1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB cho các bạn trẻ dưới....40 tuổi và trên 30 tuổi ( có gia đình rồi càng tốt )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hadd, 30/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Ẹ, bác lại thế rồi.......
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Mod: Cảnh cáo đồng chí đốt223 vì câu bài dưới mọi hình thức.
    Đã được xxx sửa/chuyển vào lúc 10h57 ngày 06/11/2002
  3. thuonguyen

    thuonguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    1. Khi vợ giận ta phải thực hiện 2 điều sau :
    a. Luôn nghĩ rằng : Vợ luôn luôn đúng
    b. Khi vợ sai áp dụng điều thứ nhất (a)
    2. Có cần có bằng đại học thứ 2 không ?
    Xin thưa hãy hỏi vợ có cần không vì vợ luôn luôn đúng (điều a)

    UchichchichU
  4. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh!
    Em xin gia nhập CLB 30-40 được chứ ạ!??!
    +Em ko biết khi các anh bị vợ giận thì làm thế nào? Còn ông xã của em mỗi khi bị vợ giận ,anh ấy chỉ im lặng và mang bộ mặt buồn bã.... em trông mà tội nghiệp cũng ko nỡ giận anh ấy lâu.
    +Còn việc học bằng 2, thì trước hết cần có sự bàn bạc giữa vợ - chồng. Theo em nên đi học vì, có thể hiện tại anh thấy ko cần thiết, nhưng tương lai là bất ngờ có thể mang đến những cơ hội cần đến cái bằng 2 mà anh đã kịp học trước đó. Mọi sự đều vận động và biến đổi phải ko các anh?

    anmy
  5. SaoThienLangxanh

    SaoThienLangxanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    chuyen muc nay rat hay va bo ich, cho em tham gia voi nhe
  6. MeoBe

    MeoBe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Em thi rat u'ng ho ca'c du'c o^ng cho^`ng hoc cang nhieu cang tot.
    Moi nguoi cho em hoi 1 chu't: lam vo'. thi` co' nen hoc ba`ng 3 khong? (vi` em co' 2 ba`ng roi, khong muon hoc cao hoc trong nuoc vi` ... du'ng la` "chuo^'i" that neu muon lay kien thu'c thuc su).
    Em muon hoc them Luat, co' duoc khong a?
    1. Nen hoc nhu' the nao de co' hieu qua nhat?
    2. Nen hoc vao luc nao? (Em dang co' con nho' 6 tha'ng)
    Em xin cam on
  7. idiot60

    idiot60 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này nghe hay đấy.
    Về câu hỏi thứ nhất khó nhưng hoá dễ:
    Vợ giận thì mình phải xin lỗi ngay-Vẫn còn giận, xin lỗi tiếp- Còn giận nữa, bỏ đi chơi luôn- Về nhà vẫn giận, dận cho vợ một trận (dận nhẹ thôi).
    Câu hỏi thứ hai dễ hoá khó
    Bạn vhlong nói hoàn toàn đúng về mặt lý thuyết nhứng hãy thử ngẫm lại một chút mà xem. Các bạn chắc cũng đã chứng kiến quá nhiều những nhân vật mà lúc nào cũng đem bằng nọ bằng kia dán vào mặt người khác mà chảng làm được một cái gì. Việc đi học ở VN còn mang nặng mấy tâm lý sau:
    a/Tâm lý khoá bảng: Trong chúng ta vẫn còn nặng hình ảnh ngựa anh đi trước võng nàng theo sau. Nhung nên nhớ Ông Tiến si ngày xua 1 năm chỉ có 1 ông còn bây giờ nhièu nhung nhúc. Thậm chí có ông làm xong còn bảo " Tao chỉ mất có 80 triệu"
    b/Tâm lý sùng ngoại: Hiện nay các gia đình nhất là các ông bố bà mẹ hoặc các bà vợ tại các gia đình đều rất thích khoe " Cháu nhà tôi hay anh nhà em đang học ở nước ABC" Trong đó ABC<> Việt nam. Sự hanh diện này ngoài sự sùng ngoại còn là một điều sỉ nhục cho kẻ sĩ nước Việt cho nền giáo dục nước nhà. Nhiều người đã là tiến sĩ rồi còn cố một xuất đi học đại học ở nước ngoài. Tôi còn nhớ một định nghĩa của Viện sĩ toán học viện hàn lâm khoa học Nga Mikulin về người trí thức " Tri thức là một người có một sự đào tạo cơ sở vững chắc anh ta có thể dễ dàng chuyển từ nghề này sang nghề khác, luôn có một phương pháp luận trong hành động và có khả năng tự đào tạo mình" Câu này tôi nhớ đại ý đã được đăng trên báo Văn nghệ cách đây 1-2 năm. Việc phải học thêm một bằng nữa cũng chính là một sự tự phủ nhận mình. Một loạt tấm gương trên thế giới cũng như ở Việt nam về vấn đề này như Êđixơn, Farađây, Các tổng công trình sư đều ghi trên danh thiếp một cách hãnh diện "Kỹ sư..." ở Việt nam có những tấm gương như Tạ Quang Bửu, Trần Đại Nghĩa ...
    c/Hệ thống đào tạo của các trường đại học của chúng ta hiện nay đáng tiếc không làm tròn nhiệm vụ của những máy cái sản xuất ra các nhà tri thức. Chung ta sau khi ra truờng với một mảnh bằng kỹ sư, bác sĩ, Master, Doctor đều hay ngộ nhận mình là tri thức chỉ sau một thời gian dài mới chợt tỉnh : Ồ không phải tri thức phải khác cơ và chỉ 10% trong chúng ta đủ can đảm trở thành một tri thức đích thực còn lại tự minh quay lại cái vòng luẩn quẩn trở lại đào tạo thêm một nghề nữa lẩm cẩm không kém trong một cái máy cái không đáng tin cậy. Các sản phẩm của chiếc máy cái này thật giả lẫn lộn và thường giả nhiều hơn thật
    Nói như vậy không phải phủ nhận việc học lên cao nữa là sai nhưng từng cá nhân (đã chót nhận mình là trí thức) cần nhận rõ thực lực tài năng của mình để có nên tiếp tục con đường học vấn. Cần phải giữ vững nhưng giá trị đẹp đẽ của những ông nghè ông cống.
    Tôi trình báy quá dài dòng trên đây về vấn đề danh dự của một kẻ sĩ nước Nam.
    Nhưng cùng cần chia xẻ với các bạn thời nào cũng vậy làm kẻ sĩ khổ lắm nên đừng tin tôi mà hay theo lời bạn vhlong

