1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn các bác đã quan tâm đến tui. Đặc biệt cám ơn hai bác Condor và Votrungh.
    Ngẫm lại tôi thấy bác Hiếu nói có phần đúng, làm mãi một công việc 10 năm nay nên quá chán, dù đã đổi môi trường mới nhưng vẫn là công việc cũ....
    Muốn khởi đầu một việc khác mới mẻ thì lại thiếu can đảm, vì sau lưng mình còn ít nhất là hai người, nếu còn độc thân thì khỏi phải bàn, xem ra con người mình nhiều mâu thuẫn đang tồn tại
    Có người bảo tôi sướng quá hoá rồ, như bác Hiếu nói xung quanh ta còn nhiều cảnh đời sống mà không kịp suy nghĩ đến chuyện sướng hay khổ.Biết vậy ,nhưng có lẽ trong người tôi lúc này cảm xúc đang ở khoảng lặng. Tôi cần một ít thời gian để nghiền ngẫm và tự nhìn lại bản thân mình
    Cám ơn tất cả các bạn.Thân ái
  2. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi liệu có thằng con trai nào biết người ta cưa mình vì một lời thách đố mà vẫn yêu không?Nếu có chắc là bị dở hơi bác nhỉ.
  3. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có chứ ... như bác chẳng hạn ...
    Dở hơi thì là cái chắc rồi, nhưng mà dở hơi thì đã sao nhỉ
    sun10
  4. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Ý,cô nào mà giỏi thế hả bác?Bác chỉ em với để em còn học tập nữa chứ.
  5. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
  6. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác Cú ơi, cho hỏi tí
    em đang làm thực tập, làm cho 2 người . Một người A thì rất tốt, he chỉ bảo đủ thứ, từ những việc nhỏ nhặt nhất . Sắp đi interview thì ông ta cho tên, cell & work # nữa . Chỉ tips interview làm sao, lúc trước còn định dắt em đi lunch với học trò trước của him để coi có cơ hội tìm job không. Vậy mà hình như ông ta không có ý muốn giữ em lại . Lạ thật, có vẻ muốn em ra trường thì đi chỗ khác cho rồi . Coworker của ông ta hỏi vậy sao không giữ lại thì ông ta đùa lãng đi . Hmmmm, làm thắc mắc không biết có tốt thật với mình không .
    Người boss B còn lại thì ok thôi, không thân bằng ông A . Nhưng cơ hội được ông B giữ lại làm sau khi tốt nghiệp còn có vẻ cao hơn A nhiều lắm.
    Hơi buồn, có lẻ hơi nhạy cảm xíu . Bác nghĩ sao ?? Tại sao ông A treat mình như học trò của ổng mà lại không muốn giữ lại ?? Hay chắc chỉ nhiều wá nên oải muốn tống khứ đi cho rồi Cứ thắc mắc từ lúc bắt đầu làm ở đây tới giờ.
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    mạn phép bác Cú trả lời tí hén, theo anh thì ông A coi bộ có tình ý cho nên tận tình như thế, còn him ra vẻ không muốn giữ em lại là muốn tránh tiếng đời thị phi ( vì đang âm mưu sẽ tiến tới tấn công em, làm vậy khỏi mang tiếng ưu ái đối tượng), Ông B thì chỉ đơn giản là nhìn vào năng lực của em , chắc thấy em có nội công tiềm ẩn chi đó nên muốn giữ lại, hehe
    BE COOL! , [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 07:43 ngày 21/10/2004
  8. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, cả 2 boss A và B của bạn đều là những doanh nhân chân chính, hoàn toàn tỉnh táo phân biệt đâu là tình cảm, đâu là công việc.
  9. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bác chim Cú, cho em ngoainhi hỏi cái này nhé. Em thấy thằng bạn em nó đang "không bình thường" với em. Bây giờ, mình lợi dụng những lúc nó không bình thường để đập nó một phát rằng: "đừng có mà làm trò ngớ ngẩn đó với tui" hay là mặc kệ nó cho đến khi nó "tỉnh tò" rồi bảo: xin lỗi, không được???
    Bác giúp em, tốc độ làm phiền của nó đang tăng dần. hic hic
  10. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ông A thấy em có nhiều khả năng nhưng thực tế ổng lại chưa cần tới những khả năng đó của em ???
    Còn theo ý kiến riêng của bác thì ... mình thích làm ở đâu thì mình interview chỗ đó, boss nào tốt trả lương cao thì ... apply
    Chúc em vui vẻ, khoẻ mạnh mẽ
    sun10

Chia sẻ trang này