1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác ý sẽ bảo: Bác chọn khối óc, để khối óc thông minh và sáng suốt chỉ lối cho con tim yêu say đắm () nhưng nhiều ảo tưởng (toàn đeo kính đen đi chơi buổi tối)...vân vân và vân vân....
    To TDCT: Chị đoán thế, TDCT! Thể nào bác ý cũng sẽ trả lời em. Nhưng chị đang nhăm nhe chân thư ký...
    Còn TDCT thì sao nhỉ?
    To Bác Sun: Bác không xoá bài em nhá. Em không xì pam, nói chuyện đàng hoàng đấy chứ ạ. Mà em nói cũng đâu có sai, bác nhỉ? Có điều em không trích nguyên văn lời bác nói ở Nhân số 7 LH được thôi
  2. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn của đồng chí có khả năng chuyên môn là gì? Nếu bạn của đồng chí đang gặp vấn đề về tiền bạc, tui nghĩ anh ta cần xác định rõ phải cố gắng kiếm được tiền lương tối đa trong khả năng của mình. Hầu hết các công việc được trả lương cao đều cần bạn có một khả năng chuyên môn nào đó (tất nhiên cũng có số ít những ngoại lệ).
    Thật ra thì tiền bạc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả, kiếm được nhiều tiền hơn ko có nghĩa là có được nhiều tiền hơn hay sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Thay vì làm việc vì tiền, hãy nghĩ làm thế nào để đồng tiền làm việc cho mình. Hãy ráng nhịn đói trong mức có thể và làm việc để học hỏi hơn là chạy theo một việc làm có thể chôn chặt cuộc đời và khả năng của anh ta. Bạn của đồng chí nên lên kế hoạch sử dụng đồng tiền đang có một cách hợp lý nhất thay vì cố tìm thật nhiều tiền để trang trải cho các khoản chi phí. Nếu so với những tý phú từng phải ngủ bờ ngủ bụi thì khởi đầu của bạn của đồng chí còn khá hơn họ nhiều.
    Một thuật giải tốt bao giờ cũng cần một cách cài đặt đúng và hợp lý để trở thành một chương trình hoàn chỉnh! Chúc bạn của đồng chí may mắn :-)
    Vì đồng chí cần một lời góp ý, nên tui xin phép nói dăm ba câu thật tình, ko hề có ý dạy đời hay nói vương nói tướng gì cả...
  3. ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het

    ke_ma_khong_ai_biet_la_ai_het Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tui có việc này muốn hỏi nè! hình như box 7x này có họp mặt định kì vào sáng chúa nhật ở quán tí nị phải hong vậy? tui muốn biết để tới chơi cho vui!
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, đạo đức, lương tâm trách nhiệm, etc là những khái niệm trừu tượng, không có những tiêu chuẩn cụ thể và càng không có cho từng cá nhân.Vì vậy câu hỏi của đ/c không có câu trả lời chính xác.
    Còn theo cá nhân bác, tình yêu là không phải thứ để đem ra cân đong đo đếm. Cứ yêu cho đời vui vẻ, việc quái gì mà phải tim với óc ??? , mà nhắc lại đó là ý kiến cá nhân của bác sun10 thôi nhá không có giá trị cụ thể
    sun10
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tớ hỏi chuyện này...Nếu tự nhiên trong người cứ thấy hồi hộp lo lắng mà không biết là chuyện gì thì phải làm sao...Gọi phone về nhà thì mọi người trong gia đình vẫn bình thường...Vậy mà vẫn thấy không yên tâm...Không hiểu chuyện gì nhỉ????????? Làm sao để tự trấn tĩnh mình bây giờ ạ?
  6. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý bình thường của một người đi xa, sắp về đến nhà đó mà bạn, trước đây tui cũng có cảm giác như thế
    Chúc bạn thượng lộ bình an
    sun10
  7. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun à, iem mới về nhà và sang lại được 3 tuần Không hiểu sao nữa, cả ngày không làm được việc gì
  8. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em đã hết lo chưa
    sun10
  9. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với cả nhà là tớ có giác quan thứ 6 nhá, mấy hôm cứ thấy bồn chồn, sốt ruột, buồn bã, y như rằng có chuyện không may xẩy ra, nhưng mà không biết còn những gì nữa thì tớ đang gồng mình chờ đợi
    Nhưng mà không sao, C''est la vie Cái gì đến nhất định mình sẽ không ngạc nhiên và hỏi tại sao nữa...
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Pác Cú ui, " lăng nhăng " có phải là căn bệnh không và làm sao chữa được?

Chia sẻ trang này