1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    vậy những người "hỉu" ..."phụ nữ khó hỉu" gọi là gì hở bác sun cú?
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng hỉu chỉ một người không hỉu
    Nên có một gã khờ, ngọng ngịu đứng làm thơ
    (Sưu tầm)
    sun10
  3. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe,
    Bi giờ mận mới hỏi đào
    Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
    [​IMG]
    Được quick sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 21/08/2004
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Bi giờ Mận mới đi cưa
    Đào không dám chắc người xưa vẫn còn
    sun10
  5. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0

    Đào nói thì mận cũng thưa
    Chuyện xưa chẳng nhớ, chỉ đùa vui thôi
  6. fann

    fann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hehe CLB chim cú của bác Sun hoạt động lại rùi, may wá em đang có chiện mún hỏi
    Em thì người lớn chưa phải mà trẻ con thì wa lâu rồi, cũng mún tập tành iu đương như bạn bè. Có điều em tìm mãi mà chẳng có chú nào ok cả. Đến lúc thí được 1 chú được được học chung lớp thì người ta lại có GF rùi mới chít chứ
    Bác bảo em phải làm gì bi giờ ạ, tha thì không đành lòng mà chui vô giữa thì không an lòng ....bác làm ơn giúp em với
  7. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có hai giải pháp:
    1. Tiếp tục kiên trì theo đuổi (chứ không phải đuổi theo) chú kia, đợi một ngày đẹp chời hai cô chú kia chia tay thì em ụp vô (giống như xếp hàng đi bơi quá :) hehehe)
    2. Ngó ngang ngó dọc những chỗ khác, ví dụ như cafe 7xSG ở Tí Nị hay Diamond Plaza chẳng hạn, thiếu gì người để cháu lựa chọn
    Chúc cháu mau ụp được chú nào đấy nhé
    sun10
  8. fann

    fann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    huhu bác sun10 khuyên thế thì chẳng khác nào bảo em ế cho xong
    * cái thứ nhất thì em ko dám chắc có được ko , vì người ta tình cảm thắm thiết thế kia ...tới bao giờ mình mới nhảy vô được
    * cái thứ 2 thì em chắc là ko được rùi , mí bác kén thế thì làm xao em qua được
    BÁc ơi giúp em với!!!
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Bác Su''n và cả nhà thân mến, hiện tâm trạng tôi rất chán đời.Tớ thử đủ cách rồi : Phim, nhạc, cà phê, tán dóc với bạn bè, nhậu, làm việc, net, đọc sách báo, đi du lịch, chơi và dạy học cho con...có thể nói là mọ thứ tôi có thể nghĩ ra hay cả việc không mấy giống ai là tìm tòi về vũ khí các loại ( hobby) . Thế mà cảm giác chán chườg nó chỉ bớt thoáng qua mà thôi......
    Hay là tớ bị bất bình thường rồi các bác, cứu tôi với các bác a., có ai từng lâm vào tình trạng như thế này chưa nhỉ
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa bị như thế bao giờ, nếu có thì cũng chỉ gần gần như thế. Nhưng em thấy bác Duc còn thiếu một thứ chưa làm: Lên chùa tụng kinh gõ mõ. Bác thử xem sao nhé.

Chia sẻ trang này