1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ố ồ, có người đang xúi dại ... con nít nè
    son, làm sao ? Có giống như ... tường ???
    Trét phấn, trét làmsao ? Có giống như trét ... ciment ???
    Mượn đất anh Sun Cú chút nhé
    Hello bé caxac,
    Em không cần phải lo lắng làm cho mình già đi . Hãy chọn một bộ suit màu sáng một chút, vì bây giờ đang là mùa hè . Mang guốc có gót hơi cao, nếu em thấp . Chỉ cần đánh phớt nhẹ một chút son hồng (nhớ chỉ là màu hồng cho môi em hồng lên chút, đừng có quẹt đỏ lè ra nhé ) . Đánh thêm chút phấn hồng lên đôi má, nếu da em không trắng . Còn nếu trắng, không cần đâu . Nắng sẽ làm má em thêm hồng
    Dùng cây chì nâu đen, vẽ đường viền của mắt . Không cần vẽ màu xanh đỏ lên làm gì . Lông mày nên tỉa sao cho gọn gàng . Em chỉ làm bấy nhiêu thôi, cốt ý làm sao cho khuôn mặt em được sáng rỡ, vui tươi là đủ . Tóc thì em chải tóc tùy theo kiểu tóc em chọn cho phù hợp với khuôn măt.
    Em nên nhớ, khi đi phỏng vấn, bắt mắt người interviewer là sự lịch thiệp, tự tin của em . Ăn mặc tươm tất ra vẻ người lớn một chút, là đã tạo cho người đối diện thấy em đứng đắn, ... già nua lắm rồi . Đừng làm già hơn nữa nhé . Vì nếu tpm là người phỏng vấn, tpm chẳng thà chọn một nhân viên trẻ trung, đầy nhiệt huyết, hơn là một ... bà già chỉ suốt ngày ... điệu đàng
    Những điều nhỏ em cần biết khi đi phỏng vấn:
    - Ngồi ngay ngắn, thẳng người . Hai bàn tay úp lên nhau nhẹ nhàng, và được đặt ngay trên đùi .
    - Tránh bẻ ngón tay, vặn vẹo người trên ghế .
    - Hãy nhìn thẳng vào mắt người đang phỏng vấn mình, và trả lời những gì muốn nói .
    - Tự tin, khuôn mặt vui tươi, bình tĩnh, là một lời nhắn gởi đến người phỏng vấn :" Tôi biết là tôi đủ sức để handle công việc này ".
    - Tránh nhìn nghiêng, ngó ngửa . Tránh có những nụ cười không đúng lúc . Và đừng mang bộ mặt buồn như ... lá thu rơi vào cuối mùa ... ái chà, trông ảm đạm lắm thay
    Cuối buổi phỏng vấn, em nên cám ơn họ đã dành thời giờ cho em . Và đừng quên bắt tay chào họ trước khi về nhé .
    Em nhớ nha bé, phải luôn tự bảo, "Hôm nay mình như vậy là đẹp, là lịch sự lắm rồi ." Và nhớ uống một ly nước lạnh, hít một hơi thật dài, rồi ngẫng đầu bước thẳng vào phòng interview . Hehe, mong rằng người phỏng vấn là một anh chàng đẹp trai và chuyên môn xao xuyến trước những ... cặp chân dài như bác Sun Cú . Ủa, mà em có đôi chân dài không nhỉ ?
    Chúc em tự tin cho buổi phỏng vấn nhé .
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Một kinh nghiệm nhỏ nữa dành cho bé Caxac khi đi phỏng vấn. Nên chọn một bộ cánh mà bé ưng ý nhất trong tủ áo, tất nhiên là nó phải phù hợp với mục tiêu là đi phỏng vấn tìm việc chứ không phải là đi ăn dạ tiệc, chớ có dại mà mua một bộ cách mới chưa thử qua bao giờ, vì khi mặc nó vào thế nào bé cũng sẽ ngọ ngoạy không cảm thấy tự nhiên lắm cho mà xem, điều này sẽ làm cho phỏng vấn viên mất cảm tình với em đấy....Chúc em may mắn
  3. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị rất rất nhiều.Mai em đi pv rồi.Nhờ những lời khuyên của các anh chị em tự tin thêm một chút.
    Mà mấy chị ơi cái chân mày của em mấy bà chị cứ nói nó kinh dị vì em để nó y nguyên hồi đó tới giờ sao thì giờ nó vẫn vậy...hi..hi.Mà em không cao đâu có 1.55m thôi.
    Mà không sao quan trọng là năng lực mà, mà em tự thấy mình đâu đến nỗi... hi..hi..Trông cũng xinh mà...hi..hi
    Cám ơn anh chị nhiều nhiều.
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng kết quả thế nào hả em?
    sun10
  5. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng xin hai chỗ, em rớt một đậu một...hi..hi
    Đó giờ ăn cơm cha mẹ.Đi làm mới thấy ăn tiền thiên hạ thật đáng đồng tiền bát gạo.
    Mệt quá,mới hai ngày mà em tưởng mấy tuần.
    Nhưng cứ nghĩ mình sẽ cầm trên tay tháng lương đầu tiên do chính mình làm ra là em vui rồi.
