1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chim Cú, tư vấn và hỏi gì đáp nấy, mời vô

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi sun10, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hello chú bộ đội,
    Có thể em nó vẫn còn đang vướng bận một chiện gì đó chăng ??? (Đi học, đi làm, vv và vv) nói chung tâm lý đàn ông thì muốn rõ ràng về mối quan hệ của mình sau khi đã vượt quá giới hạn bạn thân, nhưng chị em nhiều lúc lại không hẳn như vậy, chú bộ đội nên chờ đợi thêm một thời gian nữa heng. Trong lúc chờ đợi thì ... cứ phim hành động mà làm nhé
    Chúc chú bộ đội mau ... xuất ngũ
    sun10
  2. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Anh sun oi ! Bà chị lấy một ông Việt Kiều đáng tuổi cha chị, em can không được, mà được 3 năm rồi, mà gíây tờ chẳng tới đâu, ông này vua nói láo, mà nhà ai cũng khuyên bả không nghe bây giờ em cũng hết cách rồi, mấy dì ở Mỹ đi hỏi rồi khuyên chỉ , chị em cũng không nghe tin ông đó như bụt vậy. Nhiều lúc em tức quá, chẳng lẻ trùm bao bố, bắt ông đó khai ra, dần cho một trận tơi bời, tức quá, ổng làm cho em trở nên côn đồ hồi nào không hay luôn vậy.
  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Cha Peace_Do xuất khẩu ý nhầm xuất ngũ lâu gùi mà...
  4. sun10

    sun10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Có những người học kinh nghiệm sau khi nghe lời khuyên của,bạn bè, người thân, etc. Nhưng cũng có người chỉ có được kinh nghiệm khi phải thật sự trải qua và trả một giá rất đắt. Bác nghĩ là chị em thuộc loại thứ hai.
    sun10
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Thêm cái nữa,có thể là Cố đấm ăn xôi thì sao?
  6. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bây giờ tới chuyện của em, anh Cú em phải làm sao đây,em thích người ta mà k biết người ta thích mình không,mà cũng không biết làm sao nữa.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bác Cú ơi cho em hỏi với, em có 1 người bạn "Bất BÌnh Thường", có 1 lần em ghé nhà người ta có việc (yếu tố khách quan nhưng không biết có bị chủ quan hoá không) trong lúc người ta làm việc mà em nhờ thì người ta kiu em nói chuyện với mẹ người ta và chơi với mí người trong nhà đi hic hic, làm em bối rối quá chời lun à... í là sao đây hử Bác
  8. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Úi, em cũng mún bon chen hỏi anh Sun
    Chả là em vừa tuyên bố sống độc thân kiếp này, thì em chợt phát hịn ra bạn của anh trai sao dễ thương wá chời, trước giờ gặp wài mà hông nhận ra Mà chắc cũng có duyên nên ông trời sắp xếp cho tụi em chung 1 ông thầy hướng dẫn thực tập Anh trai cũng ủng hộ wé, làm em cũng thấy....
    Em làm sao giờ anh Sun, tiến thoái lưỡng nan, tiến thì kẹt cái chủ nghĩa độc thân , lùi thì tiếc lém
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    He he, bác Cú nhà ta đi chơi với Cò rồi, pà con ai có thắc mắc ráng chờ bác Cú quay về tổ
  10. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    anh cú bỏ bê công việc đi chơi, lỡ như người ta đi mất tiêu thì em bắt đền anh cú.

Chia sẻ trang này