1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB cho các bạn trẻ dưới....40 tuổi và trên 30 tuổi ( có gia đình rồi càng tốt )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hadd, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hadd

    hadd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    CLB cho các bạn trẻ dưới....40 tuổi và trên 30 tuổi ( có gia đình rồi càng tốt )

    Chào các bạn ,
    Mình có ý kiến nhỏ , ở độ tuổi của chúng ta có những sự quan tâm mà các em trẻ hơn thì chwa quan tâm đến, mà các chú các cô già hơn thì không quan tâm đến nữa . Vậy tại sao chúng ta không thành lập một câu lạc bộ để trao đổi với nhau.
    Ví dụ như làm thế nào đề có thời gian giải trí? Nên cho con học trường nào? Có nên cho con học chữ trước kkhi vào lớp 1?
    Khi vợ giận thì phải làm gì ?..v..v..? Có cần khoảng riêng cho mỗi người trong gia đình ?....
    Rất mong được sự tham gia của các bạn.
    Mình đưa ra đề tài đầu tiên nhé :

    1 - Khi vợ giận ta phải làm gì ?
    ( Rất mong được học hỏi kinh nghiệm )

    2 - Có cần phải có bằng đại học thứ 2 ?
    Có cần không khi đã có bằng kỹ thuật thì học thêm bằng về kinh tế, có bằng về kinh tế thì học thêm bằng về ngoại ngw? Trong khi đến lớp thì uẻ oải, học đối phó y nhw...khi học bằng thứ nhất Nếu học thì để làm gì?Nếu không học thì có thiệt hại lắm không ?


    HA
  2. pobox53

    pobox53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khi vợ giận ta phải làm gì?
    Vợ giận ta bởi rất nhiều lý do, chính đáng có và không chính đáng cũng có.
    Mỗi lý do vợ giận ta cũng đã trở thành một chủ đề để bàn rồi. Mong bạn hay tìm ra từng lý do một sau đó chúng ta sẽ bàn (tôi gợi ý: Vợ giận bạn vì bạn có hơi men khi về nhà...)
    Đợi hồi âm.

    Pobox53
  3. vhlong

    vhlong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay đấy, tôi tham gia với!
    1 - Khi vợ giận ta phải làm gì ?
    (chẳng hạn như đi nhậu với bạn bè về nhà sau 1h, lúc cô ấy gọi điện thoại thì tắt máy, vì đang ngồi với bạn bè mà cứ nghe điện thoại hỏi sắp về chưa mãi thì sốt ruột lắm!)
    2 - Có cần phải có bằng đại học thứ 2 ? (cái này thì mình không biết mọi ngưòi thế nào nhưng theo mình lấy cái Master hay hơn!)
    - Có cần không khi đã có bằng kỹ thuật thì học thêm bằng về kinh tế, có bằng về kinh tế thì học thêm bằng về ngoại ngw?
    CẦN
    Trong khi đến lớp thì uẻ oải, học đối phó y nhw...khi học bằng thứ nhất - TẤT NHIÊN
    Nếu học thì để làm gì? - ĐỂ CÓ CƠ HỘI THĂNG TIẾN
    Nếu không học thì có thiệt hại lắm không ? THIỆT HẠI NHIỀU ĐẤY, có thể không phải bây giờ nhưng sau này, có lẽ phải chịu khó thôi!
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hi guy,
    Câu hỏi của bạn hay lắm.
    1. Khi vợ giận thì ta phải làm gì? Nói về suy nghĩ của tôi thôi nhé (not sure tất cả phụ nữ có the same ko): Hôn vợ 1 cái.
    Thế thôi. Đơn giản. Trái tim phụ nữ (nếu đích thực là phụ nữ ) nào mà chẳng tan mềm ra trước những cử chỉ chuộc lỗi đầy thương yêu như thế của người đàn ông mình yêu! Cãi nhau làm gì, mất thời gian, tổn hại sức khoẻ. Để dành thời gian và sức khoẻ cho việc âu yếm nhau có phải thú vị hơn ko
    2. Có nên học bằng thứ 2: tuỳ vào mục đích của bạn, orite?
    3. Nên cho con học chữ trước khi vào lớp 1 ko?
    Nên chứ (tôi biết đọc từ năm lên 4 tuổi, 5 tuổi đã đi học vỡ lòng cùng lớp với các bạn 6 tuổi). Nhưng đừng ép trẻ, hãy để việc học chữ nhẹ nhàng và enjoyable như 1 trò chơi, trẻ sẽ học mau, nhớ lâu, và ham học hơn. Mẹ tôi là cô giáo nên có rất nhiều thời gian cho chúng tôi. Còn nhớ hồi bé mẹ rất hay đọc truyện cho chúng tôi nghe, những truyện mẹ cắt ra từ hoạ báo Liên Xô và dán lại thành truyện tranh (những năm 7X làm gì có nhiều sách truyện cho trẻ con như bây giờ). Tôi rất thích truyện nên mẹ đã khuyến khích tôi học chữ để tự đọc lấy, và đọc cho em trai nghe. Truyện tôi tự đọc đầu tiên là Buratinô và chiếc chìa khoá vàng, bọn bạn tròn xoe mắt ra khâm phục, im phăng phắc nghe tôi đọc. Đứa nào mà bắt nạt tôi, tôi không thèm đọc cho nghe nữa, khoái lắm . Hình như chính điều đó đã thổi vào tôi tình yêu với văn học, sách vở và ước mơ trở thành cô giáo khi lớn lên . Tôi vẫn nghĩ sau này có con, tôi sẽ dạy con tôi theo cách ấy.
    Nên cho con học trường nào: gần nhà là tốt nhất, để an toàn cho trẻ. Không nhất thiết phải bắt trẻ học trường chuyên lớp chọn từ khi còn quá bé (2 chị em tôi suốt năm cấp 1,2 chỉ học lớp thường, trường thường nhưng vẫn trưởng thành như ai, thậm chí đến lúc vào trường chuyên năm cấp III và vào đại học vẫn vượt trội hơn nhiều bạn khác học chuyên từ bé). Cái chính là phải tập cho trẻ thói quen ham hiểu biết, ham khám phá, sáng tạo, đó sẽ là chìa khoá cho sự thành công sau này, chứ ko phải là cố nhồi nhét, bắt học ngày học đêm (tôi rất phản đối giáo dục cấp I hiện nay ở nước ta) cho trẻ chột đi, không lớn được. Trẻ em cần vừa học vừa chơi (chơi là chính, thông qua các trò chơi cũng phát triển được tư duy logic và tính sáng tạo, suy nghĩ độc lập rất nhiều). Còn nhớ hồi bé mỗi lần tôi hỏi bố mẹ điều gì là bố mẹ lại mắng "con không tập suy nghĩ đi, bạ cái gì cũng hỏi là sau này óc nó sẽ teo đi, trở thành người ngu đần. Rồi khi bố mẹ chết đi thì con sẽ hỏi ai?". Đến ngày nay nghĩ lại, tôi rất biết ơn bố mẹ vì đã giáo dục tôi như thế.
    4. Có cần khoảng riêng ko? Có, nếu khoảng riêng ấy không làm tổn hại đến nhau.
    Vợ chồng tuy là một nhưng vẫn là 2 cá thể khác nhau, có những nét cá biệt. Đôi khi chính khoảng riêng ấy mới là cái để quyến rũ nhau suốt đời, nếu cái gì cũng bộc bạch từ A-Z (tuy nhiên điều này ko đồng nghĩa với không trung thực hay dối lừa) thì còn cái gì để khám phá và hấp dẫn nhau nữa?
    Tôi còn nhớ truyện của PTH có miêu tả về đời sống vợ chồng, "hễ em dùng phấn con én là anh mặc quần đùi Thái, anh trung tiện bừa bãi, em ợ chua tuỳ tiện ..." đại loại thế. Trời ơi, nếu mà thế thì hỏi làm sao TY không chết dần đi cơ chứ.
    Khoảng riêng theo tôi hiểu ở đây là như thế, giữ mình, kín đáo, có ý tứ như thời còn yêu, chứ không phải là ngoại tình trong tâm tưởng!
    Đại loại thế, tôi phải đi học đây. Mong ý kiến các guys.

