1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Mấy em bé dễ thương quá há. Các sư cô nuôi khéo quá, bé nào cũng tròn trịa bụ bẫm. Hôm CN mưa lớn quá chừng, mấy bé có bị ướt không, có chơi được nhiều không?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0

    Chủ Nhật 15/7 Ở Đầm Sen ?" Ngày Của Những Tấm Lòng

    [​IMG] [​IMG]
    Các bé ở Tịnh Thất Linh Sơn và chùa Bình An chụp ảnh chung với các cô chú

    Suốt 2 ngày qua không có thời gian nên vẫn chưa tường thuật cho mọi người về ngày chủ nhật dễ thương, ngày của những tâm hồn đồng điệu vì trẻ thơ bất hạnh. Hôm ấy ông Trời dường như thương con trẻ nên suốt từ sang đến lúc chia tay ra về trời chỉ âm u mà không mưa. Đến khi 2 chiếc xe Daihatsu chở các bé ở Linh Sơn và Bình An rời ĐS thì trời lại mưa lất phất, xem như mãn nguyện cho 1 ngày vui chơi thỏa thích.

    Trước khi viết tiếp những chi tiết thú vị khó quên của ngày chủ nhật 15/7 vừa rồi, boy xin được cám ơn những bạn bè đã quan tâm và nhiệt tình đóng góp, cũng như cổ vũ cho chương trình này. Mặc dù rất nhiều bạn bè không tham gia được, nhưng cũng đã gửi tiền cho anh Condor, chị Cafe_Tialia@ và boy để mua cho các bé những món quà xinh xắn, bổ dưỡng [Rất thực tế!]. Đó là chị Rangnhon@, Hoasua2000@, chị Phuongpretty@ dù đang rất bận rộn với cu Ken mới 7 tháng tuổi nhưng cũng gửi chút tiền [300.000đ] để mua quà cho các bé, hay như 2 bloggers Lami@ và Contraicuaacma@ đã lặn lội tới chỗ boy làm lúc 6g tối để gửi 2 phần quà, và cả các anh chị, bạn bè không đến chung vui được đã luôn cổ vũ, theo sát tình hình chuẩn bị của chương trình lần này. Dù là ai, những anh chị hay những bạn trẻ đã chấp nhận bỏ 1 ngày nghỉ quý giá để đến tận ĐS để cùng chơi với các bé, hay chỉ góp 1 phần cổ vũ tinh thần hay kinh phí, Boy vẫn xin được nói 1 lời cảm ơn chân thành nhất đến mọi người.

    7g sáng Chủ nhật 15/7, Boy có mặt ở nhà anh Condor để vận chuyển hàng hóa lên Đầm Sen. Đến nơi đã có mặt chị Tém và bé Honmavuive chờ sẵn. Hiện vật bao gồm 3 thùng nước suối, 2 thùng kẹo và 1 tấm bạt. Chưa kịp nhăn nhó vì đồ đạc quá nhiều thì bé Honma và chị Tém báo thêm 1 tin dzui là chị bán sữa sát bên nhà anh Condor nghe Tây đồn là đi chơi với trẻ mồ côi thì móc luôn 100.000đ ủng hộ. Sướng quá, boy nhào vào gặp luôn chị bán sữa và thốt lên câu nói đã muốn nói 3, 4 ngày qua: ?oSữa Vinamilk với Cô gái Hà Lan, cái nào tốt hơn chị ơi??. Hì hì, vì mọi người đã quyết định sẽ lấy tiền bạn bè đóng góp mua thêm cho các bé sữa tươi hộp giấy mà. Cuối cùng cũng mở hàng được 1 thùng ?oTrăm phần trăm con bò? với ?oCô gái Hà Lan? với mức giá như nhau hết. Gian nan thêm phần gian nan vì đồ đạc quá nhiều. Cuối cùng, chị Tém lại 1 lần nữa làm nhiệm vụ thiêng liêng: Ngồi taxi để áp tải đống đồ.

    Đến ĐS vừa kịp 7g30. Chị Cafe_Tialia chốt giữ cổng chính ĐS như đã hẹn. Và ở đây, những cú đt, những pha nhận mặt và thăm hỏi sau 1 năm dài không gặp, những câu hỏi khó trả lời và cả những cái bắt tay đầy? ngạc nhiên đã diễn ra. Nói túm lại, đến 8g mà bà con vẫn lai rai tới. Tin không vui bay đến, các bé chùa Bình An sẽ đến trễ vì phải dự 1 đám tang tại chùa. Kệ, có gì mần nấy.

