1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Phát quà cho các cháu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có 2 em "bé bự" định lãnh quà nhưng bị phát hiện ...
    [​IMG]
    Quà trao tay gương mặt cháu rạng ngời, thật hạnh phúc biết bao!
    [​IMG]
    Cô ơi "con khiếu nại, mấy bạn kia có sao cô không cho con!"
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đột xuất có rất nhiều em không có đăng ký trước, Các cô linh động gởi ít phần quà phát sinh thêm, các em này còn hạnh phúc hơn nữa phải không?
    Các cô bàn nhau cho thêm các cháu ....
    [​IMG]
    Thật là hạnh phúc khi đem đến cho các em niềm vui
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hình lưu niệm của các bạn cùng tham gia
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rạng ngời hạnh phúc hơn khi ta đã làm xong việc mình muốn làm... Hạnh phúc sẽ nhân đôi cho các bạn khi bạn đem hạnh phúc đến cho người khác.
    Cám ơn tất cả những đóng góp trong lặng lẽ của các bạn đã đem đến cho nụ cười thật tươi, không chỉ cho mình và cho tất cả mọi người. Hi vọng khi các bạn xem những chùm ảnh này thì nụ cười đang đậu trên môi các bạn và hạnh phúc luôn hiện diện trong bạn...
  3. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là hình ảnh đêm 14 các bạn lại đến Linh Sơn vui với các em.
    Hình này lấy từ hội gà SG
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cám ơn Phale81 đã gởi hình
  4. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    [imghttp://aoxanh.net/modules/News/pic/1143854231_gdtinhnguyen.jpg/img]
    Đại gia đình tình nguyện. Arien chỉ hơi tiếc là sao không thấy nhắc gì đến 7x. Mong rằng đại gia đình này sẽ làm được nhiều việc to lớn hơn nữa.
    Họ là một đại gia đình hiện đã lên tới mấy trăm thành viên - tình nguyện viên nhiều thế hệ song lại tự nguyện ?obình đẳng? trong một tên gọi chung: Những Người Bạn (NNB).
    Nối vòng tay lớn
    Đó là ngôi nhà chung của hơn mười forum tình nguyện có xuất xứ từ TP.HCM; với các ?olão làng? như: saigonvechai.com, tutam.com, amthuc.com đến những forum non tơ của một số trường với số lượng đông đảo và năng động nên hầu hết ?ochủ xị? là dân 8X (sinh những năm 1980).
    Mỗi gia đình nhỏ (forum) cử ra một đại diện vào gia đình lớn để trao đổi, bày tỏ ý kiến và tiếp nhận, truyền tải thông tin chung về gia đình nhỏ của mình.
    Thật ra, thoạt đầu đa số các gia đình nhỏ ngại liên kết vì ?omột mình vẫn làm được, thậm chí làm rất tốt; mắc mớ gì phải liên kết, dính líu nhập nhằng cho thêm rắc rối?.
    Thế nhưng, như Thanh Tùng - một thành viên đối ngoại của NNB - nhận xét: Chỉ riêng TP.HCM có hàng trăm trường lớp, cơ sở mái ấm. Một forum khó mà quan tâm nổi.
    Liên kết để phối hợp, hỗ trợ hành động của các forum là cần thiết. Forum này dồi dào nhân lực nhưng thiếu tài chính và ngược lại. Forum này mạnh về trẻ khuyết tật, forum kia chuyên chăm sóc trẻ đường phố? Và NNB từng bước ra đời trên cơ sở ?onối vòng tay lớn? từng forum như thế.
    Đại gia đình mấy trăm người, mỗi người một ý làm sao thống nhất ý kiến chung? Chị Kim Cúc, đại diện tutam.net, cho biết: ?o******** nguyện không phải kinh doanh nên dù đôi khi tranh luận gay gắt nhưng tất cả đều hiểu: đều là tiếng nói của trái tim và để tìm ra giải pháp tối ưu cho cộng đồng tình nguyện chung?.
    Làm được nhiều hơn mình nghĩ?
