1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Bài này lấy từ blog của phale81.
    http://360.yahoo.com/profile-NgSaWiQhc6eeo5NqfC_NHqM-?cq=1
    (Không biết đúng không đây là địa chỉ)(vì tôi không tthông lắm ở đây)
    Một đêm "vô gia cư"

    25 năm sống ở Sài Gòn, lần đầu tiên đi "bụi" , cái cảm giác cũng ngồ ngộ. Cũng vài lần đi chơi khuya nhưng chưa lần nào có cảm xúc như hôm nay. 20h tập trung tại quán càfê Vô Thường quen thuộc. Mọi người bàn tán nói chuyện rôm rả và chia nhóm, chia khu vực để "thi hành nhiệm vụ". Nhìn tới nhìn lui cũng là những gương mặt quá quen thuộc qua nhiều lần hành động chung (tuy nhiên có 1 số bạn nhìn quen mà cũng chưa nhớ tên, thiệt là thiếu sót). 22h30 bắt đầu chia chăn đều ra 6 nhóm. 7XSG và 81SG hợp tác cộng lại chia 3. Amthuc và tutam 2 nhóm và 1 nhóm vespa. 23h xuất phát dưới cái hơi nóng chưa tan đi của Sài Gòn đêm. Khác với mọi năm, năm nay trời nóng hơn, măc dù đang có bão đổ bộ về miền Trung và không khí lạnh tràn vào miền Bắc. Cả hội nói đùa, trời đang nóng thế này mà đi phát chăn có khi nào bị "oánh" không ta .
    Nhóm của tôi gồm anh Condor, LbinhDle, chị Vequelamdong và tôi, cả thảy 2 xe, là nhóm có lực lượng mỏng nhất chuyến này. Bọn tôi được phân công đi theo hướng quận Tân Bình. Rảo qua chợ Phạm văn Hai, chợ Tân Bình thì chợ vẫn còn khá đông mặc dù đã 11h khuya. Thế là bọn tôi chuyển hướng sang quận 12. Đi dọc đường Trường Chinh băng qua xa lộ Đại Hàn, bóng những người dân "vô gia cư'' cũng dần dần xuất hiện. Họ nằm dưới những gốc cây ven đường, dưới mái hiên trước những ngôi nhà sang trọng. Co ro và bụi bặm. Chồng chăn vơi đi tỉ lệ nghịch với số người vô gia cư trên đường phố. Gần 24h khuya, khi đoạn đường Trường Chinh đã bớt số người vô gia cư thì bọn tôi quay lại. Vì 1 phút lỡ miệng của tôi về những người dân nhập cư sống lang thang và lấy những ngôi mộ để làm chỗ ngả lưng giống như trong những bộ phim truyền hình của VN, thế là anh Condor và bạn LbinhDle đã cho tôi và chị Vequelamdong 1 phen chết khiếp. Thật là xí hổ. Khi xe cứ bon bon Bình Hưng Hoà thẳng tiến, không hiểu sao tôi bắt đầu thấy lạnh. Các kiểu lạnh tóc gáy, lạnh xương sống, lạnh buốt bắt đầu xuất hiện. Lúc đấy ai mờ có cầm tay tôi chắc cũng lạnh cóng thui. hị hị. Ngang qua 1 dọc 2 bên đường toàn mộ là mộ. Lúc đầu tôi ko dám nhìn vì tôi yếu bóng vía và tôi nhát cáy, tôi ngồi co ro sau lưng anh Condor. Anh ấy trêu tôi là có người đang lạnh lắm mà