    Idiot
  8. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    OK OK, chuyện vợ giận và học bằng hai đủ rồi, tiếp nối theo bác Hadd, tôi xin được đưa ra một chủ đề khác.
    Các bác đã có gia đình, vợ con chắc chắn không dưới một lần cảm thấy xao lòng vì một bóng hồng khác, không phải vợ mình. Có thể đấy là một người vô tình quen biết trong một buổi tiệc xã giao, có thể đó là cô bạn cùng cơ quan, có thể ...
    Những cảm xúc đã lâu không có chợt sống dậy, một chút nhớ nhung, đợi chờ, một chút hồi hộp, một chút hạnh phúc ...
    Chủ đề lần này là người đàn ông khi đó phải xử sự thế nào?
  9. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, mình tham gia nhé :
    1. Tuỳ theo lý do, nếu có thể thì chuyển đề tài càng sớm càng tốt, cố gắng làm những gì mà vợ bạn thường thích. Trường hợp nan giải nhất là do mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu, mà mình ở giữa hứng chịu. Nếu khó quá thì nên lánh mặt vợ và chăm sóc con cái , thế thôi.
    2. Tuỳ theo nhu cầu công việc, bằng cấp nhiều chỉ thích hợp với các bạn theo đuổi nghiệp công chức, giới doanh nghiệp thì cần nhất là kiến thức chứ không phải bằng cấp.
    Vấn đề con cái, tốt nhất là bố mẹ có nhiều thời gian chăm sóc con cái, vì không thể ỷ lại vào nhà trường được. Vì vậy bạn nào có vợ là giáo viên thì đỡ nhiều, nhất là GV đại học, nhiều thời gian.
  10. chyc

    chyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi quen nhau khi 2 đứa cùng học bằng 2 ở đây sau khi trải qua thờ gian đi làm tương đối lâu ơ Việt Nam. Tuy cả 2 đều có thu nhập nhưng tương đối thấp vì chỉ làm part time thôi. phải đầu tư nhiều cho việc học. Nhưng anh vì quá quen vớii hoàn cảnh tương đối khá giả của gia đình,và thu nhập cao khi còn đi làm ở Việt Nam nên tiền chỉ ở trong bank đến hết mùng 5 của mỗi tháng. Anh tiêu xài những gì: cho bạn vay vài trăm gửi gấp về cho vợ ban mua máy điều hoà vì vợ bạn vừa co baby, rut sạch tiền trong bank ngay từ mùng 2 để bạn đổi 1 con xe mới để cho mấy thằng đồng nghiệp người nước ngoài tóe loe con mắt...hoặc đến sinh nhật cháu gái rồi gửi về cho cháu 1/2 lương tháng làm sinh nhật cho nơ mày nở mặt với bạn bè ...the là hầu như những ngày còn lại của tháng anh lên lớp rất ít chỉ rình để đi làm thêm thôi. Tôi phải làm sao đây! Tôi đã nhỏ nhẹ khuyên nhủ,khóc lóc...luc ấy thì anh có vẻ hối hận lam nhưng rồi đâu lại vào đấy!Bạn ạ đã có lúc tôi xao lòng không hiểu mình có thể tiếp tục đi với anh hay không?

Chia sẻ trang này