1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chồng chán vợ - vợ chán chồng .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhatthanh_ses, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chán nhau dẫn đến ly hôn
    Ly hôn rồi sau 1 thời gian lại thấy nhớ nhau, cảm thấy cuộc sống cần nhau... nhưng mọi chuyện đã muộn
    Theo mình, để có cuộc sống hp:
    1- Trước khi cưới nên sống thử
    2- Cưới rồi, nếu chán nhau, cảm thấy không thể sống chung, thì hãy nên ly thân trước khi ly dị (xem có nhớ nhau không), trong thời gian ly thân cứ thoái mái tẹt ga như là chưa vợ chưa chồng ý
  2. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  3. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
  4. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Này ý kiến tui thế này nhá, anh chàng đó chính là bạn hả ?
    Tui lại nhớ có 1 bài hát có lời như thế này: " anh em ta cùng nhau xông pha... lên giường...."
    Nhưng trái cấm ăn rồi thì nhớ chớ để hậu quả nhé, có khối cô bị SIDA đang chờ đàn ông chúng ta. Thậm chí nhiều cô quyết trả thù đời bằng cách đi "cưa" những chàng trong tầm mắt.
    Trái cấm tuy ngon nhưng hãy liệu thần hồn, cái giá phải trả thế nào.
    [/quote]
    Hẹc hẹc bác chỉ được cái từ bụng ta suy ra bụng người, nói thiệt với bác là hùi xưa em cũng từng muốn làm cho cô ấy yêu em nhưng cô ấy đếc thèm. Cô ấy hỏi em là muốn giữ 1 người bạn hay là muốn mất cả bạn mà người yêu cũng chả có (cô ấy nói bọn em thân nhau quá roài, hiểu nhau như lòng bàn tay yêu ko nủi ). Em chọn phương án 1. Nhưng nói thật nhiều khi nhìn thấy cô ấy lòng em vẫn rung rinh mặc dù giờ già hơn nhiều rồi lắm
    Em vẫn bảo cô ấy là dù cô ấy lầm gì chỉ cần cô ấy bảo em là cô ấy có lý do thì em luôn ủng hộ. Em vẫn đang triệt để thực hiện lời hứa của mình.
  7. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Này ý kiến tui thế này nhá, anh chàng đó chính là bạn hả ?
    Tui lại nhớ có 1 bài hát có lời như thế này: " anh em ta cùng nhau xông pha... lên giường...."
    Nhưng trái cấm ăn rồi thì nhớ chớ để hậu quả nhé, có khối cô bị SIDA đang chờ đàn ông chúng ta. Thậm chí nhiều cô quyết trả thù đời bằng cách đi "cưa" những chàng trong tầm mắt.
    Trái cấm tuy ngon nhưng hãy liệu thần hồn, cái giá phải trả thế nào.
  8. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác này nói hay
  9. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, cho tớ cái địa chỉ và số điện thoại của cô ấy đê, việc này chữa mẹo là xong ngay ấy mà.
  10. baotructuyen

    baotructuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    oái, bác này bên đt thấy vợ chồng canh ngọt lắm mà ?
    chồng đấu giá số, vợ mua ..
    hic ..thế mà h lại kêu chán nhau

Chia sẻ trang này