ko lên lấy được chăn kìa. Tôi chả nói đựơc gì vì cúi đầu chết nhát. Được một lúc lấy lại bình tĩnh tôi hé mắt nhìn 2 bên đường nghĩa trang. Lạnh ngắt như tờ. Hoang vu và cô quạnh. Chợt nhớ đến một câu hát "Một hôm thấy trăm nghìn nấm mộ, ta thấy quanh đây hồ như". Đúng thật là cái cảm giác mong manh giữa sống và chết, hư vô và mộng tưởng. Cuộc sống xa hoa lộng lẫy kia có là gì khi ta chết đi, cũng sẽ giống những người đang nằm đây. Tất cả đều Vô Thường. Vừa đi qua Bình Hưng Hoà thì nhận được cuộc gọi của 2 nhóm còn lại báo rằng có 1 nhóm đã xong nhiệm vụ và 1 nhóm còn khá nhiều. Thế là đi theo hướng về quận 5 đến địa điểm tập trung sau đó chia ra đi phát tiếp. Cứ đi và đi mãi. Ngang qua gầm cầu ngay chợ Cầu Muối. Bóng dáng các bà cụ già neo đơn không nhà cửa, không gia đình, nằm ngủ ngay cái sạp hàng của mình. Gọi là sạp hàng chứ có gì ngoài vài thứ rau củ quả, vài gói thuốc lá. Các bà ngủ để quên đi khó khăn mệt nhọc trong ngày và chuẩn bị cho 1 ngày mai chưa biết sẽ ra sao. Rồi những ông già lượm ve chai nằm ngủ bên cạnh cái thùng rác. Họ cứ đi, đi mãi, khi nào thấy mệt thì họ dừng lại và nằm xuống. Còn bọn tôi cũng đi, bọn tôi cũng đi mãi để thấy nhiều mảnh đời bất hạnh hơn. Như anh Condor nói, đi để thấy khi mình vất vả thì xung quanh mình còn nhiều người khổ cực hơn mà với họ còn chưa thấm vào đâu và cũng để cho lòng mình nhẹ nhàng hơn". Trên đường đi, có lúc "song hành" cùng bọn tôi, đối lập với những "màn trời chiếu đất" là những đoàn xe tốc độ cao, những đoàn xe tay ga tính bằng ngàn đô, những cậu ấm cô chiêu ăn mặc mô đen sành điệu nước hoa thơm nức mũi. Họ lướt qua, lướt qua cười nói vui vẻ tìm kiếm 1 nơi nào khác để tiếp tục cuộc vui. Một đêm "vô gia cư", một đêm rong ruổi các nẻo đường thành thị, một đêm chứng kiến những mảnh đời đối lập nhau. Có lúc khi chúng tôi dừng lại bên cạnh một người vô gia cư gửi cho họ tấm chăn, nhìn quanh quất xung quanh họ, thậm chí ngay bên cạnh họ là những quán ăn mà thực khách đang trò chuyện ăn uống vui vẻ. Họ nhìn chúng tôi có vẻ rất ngạc nhiên mà bọn tôi thì cũng ngạc nhiên luôn. Tự hỏi vì sao khi chúng tôi chia sẻ hơi ấm tình người đến cho người khác mà mọi người lại ngạc nhiên như thế? Có lúc chúng tôi gặp 1 "chị", "chị" ấy bảo là: Anh ơi phát cho em chăn với, em bỏ nhà đi bụi cũng hổng có chăn đắp nè !!! Nực cười, không hiểu họ nghĩ sao khi nhìn thấy chúng tôi làm những việc này lại có thể nói ra những câu đó được nhỉ?!