    Nụ cười đêm trăng (9-2005) là chương trình hành động đầu tiên của gia đình lớn này với thực tế đáng phấn khởi, từ nguồn tình nguyện viên đông đảo, tài chính khá dồi dào đến sự đa phong cách trong thiết kế, tổ chức.
    Kết quả: ?o600 phần quà cho 600 trẻ nhiều thành phần: lang thang, khuyết tật, mồ côi... trong TP là một con số ấn tượng mà trước đây khi còn hoạt động độc lập chưa dám nghĩ đến, dù rất muốn? - Kim Cúc, một thành viên forum tutam.com, tâm sự.
    Quan trọng hơn, hình như thành viên các forum càng thấm thía một điều: chương trình không mang tên riêng forum mình thì đã sao, ******** nguyện mà.
    Còn Thanh Tùng, vốn là một thành viên forum 8Xsaigon (TTVN online), thú thật: ?oTrước đây do không đủ lực, forum 8Xsaigon chỉ tập trung vào các bạn nhỏ mồ côi. Còn bây giờ, với NNB, chúng tôi có cơ hội tiếp xúc, thấu hiểu và đồng cảm với người nhiễm HIV/AIDS hay các cụ già không nơi nương tựa?.
    Thế là sau đó các chương trình khác tiếp tục được góp tay: Cây thông hạnh phúc (cuối năm 2005), Thông điệp mùa xuân (đầu năm 2006); 8-3 cho các bà, các cụ (3-2006)... Đồng thời hằng tuần NNB thường xuyên tìm đến thăm viếng các mái ấm, nhà mở, cơ sở từ thiện.
    Trang nhật ký của NNB dày thêm những dòng cảm xúc, lời chia sẻ và cả giọt nước mắt. Một thành viên tên Mai (tutam.net) sau chuyến thăm 173 cụ bà ở chùa Bình An hôm 8-3 đã bộc bạch: ?oMẹ mình vừa qua đời. Mình thèm được có mẹ bên cạnh biết chừng nào. Vậy mà có những người còn mẹ lại??.
    Và đó không phải là xúc động duy nhất sau chuyến thăm ấy. Một bạn khác tâm sự: ?oNghe nói đến Mai Hòa - trung tâm tiếp nhận AIDS giai đoạn cuối - mình sợ lắm. Nhưng khi chứng kiến những người đứng trên bờ vực của sự sống và cái chết vẫn vui sống, đùa giỡn với mọi người, thấy thân thương, gần gũi vô cùng?.
    Còn H. - một thành viên NNB - thì đã lặng người khi nghe được ước mơ của một bạn nhỏ đường phố: ?oNếu giàu, em sẽ mua cho mỗi chiếc ghế đá trong công viên một cái mền để các bạn lang thang như em ngủ khỏi bị lạnh?.
    ?oMình còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người khác và cần phải chia sẻ nhiều hơn nữa?, người bạn này ghi vào dòng nhật ký.
    ...Khi chúng tôi tìm đến với đại gia đình này, họ đang tíu tít chuẩn bị đi tiền trạm ở Cần Giờ, Bình Chánh (TP.HCM) cho những chuyến đi chính thức của gia đình mình sắp tới với chương trình ?oĐồng hành đến trường?; hỗ trợ hàng trăm bạn nhỏ mái ấm tình thương nơi đây.
    Còn trên các forum thành viên, chúng tôi dễ dàng cảm nhận một không khí nóng thật sự trong chiến dịch lạc quyên áo mưa, cặp, tập, sách, bút? ?oGóp tay, góp sức lại, chúng tôi làm được nhiều hơn mình nghĩ?, nhiều thành viên NNB khẳng định.
    Thanh Tùng, thành viên đối ngoại của NNB, cho biết: NNB đang ấp ủ dự án mở trung tâm dạy tin học cho trẻ mồ côi, trẻ đường phố với mục tiêu ?okhông chỉ hướng dẫn một nền tảng tin học vững chắc mà còn cố gắng tìm nguồn tiếp nhận để khi học xong, các em có một nghề ổn định?.