    [​IMG]
    Các bé ở Tịnh thất Linh Sơn

    Linh Sơn xuất hiện. Các bé chập chững bước xuống xe và nhìn các cô chú đầy? tò mò. Các cô chú cũng nhìn các bé đầy? háo hức. Các cô chú cứ híc hà: ?oCon cái xinh đẹp thế này mà nỡ bỏ??, ?oCon mình mà như vầy thì nhất quyết không cho ai??, ?oAnh boy, đứa nào là trẻ mồ côi hả anh? Xinh xắn vầy mà mồ côi hả??. Nghe mà nhói lòng, và ai cũng có chút nhói lòng?

    [​IMG]
    Tập trung chuẩn bị vào Đầm Sen

    Thẻ tên được tung ra và giây phút làm quen diễn ra ngay. Các thủ tục như mua vé, HDV của ĐS đón đòan và chào đón. Thọ đại diện nhóm xách loa làm HDV phụ. Bạn của Boy, Nam, nghe tin có vụ đi chơi này bèn đến ngay và tiếp tế thêm 100 gói snack, rồi còn hỏi: ?oCòn 1 thùng 100 gói nữa, lấy luôn hông??. Đương nhiên là khất lại dịp khác, vì sơ sơ các bé bữa nay phải nhận được 1 phần quà của các cô chú, 2 hộp sữa, 2 gói kẹo, 2 gói snack. Vác muốn xệ cánh rồi còn gì?

    Vào cổng, các bé được đưa vào vườn Thượng Uyển cho? cá ăn. Các bé thích, các cô chú cũng thích. Vì số lượng chỉ có 15 nhóc, nên chỉ có 15 cô chú có việc làm, còn lại đi bao vòng ngoài, đẩy xe hàng [Lúc này CV ĐS tặng thêm 2 thùng nước suối nữa - Ặc], tâm sự cùng các sư cô, chụp hình? Náo động 1 góc Đầm Sen. Đến chỗ tập trung, bạt được trải ra ngay và hàng hóa được đưa lên. Các bạn trẻ lại cùng các bé dung dăng dung dẻ vào vườn thú mini, đi qua Hồ Cá Sấu. Boy và anh Condor, chị Cafe_Tialia, anh Bekoool, chị Nangxuan75, Sunny_vn ở lại canh đồ nên không cập nhật tình hình mấy con cá sấu có bị? thương tổn gì hông. He he

    [​IMG]
    Cho cá ăn ở vườn Thượng Uyển nè

    [​IMG]
    Đẩy xe hàng

    [​IMG]

    Sau đó các bé được chơi 2 trò chơi ngoài luồng là máy bay và xe lửa. Nhìn ánh mắt ngời sáng của các bé là các cô chú tan hết mệt mỏi do vừa dắt, vừa bế, bồng, vả cả dỗ kẹo. Dù sao, niềm vui của các bé cũng làm các cô chú ấm lòng.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    Đến 10g30, các bé chùa Bình An cũng đến. 1 phần các cô chú ra đón các bé vào và cũng xúyt xoa như hồi sáng. Các bé chùa Bình An trông còn xinh xắn hơn vì đa phần chỉ mới 2, 3 tuổi nên ánh mắt còn long lanh, trong trẻo biết bao. Các cô chú tay dắt, tay bồng các bé vào tập trung với các bé ở Linh Sơn. Tới đây thì số lượng đã nhiều đáng kể và mọi người cũng vất vả hơn. Nhưng bù lại, tiếng cười, tiếng khóc làm cho các cô chú thấy dù lòng mình trĩu nặng nhưng trách nhiệm tăng cao hơn nữa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bé ở chùa Bình An

