền ăn...Tất nhiên mỗi người có những khó riêng của mình...nên câu trả lời của cactus, cactus đã nói rồi, ko có tiền, ko có việc thì kiếm việc mà làm...Gia sư, bồi bàn, khuân vác, bảo vệ, phát tờ rơi...Nếu bạn và bạn của bạn xem phim "It is a wonderful life" rồi thì sẽ không hỏi kiểu như thế, hay chán nản, thất vọng đâu...Dù sao thì cũng đáng sống hơn chết hoặc sống như chết
    Chúc bạn của bạn may mắn hơn
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Chào hai bạn,
    Tôi cũng đã suy nghĩ rất nghiêm túc và rất lâu về câu hỏi và câu trả lời của hai bạn. Tôi suy nghĩ về cái gọi là may mắn, cái gọi là không may theo các câu trả, cũng như câu hỏi của hai bạn. Theo tôi các bạn nên có sự tự đánh giá về hoàn cảnh và có cách giải quyết của chính mình, mọi ý kiến chỉ là để tham khảo.
    Tôi xin kể lại hoàn cảnh của một người bạn vào lúc bạn tôi 20 tuổi như bạn bây giờ :
    - 18 tuổi bạn tôi nhận học bổng đi học đại học ở nước ngoài, đối với nhiều người đó là một sự may mắn.
    - 20 tuổi đất nước nơi bạn tôi đang học tập rơi vài tình trạng suy sụp về kinh tế, học bổng một tháng bây giờ chỉ đủ để chi tiêu cho 1 tuần. Bạn tôi đi làm cu li khuân vác hàng vào những ngày cuối tuần và cả 3 tháng hè để có đủ tiền đi học tiếp. Ở nhà, bạn tôi là một người nổi tiếng, báo chí đăng ảnh như là một tài năng toán học của đất nước. Sang nước ngoài, bạn tôi là một người cu li khuân vác, đối với nhiều người đó là một sự rất không may.
    - Bây giờ, bạn tôi là một giám đốc, với một sự nghiệp mà nhiều người mơ ước.
    - Điều tôi muốn nói với hai bạn là : Hoàn cảnh là một con dao, nó có thể đâm chết những tâm hồn yếu đuối, và có thể giúp người có tinh thần mạnh mẽ, sống có mục đích vượt qua những trở ngại trên con đường tới thành công.
    Chúc hai bạn mọi điều tốt lành,
    sun10
  8. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tớ lại nghĩ khác , hoàn cảnh tạo nên con người thôi , trong trường ko có tiền để sống thì fải đi làm là chuyện tất yếu rồi , lúc đấy giỏi hay không , tiếng tăm hay không đâu có đặt lên bàn để mà cân đo đong đếm với "đói" đuwợc, với lại các bạn du học có lẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc nhìn nhận và giải quyết vấn đề , có lẽ là do phải tự lập sớm .Tiện thể hỏi nhờ bác sun 10: bác (cá nhân bác) nghĩ thế nào nếu có hai cô có một số phẩm chất đều làm bác thích (có khả năng yêu được)có điều một cô thì have *** , cô kia thì chưa.
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể bạn hỏi thì tui cũng tiện thể trả lời luôn , tui nghĩ ý của bạn hỏi là virginity có phải là yếu tố quyết định trong việc chọn lựa người yêu không? có phải vậy không ? Đối với cá nhân tui, đó không phải là yếu tố quyết định, nhưng cũng là một khía cạnh cần đánh giá.
    sun10
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Anh Sun10 ơi, hôm qua em nằm mơ thấy anh từ SG ra HN mang cho em rất nhiều quà. Em chỉ muốn hỏi là liệu giấc mơ của em có khoảng bao nhiêu % sẽ thành hiện thực

Chia sẻ trang này