    Không dừng lại ở ấp ủ, được biết hiện NNB đã bắt tay vào việc rất cụ thể cho ước mơ của mình: mở chiến dịch quyên góp máy vi tính cũ, và vận động tình nguyện viên đứng lớp?
    Theo: Mạng tình nguyện viên Việt Nam.
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Và đây tiếp tục chùm ảnh ngày 7-08-2006
    Cái này có ở Bên "hụi gà 81" Công lao to nhất là của Phale81@
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 08/10/2006
  6. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Trong 3 chuyến đi (công tác) tại 3 nơi,ấn tượng với tôi nhất là các em ở tịnh thất Linh Sơn.Một phần vì các em sống trong cảnh không có bố mẹ,không có tình mẫu tử ruột thịt.Phần khác là các em sống trong môi trường(chay tịnh).Dù rằng tôi không được sinh ra trong một gia đình khá giả,tuổi thơ của tôi cũng vất vả (đến bây giờ vẫn vậy) không kém,nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và em trai.Còn các em... các em rất vui (theo cảm nhận của tôi)khi được các cô,chú,anh chị đến thăm,như người thân lâu ngày gặp lại. Tôi mong rằng 7x và hội Gà Saigon,rộng hơn nữa là đại gia đình tình nguyện sẽ không chỉ dừng lại ở những phần quà,mà xa hơn có thể tạo được cho các em những lối nhỏ vào đời.
    Liệu có được chăng?
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0

    Chương trình "Vui Mùa Trung Thu 2006" đã khép lại. Năm nay chúng ta đã cùng tham gia, tổ chức vui chơi cho các em tại 3 địa điểm: Tịnh Thất Linh Sơn - Quận 12, Lớp học tình thương - Quận 7, Trung tâm phát Huy Bình Chánh với số lượng trẻ em tham gia đến 630 em.
    Thay mặt CLB CTXH 81SG, phale xin gửi lời cám ơn đến tất cả các anh chị, bạn bè đã cùng chung tay góp sức, tham gia chương trình này. Tuy có mệt, có vất vả nhưng chúng ta đã mang đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn một niềm vui nho nhỏ trong mùa Trung thu, hay còn gọi là Tết thiếu nhi. mà người ta thì thường nói: Mang đến niềm vui cho người khác chính là mang lại niềm vui cho bản thân mình. Chắc vì vậy mà mỗi ngày tham gia, phale đều thấy các anh chị, các bạn đều cười rất tươi, rất hớn hở mặc dù người đã thấm mệt, chân tay mỏi nhừ và cổ họng thì khan tiếng
    Xin chúc các anh chị, các bạn nhiều sức khoẻ, luôn luôn vui vẻ và yêu đời như vậy, hy vọng sẽ gặp lại mọi người trong các chương trình tiếp theo.
    Phale81
  8. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Thay mặt nhóm CTXH Từ Tâm, Cafe_Tialia xin chân thành cám ơn tấm lòng của các anh chị, các bạn đã tham gia, đóng góp và hỗ trợ rất nhiều cho chương trình Vui Mùa Trung Thu 2006, trong ngày 07/10/2006 .
    Xin chúc các anh chị, các bạn luôn vui khoẻ, đạt nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống .
    *******************
    Bài tường thuật của member Harrychip ( amthuc.com ) :
    E hèm, sau đây là bài tường thuật buổi tự thiện " Vui mùa trung thu 2006 " vào ngày 7/10/2006 ( đáng lẽ chưa viết đâu, but có chầu cafe dụ dỗ nên... )
    2 pm, ngày 7/10
    Theo đúng chương trình, từ 3 pm-3.45 pm, mọi người sẽ tập trung trước cổng nhà hát Hòa Bình. Thế là mới 2h, Harry đã đầu tóc gọn gàng, chuẩn bị "xuất quân". Từ sáng, trời rất trong xanh, hứa hẹn một ngày thứ bảy của em nắng ráo, vậy mà gần 2h ( hix, cứ nhè ngay giờ người ta chuẩn bị đi thì....), trời tối thui !!!Chuyện gì đến cũng phải đến ! Mưa. Thôi rồi Lượm ơi ! Lại mưa. Nhưng cũng may, ông trời không phụ lòng " vừa chat vừa cầu trời " của Harry, 2.45 pm, hết mưa. Thế là vù ra chỗ hẹn, đứng đợi chị Cafedenda để " Nhà hát Hoà Bình thẳng tiến !! "
    3 pm hơn một tí !!
