1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chồng chán vợ - vợ chán chồng .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhatthanh_ses, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    có ai chán chồng không ??? Tớ đang chán vợ đây ...chán thật ...lấy vợ làm quái gì chứ ...mệt mỏi vì cãi nhau thật.
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thế mới biết người ta bảo Marriage is not a word, it''s a sentence Nó là án tử hình mà...Chán thật Cạnh nhà tớ có 2 anh chị lấy nhau, sau 1 thời gian
    Chồng" em ơi, nhà sạn đấy"
    VỢ " thì anh đi dép vào"
    Hê hê
  3. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mình chán ngán đến nỗi sắp ly hôn chồng
  4. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Có nguoi thi thoâng cũng thấy nhiêu buc xuc voi vo!
  5. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ lấy chồng làm gì vậy, chảng có happy gì hết.
  6. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    Vợ tôi còn đang kêu ca là "cuộc sống chọn mình ...chứ mình không đc chọn cuộc sống"
    ..Bực thật...vợ với chả con mệt người quá ...mà về không dám mắng ...tại vợ mang bầu...
    ...điên hết cả người ...chả biết làm sao.
  7. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chuyện này hỏi ý kiến mọi người được không? Trường hợp này không hẳn là chán.........
    Tôi có 1 cô bạn rất thân, học với nhau từ hồi cấp 1. Cô ấy lấy chồng được gần 2 năm, anh chồng là người rất tốt, yêu và quan tâm đến cô ấy hết lòng. Cô ấy cũng toàn tâm toàn ý cho chồng. Đúng ra mọi chuyện sẽ là perfect nếu như không có vấn đề sau.
    Số là hồi nhỏ (hình như hồi cấp 2) anh chồng bị 1 tai nạn ô tô rất khủng khiếp, tưởng chết (hôn mê 3 tháng liền) vỡ cả phần xương hông nên bây giờ dù còn trẻ (khoảng 30) nhưng khả năng ******** của anh ta bị ảnh hưởng. Tần suất hoạt động chỉ 1->2 lần trên tuần mà phải vào cuối tuần khi sức khoẻ hoàn toàn hồi phục. Không những thế thời gian lại rất ngắn (thấy bảo là chóng ra hoặc tự nhiên đang cao hứng lại ..........xỉu)
    Cô ấy rất buồn mà không biết hỏi ai đành hỏi tôi hi vọng là cùng đàn ông tôi sẽ biết cách vv...v Nhưng quả thật cái này tôi cũng bó tay vì nguyên nhân là do sức khoẻ chứ không phải tâm lí. Bác sĩ cũng không thể làm gì chỉ biết khuyên là nên dùng thuốc (kích thích) nhưng cho dù thế khả năng trụ lại cũng rất thấp.
    Cô ấy rất yêu chồng nhưng quả thật cũng không biết làm sao, trong suốt 2 năm như vậy chưa bao giờ cô ấy có 1 ý nghĩ nào không đúng với chồng của mình chỉ muốn giúp chồng vượt qua, cô ấy luôn nói chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ.
    Tuy nhiên gần đây cô ấy nói thấy trong người rất bứt dứt khó chịu (cô ấy mới 25 tuổi, xinh gái, cao ráo và gợi cảm). Làm trong cùng toàn nhà có 1 anh chàng rất cao to, đẹp giai (là thần tượng của các cô gái cũng làm trong toà nhà đó) chàng trai này tất nhiên là không biết cô ấy đã có chồng, rất hay nhìn trộm cô ấy (nhưng cô ấy nói anh ta có vẻ rụt rè chỉ nhìn trộm rồi nhìn đi chỗ khác - cái này tôi cũng ko hiểu nổi vì thông thường các anh đẹp giai rất giỏi tán gái mới đúng). Cô ấy nói với tôi trước đây cô ấy nghĩ cô ấy sẽ chẳng bao giờ có cảm giác hồi hộp khi 1 người con trai nhìn mình nữa nhưng bây giờ không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh ta cô ấy thấy rất hồi hộp (tôi đoán là có cảm xúc rồi). Cô ấy nói cô ấy đang cố tránh để chạm mặt anh ta càng ít càng tốt nhưng nếu anh ta có ý định làm quen không biết cô ấy có thể giữ nổi mình không nữa.
    Các bạn bảo tôi nên khuyên cô ấy làm sao??? Quả thật tâm lý phụ nữ tôi không rành lắm nhưng đối với tôi cô ấy rất quan trọng, tôi luôn muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy.
  9. hoanglanp

    hoanglanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong! Vậy thì chẳng mấy chốc nưa trên đời này lại thêm một kẻ đáng thương bị mọc sừng!!!
    Được hoanglanp sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 27/06/2007
  10. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    oh, trường hợp này thì kể cũng khó giữ đây, có giữ thì cũng chỉ đc dăm bữa nửa tháng ....khi mà con tim nó đã trỗi dậy rồi thì ...khó nói lắm.
    Thử chuẩn bị tâm lý cho cô ấy trc xem sao .... hãy nói với cô ấy là hãy luôn nhớ là mình đã có chồng, và luôn cư xử là 1 người có chồng".

Chia sẻ trang này