1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có chứ, nên chúc mừng em ạ, ghen tị là chuyện bình thường, nhưng ghen ti một cách sành điệu mới là khó
    sun10
  2. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ghen mà cũng sành điệu nữa :D
    có lẽ nghĩ về anh ta nhiều wá nên tối qua nằm mơ, thức giấc cảm thấy mừng cho em hiện tại, một giấc mơ đúng lúc !!!
  3. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Hơi lạc đề tí,nhưng em có vấn đề cần thỉnh giáo mí bác chút xíu.Chả là em có bà dì,năm nay 30 cái mùa lá rụng rùi mà vẫn lừ đừ như thế,chẳng chịu wen với ai làm em cũng sốt ruột hộ.Em mà có rủ đi đâu cũng khó,cổ hủ lắm cơ,chẳng chịu mở mang giao tiếp gì cả.Mí bác chỉ cho em chiêu nào cải thiện tình hình đi chứ,cứ thế này mãi thì em cũng hơi ...sợ...
  4. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cho em có ý kiến tí hen?
    Em thấy chuyện tình cảm đâu phải muốn nó tới là nó tới, ba mẹ em hay nói đó là duyên phận và cũng là cái nợ.Biết đâu dì chị không nợ thì sao.
    Chị rủ dì ấy đi mấy câu lạc bộ nhà văn hoá thanh niên, có rất nhiều clb rất hay như khiêu vũ chẳng hạn...
    Mà anh sun cho em hỏi cái: em nghe được câu trong bài hát như thế này"tình chỉ đẹp khi tình dang dở".Em không hiểu, em hỏi mấy anh chị trong cty thì họ nói yêu đi thì biết.Tình dang dở thì phải buồn chứ anh, thì tình đó sao đẹp được.
  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Không có gì phải sợ cả . Người nên lo sợ là ... bà dì của em, bởi vì, tpm cũng ... từ bụng ta suy ra bụng người mà thôi .
  6. hayahta_maum

    hayahta_maum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hùi học lớp 11, em thích ngừi ta, nhưng em bị tai nạn bất ngờ phải nhập viện, lúc ấy ngừi ta ngoảnh mặt làm ngơ kím ngừi khác Nay gặp lại, ngừi ta lại có ý định, nhưng em thì khác xưa lắm rùi, nếu ko tính đến mối hận năm xưa thì em cũng ko thể thích ngừi ta được nữa Mà ngừi ta cứ wan tâm hoài, làm sao để ngừi ta từ bỏ hy vọng đây anh
  7. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    HIk,có fải em ko rủ đâu.DÌ ấy mà chịu đi thì còn gì để nói nữa.Mỗi lần rủ đi đâu là giãy nảy lên.Riết rồi chán,chẳng thèm rủ nữa.Đang lôi kéo dì ấy vô Sì Goòng cùng mừ hổng bít được hay ko nữa...
    Chị TPM ui,em sợ là sợ bít đâu sau này em cũng giống dì ấy thì sao?????
  8. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    À, thì ra là em lo xa . Nếu em sợ rằng sau này em cũng giống dì ấy, thì trước khi bước tới 30 tuổi, em nên ... quen với nhiều người để tạo cho mình một cơ hội ... Cháu gái của em mà có rủ em đi đâu thì cứ nên đi, đặt mình vào cái tuổi của cô cháu gái để tránh mang tiếng là ... bà dì cổ hủ . Em nên mở mang giao tiếp để tạo cho mình thêm kiến thức từ cuộc sống chung quanh em .
    Nói chung, nếu em đã thấy "hoàn cảnh" của bà dì em như thế là không tốt, thì tại sao em lại sợ nhỉ ? Chẳng lẽ em lại muốn đi theo con đường cũ của bà dì hay sao ?
    Chị chỉ đùa với em thôi . Khi em than phiền cái sai của bà dì em như thế này: "Chả là em có bà dì,năm nay 30 cái mùa lá rụng rùi mà vẫn lừ đừ như thế,chẳng chịu wen với ai làm em cũng sốt ruột hộ.Em mà có rủ đi đâu cũng khó,cổ hủ lắm cơ,chẳng chịu mở mang giao tiếp gì cả.Mí bác chỉ cho em chiêu nào cải thiện tình hình đi chứ,cứ thế này mãi thì em cũng hơi ...sợ..." ... thì chị bảo đảm là em đã tự nhủ, "Mình sẽ không bao giờ như thế!"
    Mong rằng em hết còn lo sợ chi cả .
  9. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Cái bịnh này coi bộ lây nhanh như bịnh cúm gà hay bịnh SARS, mới thấy ở ngoài quán cafe Planet, bi giờ đã thấy chạy lên net roài.
    Bịnh này chưa có thuốc chữa, mà hay lây nữa phải cách li, hoặc nhốt chung những người mắc bịnh này vào cùng một nơi, như cafe Planet hay Highland Cafe (Diamond Plaza) chẳng hạn
    EM có đăng kí nhốt bà dì em chung với mấy cha 7xSG đang ế mốc lên không ????
    sun10
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ nhiều khi khó hiểu thật, đã kô thích mà vẫn wan tâm để làm sao ngừi ta từ bỏ hi vọng thích mình
    Luật kô có cấm ai hi vọng em ạ, vì vậy ... đành cứ để hắn hi vọng đi em ơi, hắn sẽ hết hi vọng khi em kô còn wan tâm xem hắn có thích em hay không
    Thế nhé
    sun10

Chia sẻ trang này