    Vừa được ăn dưa bở
    Ăn xong cười nhăn nhở:
    Chuyện nhỏ như con thỏ
    Ô kê?
  5. ladybuon

    ladybuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không biết "đàn bà, con gái, nữ nhi..." có được tham gia không vậy bác Hát????? Mở ngoặc: đã có hai con với một chồng, đóng ngoặc
    Ladybuon
  6. thuha29

    thuha29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cac chu oi!!!Chau moi co 29t co duoc tham gia CLB cua cac chu ko vay???
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cháu cũng "mới" có 26 tuổi, chưa có bố thằng cu, cái hĩm, có được nghía với không ạ???
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  8. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi có vài lời sau:
    - Khi vợ giận: Ngồi nói chuyện với vợ, bằng cả lời lẽ và ... tay chân, nhận mọi lỗi về mình rồi sau đó khi nguôi thì giải thích và có cơ hội thì .. phản công, chuyển bại thành thắng.
    - Học bằng 2: Nên học, nhưng học thì học ở nước ngoài là hơn vì trong nước ... chuối lắm.
    Thân.
    (Rất muốn thành lập Hội những người có Vợ - TTVNOL tại Hà Nội.)
    Romario
  9. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Cãi nhau làm gì, mất thời gian, tổn hại sức khoẻ.
    --------------------
    Vâng ạ, cái này thì bác Alcatel2001 đúng là nói như phán thật, em nhiệt liệt đồng tình ạ. Nhìn 2 người cãi nhau, kể cả 2 vợ chồng, cứ là chỉ muốn phạng cho cả 2 một chùy thôi. Đàn ông đường đường 1 đấng nam nhi, ai thèm mấy cái chuyện cãi cọ vớ vẩn, mà con vợ dẩu mỏ lên cãi chồng thì cũng xứng đáng ...cho đứng úp mặt vào tường lắm ạ.
    Còn cái vụ học bằng 2 hay là mát xờ tờ gì gì đó, đúng là bây giờ nếu muốn được sống yên ổn (ở Việt Nam thôi nhé, còn những nước khác thì em chẳng biết ạ) có 1 bằng thôi đúng là cứ thấy thế nào ý. Không biết các cơ quan thế nào, chứ bản thân các bác nhà mình cũng thấy ngứa ngáy bỏ xừ, ai cũng nhăm nhe đi học tiếp cho bằng được, tự thấy là có mỗi 1 bằng thôi hình như là chưa đủ trong cái xu hướng "phổ cập" mát xờ tờ ở Việt Nam này (hị, em nói có hơi cường điệu 1 tí ạ).
    Biển học rộng lớn, quay đầu là bờ.....
  10. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    10 vị thì 9 bước lên bờ, 1 đứng chờ thuỷ ch(tr)iều rút.
    Được dot223 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 06/11/2002

Chia sẻ trang này