1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB chồng chán vợ - vợ chán chồng .

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhatthanh_ses, 18/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    sock
  2. hnman25

    hnman25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sock vì cái gì vậy??????????????
  3. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà!
    Em vừa mới ra viện, đêm hôm trước mệt quá pots bài than thở. Kết quả sáng hôm sau sốt sình sịch 39 độ, cố chịu được 2 hôm (hôm nào cũng trong tình trạng 39 độ)thi đêm hôm sau cấp cứu luôn. Nằm viện mất gần tuần, sợ gần chết, may mà em bé trong bụng ko làm sao... Bị bác sĩ mắng cho một trận, 33 tuần rồi nên phải giữ gìn ko sinh non thì... chít
    Lúc đi cấp kíu gọi điện cho chồng thì bảo anh bận quá, thua luôn chẳng muốn nói. Đành gọi vội cho bố đẻ sang đưa vào viện phụ sản, chán chê họ chuyển sang viện Bạch Mai qua 4 khoa thì phải nhập viện, kết quả hết giường em lại bị chuyển về viện Đống Đa... 2 bố con mệt gần chết vì nó chuyển em đi đi lại lại mất mấy tiếng... Chồng về nhà ko thấy vợ, nghe mọi người nói là đi viện từ hồi chiều thì mới tá hỏa lên đi tìm vợ... he he cho đáng đời ai bảo ko quan tâm đến vợ và em Bé trong bụng, lần sau cho chừa các nàng nhỉ!!!
    Đau nhất là vụ, viện phí có hơn triệu, nhưng em đi mất con N72 pink mới mua... Tối về gục đầu vào vai chồng khóc thút thít mất một lúc...hì
    Ngoài ra mình có một vài lời riêng góp ý, có gì mong mọi người bỏ qua, chỉ là ý kiến cá nhân thôi:
    Đây là một toppic để các ông chồng bà vợ nào có bức xúc thì trút vô cho nhẹ nợ, mong tìm được một sự đồng cảm, chia sẻ và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết tốt nhất v...v... Cho nên mong các bác nào ko thông cảm chia sẻ thì đừng nên post bài hay có nhhững lời nói gay gắt, ở trong chăn mới biết chăn có giận
  4. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    He he, toàn thấy vợ chán chồng thôi. Thế mà cứ nói đàn ông nọ kia....
  5. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    À quên, như thế thì tại ai nhỉ??
  6. queenbee_hn

    queenbee_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tưởng chán nhau vào đây tâm sự an ủi nhau hoá ra chỉ đú đởn rủ nhau đi đú dởn
    Được queenbee_hn sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 26/07/2007
  7. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Được 10102006 sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 25/07/2007
  8. ankhanh147

    ankhanh147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
  9. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Hehe... Người ta bảo " Hôn nhân giống như... cái nhà vệ sinh. Người ở ngoài thì..."mót" ko chịu được chỉ muốn vào. Còn người ở trong thì...."thúi" ko chịu được chỉ muốn ra."
    Đúng đấy! hehe
  10. vivunhumay_28

    vivunhumay_28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0

    Hà hà, tưởng chán nhau vào đây tâm sự an ủi nhau hoá ra chỉ đú đởn rủ nhau đi đú dởn
    Được queenbee_hn sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 26/07/2007
    [/quote]
    Hix, nói nghe ghê quá!
    Mà cái avatar cũng ...

Chia sẻ trang này