    Một đêm thức cùng Sài Gòn, tôi nhận thấy Sài gòn chả bao giờ nghỉ đêm. Đoạn đường nào cũng đầy người qua lại. Ngay trên vỉa hè dọc hai bên đường gần các chợ, đầy những người ngồi phân loại hàng hóa để chuẩn bị cho việc buôn bán sắp đến. Quanh khu vực quận 1, hàng quán bán thâu đêm suốt sáng, xe đỗ từng hàng từng hàng. 3h sáng, tất cả bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và tập trung về quán lẩu dốc sương mù để nạp năng lượng bù lại cho 1 đêm thức trắng. Sau khi no nê, cả hội lại phi ra quán cafe vỉa hè ngay góc ngã ba An Dương Vương - Nguyễn văn Cừ nhâm nhi để hưởng trọn 1 đêm thức trắng cùng Sài Gòn. Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào thành phố sôi động nhất nước này là bọn tôi đã có mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ để uồng sữa đậu nành sáng sớm. Tôi và chị toctem7x tận dụng những buổi sáng hiếm hoi ở công viên tranh thủ đi tập thể dục. Quần jean áo thun ba lo giày mọi, 2 chị em tung tăng chơi xích đu, cầu trượt làm cả công viên nhìn 2 đứa như Maika từ trên trển té xuống. Không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình với cặp mắt nai vàng ngơ ngác, 2 chị em lủi thủi cười vật vã đi ra ngoài với mọi người . Cái cảm giác tận mắt nhìn thấy một Sài Gòn chuyển biến, từ lúc ồn ào náo nhiệt đêm cuối tuần, ánh sáng đèn rực rỡ, đến lúc khá vắng lặng vơi bớt người cửa hiệu đã đóng, còn lại trên phố những người vô gia cư, đối tượng của bọn tôi đêm nay và những tốp người trẻ ăn chơi thâu đêm, rồi những khu vực chợ tấp nập chuẩn bị cho ngày mới và khi trời bắt đầu tờ mờ sáng thì công viên đã dập dìu người qua lại tập thể dục.
    Đi bộ từ công viên Hoàng Văn Thụ về nhà, mặc dù chị nangxuan có bảo thôi để chị chở về nhưng tôi vẫn muốn đi một mình. Hiếm khi nào ở ngoài đường sớm như thế, tôi muốn đi để hít thở trọn vẹn cái không khí đấy. Đi dọc con đường Phạm Văn Hai, con đường mà suốt 4 năm cấp 2 tôi mòn mỏi đi bộ đi học. Nó khiến tôi nhớ lại những loáng thoáng của tuổi thiếu niên . Nói là loáng thoáng vì trí nhớ tôi kém. Tôi chỉ nhớ trong mơ hồ những kỉ niệm đẹp thời học sinh khi đi suốt con đường này.
    6h hơn về đến nhà, tranh thủ copy hình đưa lên mạng rồi đi ngủ. Hôm nay ngủ suốt ngày, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, để bây giờ nửa đêm rồi vẫn còn thao thức. Nằm trên chiếc giường nệm êm ái, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp. Tôi hồi tưởng lại đêm qua, đêm mà chúng tôi đồng lòng mang đến cho những người vô gia cư một chút gì đó ấm áp tình người giữa cái thành phố xa hoa, bon chen, thờ ơ và tất bật này. Cuộn mình trong chăn, trong căn phòng quen thuộc, trong ngôi nhà thân thương, hình ảnh những bà cụ già nằm dưới gầm cầu, những ông già nằm cạnh thùng rác, những em bé trước mái hiên nhà, tôi cảm thấy mình thật sự quá hạnh phúc. Có nhà để về, có gia đình để yêu thương, có bạn bè để chia sẻ.
    Một đêm cuối tuần đầy ý nghĩa, đầy cảm xúc. Văn vẻ tôi không thể nào diễn tả hết được cái hay của đêm nay, đành chờ những người tham gia khác viết tiếp những dòng này. Hy vọng sẽ còn nhiều đêm ý nghĩa nữa sẽ được tiếp tục để tất cả có thể cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống này và để nhìn lại chính mình rõ ràng hơn
    ( cám ơn Phale.
  2. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là đôi lời của Vequeladong
    Xin phép em nha. cảm xúc thật của mình góp thêm cho trang công tác thêm phong phú... Gíup cho các bạn khác muốn đi ngay khi có chương trình mới!
    Nhớ cái chăn đầu tiên được sử dụng như một cái gối êm. Nhớ những khi bạn nhẹ nhàng để chăn bên ai đó, người ta giật mình ngơ ngác ngồi dậy, thấy tấm chăn, ngỡ ngàng. Nhớ những gương mặt phờ phạc không thể tỉnh nổi, lơ mơ lèm bèm mấy câu không thể nghe ra. Nhớ đôi mắt ai đó ngước lên, một tròng mắt...chắc không thể còn thấy rõ, và
    " Em oi, cho chị một cái chăn để chị ôm!"