    Trò chơi đầu tiên mà tất cả cùng chơi chung là đi xe lửa trên cao Monorail. Tất cả cùng háo hức cho dù có người đã đi đến vài lần. Trò này Boy ở lại để nói chuyện với cô Minh Niệm và vài chị không chơi được. Trò thứ 2 là Thế giới ảo 3D. Hình như vào đó ai cũng la hét thì phải, vì Boy phải ở ngoài canh chừng vài bé còn nhỏ không vào trong được. Trò thứ 3 là trò Cảm giác mạnh, nhưng các bé chỉ được chơi trò máy bay cao tốc thôi. Trò này Boy có chơi chung, he he. Cũng phải cho tui chơi nữa chớ!
    [​IMG]
    [​IMG]

    Sau đó là ăn cơm. Lúc này các bé vẫn chưa mệt nên ăn khỏe và háo hức chờ trò chơi cuối cùng là chơi đu quay. Boy vẫn xung phong ở lại canh đồ và cùng với cô Bình trông 2 bé.
    [​IMG]

    Khi các bé chơi xong đu quay thì trời cũng bắt đầu mưa lắc rắc. Và các món quà bắt đầu được tung ra, bỏ vào 1 cái thùng lớn để các bé thò tay vào lấy. Hên thì quà lớn, xui thì quà nhỏ. Túm lại các nhóc nhà ta cũng khôn lắm, chọn toàn quà bự trước, nên mấy bé đến sau toàn quà nho nhỏ. Nhưng lớn hay nhỏ gì thì khi về lại nơi ở cũng chơi chung với nhau mà, với lại còn bánh kẹo và sữa nữa làm chi.
    [​IMG]

    Thế là xong, mọi người chia nhau ra dọn dẹp cho sạch sẽ nơi tập trung. Đỡ cái là buổi sáng cồng kềnh bao nhiêu thì buổi chiều thoải mái bấy nhiêu, vì hàng hóa đã được ?otiêu thụ? sạch hết. Ai kinh doanh mà thấy mấy cảnh này thì sướng ơi là sướng!

    Buổi đi chơi kết thúc thành công tốt đẹp! Người lớn, người nhỏ chia tay nhau trong sự sụt sùi của? Ông Trời. Mà sao mọi người cứ quyến luyến nhau thế nhỉ? Có nắn tay nắn chân mấy đứa nhỏ, còn Boy tui thì cho đứng 1 mình dưới mưa là sao? Oe oe oe

    Hẹn gặp lại các bé vào hè năm sau! Hẹn gặp lại các anh chị, bạn bè vào mùa Trung Thu 2007!
  3. gsparrow

    gsparrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cảm nghĩ về lần đầu tiên?.
    Ngày CN, 15/7, trong dịp đưa các bé mồ côi chùa Bình An và Linh Sơn đi chơi Đầm Sen, là lần đầu tiên mình tham gia CTXH với nhóm 7X-Sài Gòn thông qua lời giới thiệu của một người bạn, và người bạn này cũng chỉ mới biết về nhóm 7XSG trên mạng ttvnol vài ngày trước.
    Lần đầu tham gia, bọn mình hơi căng thẳng nên đến sớm một chút. Quá giờ hẹn mà chưa thấy ai, bọn mình mua vé vào trong tìm mọi người mà không dám gọi ĐT cho các thành viên của nhóm vì e ngại. Đi loanh quanh giữa 3 cổng Lạc Long Quân, Hòa Bình và nhà hàng Thủy Tạ mà vẫn không thấy ai, lấy can đảm, bọn mình gọi cho anh Condor. Trái với sự lo ngại của bọn mình, anh Condor dù rất bận vẫn vui vẻ, nhiệt tình trả lời mọi câu hỏi.
    Được sự hướng dẫn tận tình của anh, bọn mình cuối cùng cũng hội ngộ được với mọi người. Sự dè dặt, e ngại của bọn mình dần dần tan biến trước sự thân thiện, cởi mở, chân tình của các anh chị.
    Chỉ chăm lo cho các em, ít khi tham gia vào các trò chơi, chỉ ăn cơm sau khi mọi người đã ăn, 2 anh Condor và Boysaigon đã thể hiện tinh thần làm việc lăn xả - hết lòng của người làm công tác xã hội chân chính.
    Các bé mồ côi ở 2 chùa dù được các ni, sư rất mực thương yêu vẫn khó tránh khỏi sự thiếu thốn về tình thương và vật chất. Có nhìn các bé cười nắc nẻ trên đu quay hay nhìn 1 bé hớn hở khoe khi nhặt được mấy sợi thun cột hộp cơm, hay 1 bé khi ra về đã hớt hãi chạy ngược dòng người, tìm cho được người chị thân thương đã đưa mình đi chơi từ sáng, ôm chặt lấy chị khóc, không muốn rời xa mới thấy hết ý nghĩa to lớn của chuyến đi chơi này đối với các bé.
    Cảm ơn 7XSG, mình đã có một ngày CN âm u thật đẹp, thật bổ ích, thật ý nghĩa và một cảm giác thật Yomost.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Tổng quỹ CTXH 7XSG đến ngày 17/06/2007: 7,741,200 VNĐ, 50 USD và 100 CAD
    Đóng góp của các thành viên cho quỹ CTXH 7XSG và chương trình "Vui hè Đầm Sen":
    - Một thành viên 7XSG: 200,000 VNĐ
    - @Hoasua2000: 200,000 VNĐ
    - Chị Mai : 100,000 VNĐ
    - Trinh: 200,000 VNĐ
    - @Phuongpretty79: 300,000 VNĐ
    Tổng Cộng: 1,000,000 VNĐ
    CHI :
    - Vé cổng : 1,610,000 VNĐ
    - Tiền xe chở các bé từ chùa Bình An đến Đầm Sen : 200,000 VNĐ
    - Tiền xe chở các bé từ Tịnh Thất Linh Sơn đến Đầm Sen : 250,000 VNĐ
    - Taxi chở hàng : 75,000 VNĐ
    - Vé trò chơi : 413,000 VNĐ
    - Cơm mặn : 500,000 VNĐ
    - Cơm chay : 180,000 VNĐ
    - Sữa tươi : 360,000 VNĐ
    - Chôm chôm nhãn : 110,000 VNĐ
    - Bảng tên : 37,000 VNĐ
    TỔNG CHI : 3,735,000 VNĐ
    Trong đó CLB 7X Sài Gòn đóng góp: 1,887,000 VNĐ (phần còn lại do nhóm CTXH Từ Tâm và Amthuc.com đóng góp)
    Tổng quỹ CTXH 7XSG đến ngày 01/08/2007: 6,854,200 VNĐ, 50 USD và 100 CAD
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn các bác, các anh chị và các bạn đã ủng hộ cho các chương trình CTXH của 7XSG trong suốt thời gian qua.
    Xin chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, thành công và hạnh phúc.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Một trường hợp cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm
    Em: Lê Hoàng Long ?" 16 tuổi ?" Mồ côi cha từ nhỏ. Địa chỉ: 5/6Q1 Lê Văn Thọ, Q.Gò Vấp.
    Em bị bệnh hở van tin 2 lá và đã mổ lần đầu vào năm 8 tuổi, đến năm 18 tuổi em sẽ mổ lần 2. Em đang cùng Mẹ ở nhà Bà Ngoại và chị ruột. Mẹ của em, chị Liên, hàng ngày bán vé số nuôi 2 con ăn học. Riêng bé Trang, chị của Long, đã được báo Tuổi Trẻ tặng học bổng Tiếp Sức Đến Trường sau khi đậu vào trường ĐH Nông Lâm. Còn Long thì báo TT từ chối vì học lực của em kém.
    Vì bệnh nặng nên năm ngoái Long phải nhập viện 45 ngày và không theo kịp chương trình học nên phải ở lại lớp. Năm nay trường THPT Nguyễn Công Trứ không cho em theo học tiếp vì em đã ở lại lớp, và em đã nộp hồ sơ vào Hệ Trung cấp Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.
    Học phí của em là 1,1 triệu/học kỳ => 2,2 triệu/năm học. Thêm tiền đồng phục, sách vở khoảng 800.000đ nữa là 3 triệu đồng/năm.
    Hoàn cảnh của em khó khăn nên không thể đảm đương học phí, trong khi năm học mới đã gần kề. Hiện nay thông qua Quận đoàn Gò Vấp, gia đình em đang thiết tha kêu gọi sự giúp đỡ của xã hội cho Long được tiếp tục học và giảm đi gánh nặng cho gia đình.
    Mong mọi người giúp đỡ trường hợp này!
  6. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt Condor trích quỹ 1,100,000 VNĐ để giúp em Long kịp đóng học phí cho học kỳ 1.
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Ngày 24/08/2007, Condor đã nhận được từ [nick]Nangxuan75[/nick] 200,000 VNĐ của chị [nick]Rangnhon[/nick] gửi hỗ trợ cho việc học của em Long.
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn sự chị [nick]Rangnhon[/nick].
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ
    CHƯƠNG TRÌNH ?oMÙA TRĂNG NHÂN ÁI?
    [​IMG]

