1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Bác Sun10 đây em
    Nói chung đã kết ai là phải nói thẳng nói thật cho người ta biết để có được những bài học như sau:
    1. Mình còn biết đường mà theo tiếp hay ... rẽ hướng khác
    2. Rút kinh nghiệm để lần sau có kết ai thì nói thế nào cho ... hợp với dáng em
    Chúc em thành công (nhân)

    nói thẳng nói thật người ta sợ chạy mất thì mất bạn thì sao ?
  2. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bởi dzị mình vẫn ngậm bồ hòn không dám nói vì sợ người ta bỏ dép chạy mất xứ...hix...
    Bác Sun tư vấn kỉu nì em làm ăn thế nào được hả bác...
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời à ! bác Cú chắc đang cú vì bác giai nào may mắn được cô bé TKKH để ý nên mới tư vấn cái kiểu vậy....
    Bé gái à, đầu tiên em phát tín hiệu nhẹ nhàng thôi, cứ kiếm chuyện tám với ảnh, từ từ bé gái sẽ biết ảnh có tình củm gì với mình không ngay ý mà, phụ nữ vốn có giác quan thứ n nhanh nhạy lắm mà, lo gì em
    Trước mắt thì cứ vậy TTKH àGood luck!
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 15/03/2005
  4. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

    Con gái ngừi ta cứ từ từ mà tiến tới, đừng vội vã hay lẫn tránh quá. Mà nếu như đối phương mãi vẫn im lặng thì con gái ngừi ta lúc ấy cứ việc "góp ý" nhẹ nhàng. Mấy anh giai 7X cũng hiểu chuyện lắm, nếu anh ta không có cảm tình thì cũng không đến nỗi bỏ chạy đâu. Chúc con gái ngừi ta được...toại nguyện
    [nick] [/]
    Được mua_la_vang sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 15/03/2005
  5. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    hehehe....để em thử làm theo lời các bác coi có hiệu quả không nhé...nếu không em bắt đền các bác đấy... [nick] [/]
    Được TKKH sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/03/2005
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Hì...chị TKKH này lại đi theo con đường mòn Hồ Chủ Tịch của mình rồi...cứ thẳng phía trước mà đi nhé chị...nhưng tới ngã ba đằng trước thì chị làm ơn rẽ trái dùm em, em đi bên phải...đừng có đi theo em đó nha...nha...nha....................................................
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trái phải gì cũng có người dành đi hết rồi, giờ chỉ còn 1 con đường thẳng duy nhất. Vậy thì em đây cứ nhằm thẳng quân thù mà bắnnnnnnn .... ... hè hè
  8. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhằm thẳng mà bắn vẫn không được thì nên chuyển sang đánh "du kích" và đánh lâu dài. Nhớ đánh kiểu gì thì cũng ráng giữ lại tinh thần và ý chí để còn bắn đối tượng khác . 7X còn nhiều mà.
  9. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhằm thẳng mà bắn vẫn không được thì nên chuyển sang đánh "du kích" và đánh lâu dài. Nhớ đánh kiểu gì thì cũng ráng giữ lại tinh thần và ý chí để còn bắn đối tượng khác phòng khi không thắng trận. 7X còn nhiều mà.
  10. thaonguyentm3

    thaonguyentm3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chào Bác Sun 10. Hôm nay em sẽ báo cáo kết quả thực hiên việc chụp hình nghiệp dư của em theo lời khuyên của bác cho bác biết nè:
    Em đã bỏ thói quen ngủ trưa , nghe nhạc để cầm máy chụp. Em bấm muốn hư luôn cái máy Digital của công ty luôn rồi mà hình của em vẫn cứ rất rất nghiệp dư trong những người nghiệp dư. hu hu hu. Em cũng đã đọc muốn thuộc luôn cái box nhiếp ảnh, box sở thích rùi nhưng tình hình vẫn không có gì khả quan hơn. Em chỉnh ánh sáng, chế độ v.v tới lúc không biết làm sao cho nó trở lại bình thường nữa luôn.
    Chắc là em ko có gen làm phó nháy hay sao ấy Bác Sun ạ. Em có sử lý hình qua Photoshop chút xíu nhưng lại nặng quá tải lên hổng được Thôi chắc nghiệp chụp hình nghiệp dư của em dừng lại ở đây thôi.
    Cám ơn lời khuyên lần trước của bác Sun nhé. Em chịu thua thôi.

Chia sẻ trang này