    Và cả khi anh Condor đã ý nhị để chăn ra sau cho Phale khi ve xe!
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cơn bảo số 9 Durian đã đi qua và để lại phía sau sự tàn phá rất nặng nề, cùng với 81SG, Amthuc.com và tutam.net, thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin được mở đợt vận động quyên góp vì nạn nhân bảo số 9 (Durian) tại Cần Giờ.
    Các bạn hãy đóng góp tuỳ theo khả năng của mình. Nhóm CTXH lần này dự định sẽ trực tiếp đến Cần Giờ để trao tận tay một ít tiền cho các hộ bị sập nhà hoàn toàn vào cuối tuần này (thứ bảy hoặc CN)
    Khuyến khích mọi người đóng góp tiền mặt, vì sẽ rất tiện lợi trong việc trao tận tay những gia đình gặp khó khăn trong cơn bão vừa rồi.
    Các bạn có thể liên lạc với Condor - số phone: 0913742378
    Thân!
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày 15/12/2006, Condor đã nhận được 200 CAD của [nick]Thuhatchonguoi[/nick] gửi ủng hộ quỹ CTXH 7XSG.
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn [nick]Thuhatchonguoi[/nick] về sự đóng góp này.
  5. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đọc được tin quyên góp ủng hộ đồng bào bị bão Durian Cần Giờ của anh Khôi, em đã quyên góp từ phía công ty em, dự tính là sẽ kết hợp với 7X về Cần Giờ cứu trợ.
    Nhưng tuần rồi em tình cờ liên hệ được với nhóm công tác xã hội tỉnh Bến Tre đang dựng lại nhà cho bà con bị bão Durian ở xã An Hóa và huyện Bình Đại - tỉnh Bến Tre, là một trong nhiều nơi bị thiệt hại nặng. Nhóm bạn công ty em sẽ về Bến Tre trong 2 ngày là 29 và 30 tháng 12 này.
    Hiện giờ công ty em đã chuẩn bị được 30 phần quà, mỗi phần quà gồm : 10kg gạo + 1 thùng mì tôm + 1 chai nước mắm + 100 ngàn đồng
    Nhân đây em xin gửi lời kêu gọi gia đình 7X mình cùng kết hợp trong chuyến đi này.
    Đ/c liên hệ: Nguyên - 090 8 177 875 hoặc 812 7145
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đã nhận được 200 CAD + 100k VND từ anh Condor - ủng hộ việc giúp đỡ bà con bị bão Durian ở Bến Tre. Số tiền này chúng em quy đổi thành tiền Việt Nam là 2,800k +100k = 2,900 k (hai triệu chín trăm ngàn đồng).
    Số tiền này chúng em xin làm thành 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200 k, gồm : 10 kg gạo + 1 thùng mì ăn liền + 1 chai nước mắm + 1 chai nước tương + phong bì 100 k.
    Số tiền quyên góp từ các nhân viên cty ISB là 5,200k sẽ được dành cho việc dựng lại nhà cửa cho người dân bị bão.
    Xin chân thành cám ơn sự ủng hộ của chị thuhatchonguoi và anh Condor
    Chúng em sẽ báo cáo chuyến công tác này vào thứ 2 tới.
    Chúc bà con một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn và hạnh phúc
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Em xin báo cáo chuyến cứu trợ Bến Tre....
    Bàn thờ...
    [​IMG]
    Màn trời chiếu đất...
    [​IMG]
  8. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Mang theo 15 phần quà của 7X Sài Gòn mình...
    Cám ơn chị Thuhatchonguoi và anh Condor
    [​IMG]
    bà con đến nhận quà
    [​IMG]
  9. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cây đổ...nhà sập hết trơn !!!
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    nhà sập nữa đây...
    [​IMG]
    nhà tạm đây...
    bà con nhận tiền cứu trợ dựng lại nhà...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này