    Kính gửi : - Các Mạnh Thường Quân
    - Các anh chị, bạn bè thân hữu và tất cả những ai quan tâm
    Một mùa Trung Thu nữa lại đến, khắp nơi trên phố, nhộn nhịp những quầy bánh Trung Thu, những cửa hàng với thật nhiều chiếc ***g đèn lấp lánh đủ màu xinh xắn.
    Tết Trung Thu, chúng ta lại có dịp cùng người thân trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên mâm trà cỗ bánh, chia sẻ những niềm vui. Trung Thu cũng là mùa của các em thiếu nhi, mùa của những tấm lòng nhân ái. Chúng ta vẫn luôn hướng đến những em bé mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn. Các em sẽ vui lắm với những phần quà nhỏ là chiếc bánh, cái ***g đèn, quý lắm với sự hỏi han, động viên của mọi người dành cho các em trong dịp Tết Trung Thu.
    Với truyền thống ?oNhường cơm sẻ áo?, tinh thần thiện nguyện, nhằm mang lại chút niềm vui cho các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn, CLB Công Tác Xã Hội Từ Tâm (tutam.net, amthuc.com) và CLB 7XSaigon cùng tổ chức chương trình ?oMùa Trăng Nhân Ái?
    ? Ngày Tổ Chức : Thứ Bảy ?" 22/09/2007
    ? Địa Điểm : Trung Tâm Phát Huy Bình Hưng : 24/9 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh ?" ĐT : (08) 9810972
    Gồm 40 trẻ mồ côi và 160 em học lớp tình thương đến từ các gia đình nhập cư.
    * 200 phần quà gồm :
    + ***g Đèn : 1 cái
    + Bánh Trung Thu : 1 cái
    + Bánh Cá Chép : 1 bộ
    + Tập 100 trang : 5 quyển
    + Nến, bánh, kẹo...
    * Chi phí dự tính : 7,000,000đ
    Chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ, tham gia đóng góp từ các Mạnh Thường Quân, anh chị, bạn bè... Hãy cùng chung tay mang đến cho các em bé mồ côi, các em đến từ những gia đình nhập cư nghèo những phần quà nhỏ và hơn hết là nguồn động viên, an ủi, niềm vui, nụ cười cho trẻ thơ trong mùa Tết Trung Thu 2007.
    Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo những số điện thoại sau :
    + Kim Cúc (Mangostine) : 0903178135
    + Tuấn (Anmaythichnhahang) : 0913664756
    + Dương (Saldon) : 0903001343
    + Thùy Dương (Harrychip) 0909613504
    + Anh Khôi (Condor) : 0913742378
    + Tùng (Boysaigon) : 0908184764
    Chuyển khoản qua ngân hàng :
    +Trần Thị Kim Cúc
    Số Tài Khoản : 001-00469-5
    Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)- Chi Nhánh Tân Bình.
    Hoặc
    + Nguyễn Thanh Tùng [Boysaigon] - Số tài khoản: 007.100.3784652 - Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh.
    Mọi thông tin, đóng góp trong chương trình được cập nhật tại các website :
    - www.tutam.net
    - www.amthuc.com
    - www.ttvnol.com/forum/f_259.ttvn
    Thân ái.
    CLB CTXH 7XSG + CLB CTXH Từ Tâm.
    ?oMang niềm vui đến cho mọi người cũng là cho chính mình?
    [nick][nick]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 28/08/2007
  9. Luckywin

    Luckywin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình là lính mới, chưa có đóng góp cho CTXH bao giờ, vậy cho hỏi trước khi chuyển tiền thì cần pm cho ai cũng được hả, có cần nhắn nick ttvnol ko.? và một trong những người trên có ai có tk ở Vietcombank ko, để mình chuyển cho tiện và nhanh.
    Được Luckywin sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 27/08/2007
  10. rangnhon

    rangnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    To Boy:
    Tổ chức vào thứ bảy nhưng buổi sáng hay buổi tối vậy Boy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này