    Đến trước cổng nhà hát Hòa Bình thì đã có vài người đứng đợi ( quả là những người Việt văn minh, đúng boong giờ ! ). Điểm danh coi: có bé Hạ và bạn ( 2 em này là bạn của Harry ), Truongvienhuy, Phong, My, bạn Nhơn, bạn của Nhơn và một anh nữa "kiên quyết" ko nói tên dù Harry đã hỏi han cực kì duyên dáng ??? Đứng chờ. Tâm trạng ai cũng hồi hộp chờ đợi, ko phải vì mong đến giờ xuất phát đâu, mà là vì đứng ngay dưới tấm bảng "Khu vực cấp tụ tập buôn bán", hix, mặc dù ko buôn bán chi hết, nhưng mấy chú bảo vệ cứ ra nghía hoài, ngại chết !!Rồi mọi người dần dần đến. [ sorry vì đông quá nên Harry ko nhớ được hết tất cả mọi người, ai thấy mình chưa có tên thì bổ sung liền nha ]. Bên amthuc mình có chị Mango ( hèhè, chị "chủ xị" á ), Saldon, Tinh nghịch, Tintin, Gigisusu, Vi_boom, chị Aki, Vmax, Sweetchôclate ( Sweet còn dẫn theo một pé rất ư là bụ bẫm dễ thương, pé Thư ), Xôi bắp, chị Cafedenda, Milkpig, bạn của chị Milkpig, Maulanh, Ritalee, Baprangbo, chị Hoanghontim, chị Nga, anh Tiptoe, anh Thắng, Songnguyen và rất nhiều anh chị ở diễn đàn box 7xSaiGon và 81Saigon của ttvnol.com cùng rất nhiều bạn bè thân thuộc xa gần. Trời vẫn mưa rả rích, mọi người vẫn hồi hộp bàn tán về chuyến đi, còn Harry vẫn... đang tường thuật ^__^ .
    Gần 4pm, hàng hoá được chở đến, mấy anh thanh niên trai trẻ, đẹp trai, dễ thương, tốt bụng phụ trách chất hàng lên xe 25 chỗ. 25 con người phụ trách phần ?ogiữ đồ? leo lên xe, mọi người còn lại đi xe máy. Bình Chánh trực chỉ ^__^. Bà con cứ gọi là?hào hứng còn hơn trẻ em nhận quà. Đường thì xa thiệt, nhưng tinh thần hôm ấy của mọi người cứ gọi là ?o cao chót vót ? .
    17h hơn, tới nơi, Trung tâm Phát Huy Phạm Văn Hai-Bình Chánh, mấy em thiếu nhi đã có mặt. Bắt tay vào việc thôi bà con ơi ! Mỗi nhóm một việc. Nhóm thầm lặng nhất là nhóm dán băng rôn, vì băng rôn khá to, tốn nhiều diện tích nên ?obị? di dời vào phòng trong. Thế là ở ngoài bà con ồn ào, nhí nhố, bên trong thì ?ocòn ta với băng rôn?. Nhưng băng rôn rất to và đẹp nhá, một tràng pháo tay cho nhóm ?obăng rôn? ^^. Rồi nhóm ***g đèn với nhiệm vụ cắm đèn cầy vào ***g đèn giấy. Harry bình chọn nhóm nì là nhóm ?oTrúc xinh? vì toàn là bạn nữ. Chẳng ai ngại ngùng, cứ ngồi bệt xuống đất, tỉ mỉ mở từng chiếc ***g đèn, gắn đèn cầy, rồi xếp cẩn thận để khỏi bị bẹp ( ấy thế mà vẫn bẹp vài chiếc ^_^- tin nội bộ ). Nhưng phải rất hoan nghênh các bạn vì tới tận gần 200 cái lòng đèn chứ ít ỏi gì ! Nhóm thứ 3 phụ trách chuẩn bị các phần quà. Là nhóm đông nhất, lộn xộn nhất, ồn ào nhất và cũng vui nhất ( Harry cũng ở nhóm nì ?"bon chen lăng xê tí :?