    Bây giờ em đang nghĩ tháng lương đầu tiên em sẽ mua gì cho ba má em.
    Hồi đó đi làm lần đầu tiên các anh chị có giống em k?
    *****n10: cám ơn anh hen.K biết tại sao lên diễn đàn này em thấy có cái gì đó rất chân tình, mọi người rất dễ thương.Chắc tại một mình k anh em nên lên đây thấy anh chị chỉ em đi pv em thấy rất cảm động thiệt đó.
    cám ơn anh chị nhiều nhiều.Tháng lương đầu biết đâu em bao anh chị ăn kem tươi được đó.Nhưng mỗi người một cây thì được..hi..hi..
  6. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bé Caxac,
    Thành thật chúc mừng bé nhé . Bé làm chị nhớ cái tháng lương đầu tiên chị cầm trên tay ghê . Cả người chị bần thần, sung sướng như đứa trẻ được quà
    Bé nên mời Bố Mẹ đi ăn một bữa cơm tối thân mật . Bảo đảm với bé, Bố Mẹ bé sẽ vô cùng cảm động . Bé biết vì sao không ? Vì cái câu đầu tiên bé nói : "Đó giờ ăn cơm cha mẹ.Đi làm mới thấy ăn tiền thiên hạ thật đáng đồng tiền bát gạo."
    Thế thì còn ngại ngùng gì mà không mời Bố Mẹ đi ăn một bữa cơm tối bằng ... tiền thiên hạ cho bõ ghét nhỉ ?
    Thứ hai, nếu mua quà, bé nên đợi đến sinh nhật của Bố Mẹ thì hay hơn . Bé nên chia sẻ cùng gia đình bằng cách quây quần bên nhau, và chi trả cái bill đó chính bằng tháng lương đầu tiên của bé . Bé nghĩ được không ?
    Còn việc bé đãi, dù là cây kem cũng được . Nhưng bé nhớ nhé, phải đợi chị về, đừng có đưa cho ... ông tướng Đức bắn tỉa, hay chị Giọt Mưa Thu ăn hộ phần chị nhé, chị sẽ kiện đấy .
  7. conmadangyeu

    conmadangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị cho em hỏi kỹ thêm về vấn đề phỏng vấn xin việc có được ko ạ.Em đã đọc kỹ các bài của anh chị ở trên nhưng chỉ thấy khuyên về cách ăn mặc và tươi cười tự tin nhưng ở đây em muốn hỏi kỹ hơn về cách trả lời phỏng vấn ạ.
    Ví dụ như:
    -Khi ng` ta nói "em hãy tự giới thiệu về bản thân?" thì em nên trả lời ntn?
    -Và 1 vđề quan trọng hơn nữa : số là em đã thi phỏng vấn 1 lần và rớt rùi,giờ em lại tiếp tục nộp hồ sơ cũng cùng 1 công ty đó,nhưng ở vị trí khác,oái ăm thay,vị trí mà em đã rớt lại đúng nghành em học,và vị trí kế tiếp lại trái nghành(tuy trái nghành nhưng vẫn sẽ được gọi phỏng vấn đó nhé,em chắc lun đó).Và vì thế nên em đang lo liệu ng` ta có đặt ra câu hỏi đại loại như : tại sao em lại xin việc trái nghành?thế đợt vừa rồi chúng toi tuyển đúng nghành em có đi thi ko?tại sao em rớt? thì em nên trả lời ntn ạ?
    (em đã rút được kinh nghiệm tại sao mình rớt lần vừa rùi nhưng nếu hỏi những câu như trên thì em tịt lun đó ạ nên rất mong anh chị giúp được cho em và em cũng nói trước đây là 1 công việc rất là hấp dẫn đó ạ.Dẫn chứng là đợt tuyển vừa rùi nó lấy có 30 ng` thui nhưng trong vòng 10 ngay nộp hồ sơ thì đã có gần 2000ng` đăng ký,dã man ko ạ)
  8. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    to tpm: chị đừng lo phần chị em vẫn để nguyên...hi...
    bao giờ chị về báo một tiếng kem tới ngay,mà phải là lúc em lãnh lương đó nha.
    Em cũng nghĩ là mời ba mẹ em đi ăn.Nhưng em lại nghĩ mua quà thì thấy hoài còn ăn rồi đâu thấy nữa...hi..
    Em rất muốn mời ba mẹ đi ăn buffe, hồi đó giờ nhà em chưa đi bao giờ.Mẹ em nói ăn cái đó phí tiền.
    Thôi để lãnh lương tính luôn một thể.
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây tham khảo nè:
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2004/08/3B9ADBA8/
    sun10
  10. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    đã không còn buồn khi nghe nhắc tới tên, đã thích được người khác, đã tưởng là có thể làm bạn ...
    vậy mà cũng còn chút gì đó ghen tị khi thấy anh ta có vẻ thích cô ta và cô ta cũng vậy . Thà là về VN cưới ai có lẽ còn tốt hơn. Có lẽ gần wá và "không fải của mình thì cũng chẳng của ai" ... Em có nên chúc mừng không bác ???

Chia sẻ trang này