1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Ế là ế thế lào,mà ế thì đã sao, có phải bệnh nan y học bó tay đâu mà sợ ?
    Cái thứ nhất thì em cứ phải thử phát xem thế nào chứ
    Cái thứ hai thì em cũng phải thử mới biết
    Đã ế mà cứ chắc là không với lại không dám chắc thì đến mùa Quít sang năm vẫn thế em ạ
    sun10
  2. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có thỉnh thoảng tui cũng như bác, rất chán đời, thậm chí tui còn chưa có vợ con như bác mà vẫn chán đời. Theo tui được biết 7xSG cũng có nhiều người chán đời, hay ta lập một hội những kẻ chán đời xem có hết chán kô bác nhỉ ??
    sun10
  3. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì bác ducsniper đang bị cái midlife crisis. Hay là lập phòng nhì lúc này có lẽ tình hình sẽ cải thiện hơn
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào do thời tiết không mấy bác, em đã có đọc đâu đó một bài báo nói về tình trạng uể oải chán chường không cố định của con người,nguyên nhân thì có rất nhiều trong đó có 1 phần là do ảnh hưởng thời tiết. Không biết nó có ăn nhằm gì với cái case của bác không???
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    i có đọc thấy mùa đông thì bị chán nản trầm cảm nhiều hơn mùa hè . Sài Gòn 4 mùa nắng thì chắc ít bị
  6. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi về cây trái Việt Nam, mình rất thích ăn trái bòn bòn ( giống như dâu, nhưng ngọt) mà chưa thấy cây của nó như thế nào. Bác Sun và cả nhà ai biết ở đâu có cây này chỉ mình. Cám ơn nhiều.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đức à, ông bị stress nặng rồi đó. Tui nghĩ tốt nhất là ông nên xin nghĩ phép, đi chơi xa vài ngày đi. Càng làm nhiều để cố quên cái buồn, ông sẽ càng chán thêm vì công việc lúc nào cũng đủ thứ để lo. Uống rượu nhiều lại càng dể nghĩ quẩn, mệt lắm, nếu có chuyện gì khó giải quyết thì ông cũng phải tỉnh táo mới tìm được đường ra. Trước đây có lúc tui cũng bị như ông, buồn quá thì tìm một thằng bạn thân để nói chuyện, trút bớt cho nhẹ người.
    Chúc ông sớm yêu đời trở lại.
  8. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông thử đủ thứ rồi nhưng hình như chưa thử đổi vợ, thử cái đi biết đâu sẽ hết đấy, nhớ tìm một em nhỏ hơn ít nhất là 10 tuổi chắc không còn thời gian để chán đâu
  9. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng nghĩ pác Đức là người đàn ông hạnh phúc nhứt 7X, không ngờ lại đọc được mí dòng này. Không bít pác gặp chiện gì mà lại rơi vào tâm trạng như vậy ? Hay là do quá hạnh phúc nên pác đâm ra chán, giống như cái gì ăn nhìu quá bị bội thực vậy?
    Có cách này, khi nào pác chán đời pác thử ra bờ sông bên đường Trần Não gần nhà em thử xem...trăng thanh gió mát, nhìn lên cầu SG thấy dòng người đi trên đó như là mấy cái đèn nhỏ chớp chớp, mặt sông loang loáng nước và lục bình...nếu chán quá thì nhảy đại xuống nhưng em báo trước là có biết bơi thì anh cũng chít đó vì có rất là nhìu cọc. Mỗi khi buồn em đều ra đó, mí lần cũng định nhảy xuống tắm nhưng sợ chít thiệt nên thui. Ngó trời, ngó sông, ngó pà con...là anh hết buồn chán liền hà. Nhớ rủ thêm pác Condor và cây đàn guitar của pác ấy, lãng mạn vô cùng...( cái này đúng là Hát với dòng sông luôn)
    Have fun !
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hi bác Ducsnipper !
    Theo khoa học thì tâm sinh lý con người có chu kỳ lên xuống giống như hình sin , tức là có lúc cực tiểu và có khi cực đại , có thăng và có trầm ... Hy vọng bác rồi sẽ trở lại với niềm vui .
    Nếu chán chường vì công việc thì có khi phải tìm thêm việc mà làm hoặc đổi công việc khác hứng thú hơn . Khi ta tìm thấy đam mê , hứng thú trong công việc thì thật tuyệt vời .
    Nếu chán chường vì chuyện " nội bộ " thì tôi không dám góp ý vì tôi chưa phải là người có kinh nghiệm vụ này , tuy nhiên ... hãy cố gắng thương yêu những người thân yêu của mình , đôi lúc hơn cả bản thân mình .
    Và cuối cùng , hãy nhìn quanh và bác sẽ thấy rằng có hàng triệu người khốn khổ khốn nạn hơn anh em mình rất nhiều lần bác ạ . Họ không hề có thời gian hay điều kiện để nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc đâu ...
    Nhiều chuyện một tý ! Chúc bác sớm vui vẻ ! Thân ái !

Chia sẻ trang này