> ). Một phần quà bao gồm : 5 quyển vở,một cái bánh trung thu, một cái bánh con heo (Harry nghiền món nì nhứt ), 2 gói mì gói ( nghiền món nì thứ 2 nè ), một cây kẹo mút và 5 cây đèn cầy. Mỗi khâu một nhiệm vụ, cứ thế mà làm. Tiếng gọi nhau í ới, ? trời ơi, thiếu kẹo mút ?, ? nè nè, đèn cầy chưa có ?, ? từ từ, chưa có heo mà ?, ? bịch nào còn thiếu heo nói Harry ? ( hèhè, vì Harry phụ trách phần ?o bánh con heo ? ), vui ơi là vui ( ai không đi chắc giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ lun nhỉ ?! ). Và nhóm cuối cùng phụ trách tập trung các em ở phía ngoài. Nhóm nì cực nhất, vì số lượng các em khá đông, khoảng sân trước lại không lớn lắm nên rất khó ổn định ( chắc vì vậy mà những ai to khỏe nhất được ?o điều động ? vô nhóm này -anh Songnguyen ơi, có giảm được kg nào hông ?! ).
    Quà xong .
    Ổn định xong.
    Băng rôn xong.
    Còn chờ gì nữa mà ko bắt đầu chương trình ^__^
    Sau màn giới thiệu và phát biểu của đại diện phường xã là phần văn nghệ cây nhà lá vườn của mấy bé thiếu nhi . Những ca sĩ nhí biểu diễn rất ư là thành công hai bài hát với sự ủng hộ ( la hét ) nhiệt tình của bạn bè và mấy anh chị lớn. Hix, la bự nhất là chị Tinh nghịch á, bis bis hoài làm em nó ngại, quên cả vũ đạo . Rồi sự xuất hiện của chị Hằng và chú Cuội làm ?o điên đảo ? cả một góc trời ! .Chị Hằng xúng xính váy hồng, nơ trắng cùng chú Cuội ( là bạn Truongvienhuy nhà ta í ) bước xuống giao lưu, bắt tay mấy em nhỏ ( sẽ có vài thông tin bên lề mà ?o nhà đài ? chúng tôi sẽ gửi đến qúy vị ở mục Behind the scenes về mục giao lưu này ). Sau khi chị Hằng và Cuội phải bay về trời ( trước khi kịp nghe câu hỏi ?o Bay bằng gì dzậy ? ? ) thì trò chơi tập thể bắt đầu. Mấy em nhỏ được chia làm hai nhóm : Mặt trăng vs Ngôi sao. Anh Songnguyên đứng ra quản trò. Cũng hò hét khản cổ, cũng ồn áo nhốn nháo, cũng có quà như ai ( quà ở phần nì là kẹo mút ). Rồi trò chơi lớn, quà lớn bắt đầu. Chơi đố vui. Câu số một dễ ẹc : ? Thằng Bờm đã đổi cái quạt mo để lấy thứ gì ? ?,? dzạ, đổi lấy gói xôi gà ?. Haha, hihi, hôhô, MC quay vô hỏi ý kiến ?o không được roài em ơi ?,? dạ, gói xôi ?, ? đúng rồiiii ? ( nhấn mạnh khúc nì y như gameshow Nốt nhạc vui nhá ). Câu số hai, dễ ợt. Nhưng đến câu số ba thì có sự kiện.? Em hãy đọc một câu ca dao, hay tục ngữ có nhắc đến Chú Cuội ?, ? dzạ, " chú Cuội ngồi gốc cây đa. Có ba cô gái chạy ra tuột quần ? ! Mèn đéc ơi, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bà con cứ gọi là cười bò, không khí có một phút hoảng loạn. MC giựt cái mic lại liền ?o không phải, ko phải ?. Một em khác xung phong : ? Chú Cuội ngồi gốc cây đa, có ba cô?? ( tới đây thì MC đã kịp giựt micro lần 2 ). Hú vía!!! Cuối cùng, em thứ ba cũng đáp suông sẻ ?o Chú Cuội ngồi gốc cây đa. Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời ?. Tặng quà liền !! ( Hết dám chơi đố vui ). Chuyển qua chơi băng reo. Bài Cháu lên ba chỉ toàn ?o á a a, á a a á ? với ?o ú u u, ú u u ú ?. Cười bể bụng. MC Songnguyen đã có dấu hiệu xuống sức, MC ( dự bị ) Harrychip xông ra ^__^ ( hix, lúc đó tui mà bít cho mấy em chơi trò gì là tui chết liền á ). Sau 3s si nghĩ, Harry quyết định chơi trò ?o hành động kì quặc ? , càng lạ càng dễ lấy quà. Các thí sinh tham gia hát, cười 3 kiểu, làm con voi, múa, ?Cuối cùng thì em nào cũng có quà. Đặc biệt, hai phần quà cuối cùng được trao cho hai tiết mục nhảy Hiphop xuất thần dưới con mắt ngạc nhiên của MC và vài tiếng phàn nàn của phụ huynh :?>
    Cuối cùng, Harry cùng các em đếm ngược ( như giao thừa á ) đến giây phút phát bánh và ***g đèn. Có lẽ đây là lúc mọi người cảm động nhất, trước ánh mắt của tất cả các em.
    20h
    Mọi người thu xếp, tổng kết và chuẩn bị ra về
    Rất cảm ơn các anh chị bên nhóm CTXH 7XSaigon, Box 81Saigon thuộc diễn đàn ttvnol.com, các anh chị của amthuc.com, tutam.net và nhiều anh chị chưa kịp đăng ký nick ( nhưng vẫn nhiệt tình tham gia ).
    Hẹn gặp lại trong những chương trình CTXH lần sau .
    http://www.amthuc.com/index.php?ft=forum&ft_action=view&trang=0&thread=1849&xbv=16853
  9. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Mùa Trung Thu 2006 và chương trình "Vui Trung Thu 2006" đã khép lại, Condor xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của tất cả các bạn từ các forum 7XSG, 81SG, tutam.net, amthuc.com....và các bạn ở các nhóm khác đã tham gia, hỗ trợ cho chương trình thành công.
    Chúc mọi người luôn vui vẻ và thành công.
    Rất mong nhận được sự hợp tác của tất cả các bạn từ tất cả các nhóm cho các chương trìng CTXH sau.

    [nick][/]
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 10/10/2006
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Chương trình trung thu năm nay còn đọng lại trong mỗi chúng ta, Có người nói sao mà thấy nhớ các em quá! Mình như cảm thấy vui... vui... cho tất cả mọi thứ....
    Cái cảm giác không như hai năm trước đây... Có người còn đòi xí một chỗ ở trại dưỡng lão để về "dzà" có người chăm lo... Nghĩ lại vẫn còn tràn đầy cảm xúc.
    Bây giờ như lắng lại, trầm lặng hơn. 7x - 8x không ai nói là tham gia thế nào? nhưng có bạn chiều đi thi vẫn cố chạy lên với các em rồi dầm mưa về thi, có người chiều đi đám cưới vẫn lo cho các em xong mới lo cho công việc của mình... Có người đi đến khi gia đình gọi về vẫn còn luyến lưu vì chưa muốn về...
    Có người khan cả giọng nhưng vẫn vui và nhiệt tình vì các em... có người mệt quá chạy đi uống nước rồi vội quay lại bên các em. Có người nói như đang trở về với tuổi thơ...
    nhiều thứ lắm nhưng văn không hay chữ tàm tạm... chỉ kể lên cho vơi đi cảm xúc của mình....
    Tiếp theo hình của các ban trong đêm 14-8 vừa qua.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chùm ảnh này của khongminhvn@ 81sg mình chỉ chuyển lại thôi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này