1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Đây bác béo đây,
    Bác là mèo 75 còn miu miu trong bài viết kia chắc là miumiu 87 em ạ :)
    sun10
  2. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hê hê 3 cái vụ mèo này là dễ đụng hàng lém , đang tự dưng lại hắt xì hơiiiiii .......
    bác sun dạo này ít thấy ra Hà Nội nhể, Hà Nội giờ lạnh rồi, ra nhậu đi thôiiii
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Pác Cú ui, Xmas phải ở một mình thì pác khuyên nên làm gì ạ? Hay là.....
  4. STanClause

    STanClause Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, em là thành viên mới đến. Em xin được các anh chị tư vấn hộ em trường hợp sau đây :
    - Ở cơ quan em, có một cô bé tuổi nhỏ nhưng rất bố láo ạ . Các đàn anh đàn chị làm chung ở cơ quan, thấy cô bé đó còn nhi đồng, mà hỗn xược bố láo , ai nấy lắc đầu ngao ngán và bảo nhau "Thôi kệ nó đi, đừng dây vào đứa bố láo , vô giáo dục, mất thời gian" .
    - Thời gian trôi qua, cô nhóc này tưởng mình ngon, ngày càng láo lếu. Sinh hoạt trong một tập thể có lớn có nhỏ, nhưng với bản tính vô giáo dục, cô nhóc cứ thế mà cư xử với mọi ngừoi theo bản năng, bất kể lớn nhỏ. Cái chất CON, nó lấn lướt cái chất NGƯỜI trong cô nhóc.
    Nhiều bạn trẻ trong cơ quan có ý tưởng "dạy cho cô nhóc một bài học ngàn vàng". Không loại trừ việc cho cô nhóc nhừ đòn một lần cho chừa tật bố láo và hỗn xược với người lớn .
    Thế theo ý kiến của các đàn anh đàn chị trong đây , có nên không ạ ? Hay tiếp tục cư xử như các đàn anh đàn chị trong cơ quan em : Vờ , cô lập, và coi cô nhóc ấy là người vô hình ?
    Em cảm ơn nhiều lắm ạ .
  5. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi hì hì
    cho THCN hỏi cái nì: tại sao mấy bác giai hay dùng đại từ Gấu mẹ dành cho mấy phu nhân vậy.
    Còn như dành cho mấy phu quân, thì nên dùng đại từ nào đây
  6. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác Sun nhé.
    Em gái ơi, ngôn từ tiếng Việt mình phong phú lắm, đấy là cách gọi yêu phu nhân đấy em ạ, chả có ý xấu gì đâu. Nếu em đã từng yêu văn học Nga, em có nhớ người ta hay ví von .....tấm lòng Bà Mẹ Nga, vẻ đẹp Nga....mà nước Nga thì người ta lấy con Gấu ra làm biểu tượng đấy em ạ.
    Ngoài ra, gấu thì bình thường rất dễ thương, nhưng khi cần thiết thì nó thành Gấu Mẹ Vĩ Đại ngay đấy em ạ. Đây lại là một đặc điểm đáng yêu khác của họ nhà gấu đấy
    Phu quân của Gấu Mẹ thì tất nhiên là Gấu Bố rồi, hihi, còn đệ tử thì gọi là Gấu Con, hehe
    Bác tiều phu Vigopig và donothing có ý kiến gì không nào
    [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 04/12/2004
  7. MAY_ME

    MAY_ME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chữ Ký Của Mình Thể Hiện Quan Điểm Của Mình đối với trường hợp bạn nêu ra.
    Theo mình, với cô bé bố láo bố loét, quen tật coi thường tập thể, bản thân không là cái đinh gì lại hoang tưởng đứng trên tập thể, ưa làm trò hề cho thiên hạ, cư xử kiểu con nít, mất dạy thì :
    - TẬP THỂ CỨ GIÃ , CỨ DẦN cho óc cô bé bố láo bố loét sáng ra.
    Cái đó không phải là ghét, chính là thương , là dạy dỗ .
    Ông Bà ta nói : thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi .
    Các anh chị ở cơ quan bạn, vì tội nghiệp ( có thể một số VÌ tránh không muốn dây vào HỦI ), hoặc vì thấy ghét, nên cứ thây kệ, chính là làm cho cô bé bố láo bố loét trượt dài vào con hố tối tăm, cho cô bé đó chít lun ( Sau này chết già trong cô độc và bị ngừoi người khinh ghét . ) là hơi ác ( theo mình ).
  8. BIN7701

    BIN7701 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    "Mạn phép bác Sun nhé.
    Em gái ơi, ngôn từ tiếng Việt mình phong phú lắm, đấy là cách gọi yêu phu nhân đấy em ạ, chả có ý xấu gì đâu. Nếu em đã từng yêu văn học Nga, em có nhớ người ta hay ví von .....tấm lòng Bà Mẹ Nga, vẻ đẹp Nga....mà nước Nga thì người ta lấy con Gấu ra làm biểu tượng đấy em ạ.
    Ngoài ra, gấu thì bình thường rất dễ thương, nhưng khi cần thiết thì nó thành Gấu Mẹ Vĩ Đại ngay đấy em ạ. Đây lại là một đặc điểm đáng yêu khác của họ nhà gấu đấy
    Phu quân của Gấu Mẹ thì tất nhiên là Gấu Bố rồi, hihi, còn đệ tử thì gọi là Gấu Con, hehe
    Bác tiều phu Vigopig và donothing có ý kiến gì không nào
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 04/12/2004"

    Riêng lão tiều phu thì em không biết chứ saynothing nhà em thì em gọi nó là " thằng giặc " còn vị trí mà anh so sánh với " gấu mẹ " một cách iu thương và đầy trìu mến ở trên thì em gọi là "má thằng giặc "
    thế đấy : súc tích, dễ hiểu và đầy hình tượng .
    [nick] [/]
    Được donothing sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 05/12/2004
  9. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà tui gọi thằng Virgopork là " Rùa con ", gọi mẹ của nó là " Mẹ Rùa " , và dĩ nhiên tui tự xưng là " Rùa Cha ".
    Thật ra thì ngôn từ mà các Đức Lang Quân dành cho người vợ " yêu vấu " của mình rất nhiều ...và chúng ta có thể tham khảo nó trong Thảo Cầm Viên....
    Được virgopig sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 05/12/2004
  10. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    To : cô em gái phương xa
    Chắc có lẻ từ câu Em yêu vấu ... nhìn em như .. Gấu cũng là một cách của các đức lang quân nịnh vợ nên mới gọi vậy
    Thỉng thoảng vẫn nghe các thê tử tru tréo từ trong nhà ra ngoài phố .. Đồ cha già Ó đâm ..đấy đấy họ mắng yêu những ông chồng như thế ..nên khi ở nhà bát dĩa loảng xoảng lời qua tiếng lại .. người ta gọi là vợ chồng gấu ó
    Giải thích vậy huề nhá ...đừng buồn nếu ai gọi em là gấu .. và nếu em xáng cho hắn một bạt tai thì em là gấu thiệt

Chia sẻ trang này