1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    7XSG đã có những chuyến viếng thăm lớp học thấy Bình thật tình cảm và ý nghĩa nhưng những chuyến viếng thăm đó đều tự phát. Để hoạt động xã hội của 7XSG cụ thể hơn các Mod và thành viên của 7X quyết định thành lập Câu lạc bộ công tác xã hội 7XSG.
    Câu lạc bộ CTXH 7XSG là gì?
    Câu lạc bộ được tập bởi một số thành viên 7XSG có chung một mục đích với những hoạt động cụ thể và thiết thực của mình góp phần giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, đặc biệt là người già và trẻ em.
    CLB CTXH 7XSG đoàn kết tập hợp rộng rãi mọi thành viên trong và ngoài box 7XSG.
    Thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà... cho các em, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại các trại trẻ mồ côi, nhà chăm sóc...
    Phát động các phong trào quyên góp sách, truyện, vở học tập, quần áo... Tổ chức vận động các thành viên tham gia các phong trào vì người nghèo do thành phố phát động ( ví dụ như: chương trình chạy việt dã vì người nghèo của Samsung vừa qua ).
    Kế hoạch hoạt động:
    2 tháng/1lần vào ngày Chủ Nhật.
    Nơi 7XSG chúng ta chọn nơi để đến chia sẻ là lớp học của thầy Bình( bài viết về lớp học thầy Bình ở trang 1), lực lượng và kinh phí của chúng ta còn mỏng nên ko cho phép chúng ta đi công tác XH một lúc nhiều nơi, xã hội hiện nay có vô vàn những đối tượng cần giúp đỡ nhưng chúng ta giúp hết thì chắc chắn chẳng bao giờ làm được cái gì cho ra hồn.
    Hội viên
    - Thành viên 7XSG và tất cả các bạn trên diễn đàn TTVN hay ko thuộc diễn đàn đều có thể tham gia.

    Tổ chức và hoạt động của hội

    CLB có tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, phối hợp và thống nhất thực hiện.
    Cơ cấu tổ chức của CLB:
    Hội trưởng: anh @Condor
    Hội phó:
    Thủ quỹ:
    Làm thế nào để tham gia các hoạt động của CLB CTXH 7XSG?
    Bạn chỉ cần điền vài thông tin cá nhân của mình và gửi PM về cho anh @Condor hoặc @Giotmuathu như sau:
    - Họ và tên:
    - Nick TTVN ( nếu có ):
    - Địa chỉ:
    - Số điện thoại:
    - Email:
    - Nơi công tác hoặc học tập:
    - Thời gian có thể tham gia các công tác của CLB:
    - Kinh nghiệm hoạt động XH (nếu có):
    Những vấn đề thắc mắc, đăng ký tham gia, hướng dẫn và cần biết thêm chi tiết về câu lạc bộ xin liên hệ:
    - @Condor, YIM: le_mn_khoi
    - @Giotmuathu, YIM: Bimtaitrang
    Cuộc sống càng ngày càng phát triển, bận rộn, con người ngày càng cô đơn hơn, nhưng Giotmuathu tin rằng đằng sau những điều ấy, con người ta vẫn luôn mong được chia sẻ, được quan tâm và được làm gì đó cho mọi người. Giotmuathu tin rằng bất cứ ai cũng muốn làm đều đó.
    Đừng ngại ngùng bạn nhé, hãy tham gia và CLB CTXH 7XSG, Một tấm áo, một quyển truyện, một cây bút.... chúng ta có thể đem lại niềm vui nho nhỏ, một kỷ niệm thú vị, một sự quan tâm ấm áp... dù những niềm vui này còn quá nhỏ nhoi so với những mảnh đời bất hạnh.
    Cánh cửa tình yêu sẽ luôn mở cho những trái tim yêu thương...

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 14/06/2004
  2. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật hôm qua tôi và người bạn cùng công ty nghé vào thăm các em theo bảng đồ hướng dẫn của GMT.
    Đầu tiên chúng tôi vào ngôi nhà trước bên phải dành cho các em Nam, đi lên cầu thang nhìn mấy em nằm ú ớ khiến tôi đứng nhìn bất động và đau nhói trong lòng, ..., nhìn những em lớn chăm sóc các em nhỏ tôi thấy ngưõng mộ quá sự kiên nhẫn và tình yêu thương của các em và cả các chi, các Bà.Tôi cũng mong là được trò chuyện chia sẻ với thầy Bình nhưng tiếc quá thầy Bình cùng một số em đã về dự đám tang của một bà Cụ ở Bình Triệu nên chỉ được tiếp chuyện với Bà Cụ - Mẹ Thầy Bình. Tôi cũng thường đi thăm các trại trẻ Mồ côi ( Chùa Kỳ Quang II, Chùa Diệu Giác...). Nhưng lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cá nhân gia đình đã đứng ra nhận lấy, cưu mang những số phận bất hạnh ...gom nhặt mọi nỗi bất hạnh nhất của thế gian đem về nhà mình....
    Tôi chỉ bước ra khỏi thế giới đau đớn, u ám đó khi nhìn thấy bé Cửu Thập Xuân...ẵm bé trong lòng mà chỉ muốn ẵm luôn về nhà vì bé xinh quá. Vậy đó, ai cũng muốn thấy cái đẹp, muốn ôm giữ nó là của riêng mình, thế mà gia đình thầy Bình đã nhận lấy , ôm tất cả những cái xấu,cái đau, cái khó có thể chấp nhận của thế gian về nhà mình để xây dựng, làm đầy thêm cái tình người ấp áp ...thật sự tôi không thể tìm ra ngôn từ nào để nói lên được sự vĩ đại của một gia đình như thế...Mặc dù tôi không phải là ngưòi Thiên Chúa Giáo, nhưng với tôi gia đình Thầy Bình chính là những Vị Bồ Tát mà tôi ngưỡng mộ .
    Xin lỗi là tôi chưa vận động được tất cả mọi người ở công ty đi cùng nhưng cũng quyên góp được một ít, có lẽ phải chờ đến ngày lãnh lương tới may ra tôi quyên góp được nhiều hơn chăng.
    Hãy đến đó để thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc và nhỏ bé...để biết cám ơn Thượng Đế đã thương yêu ta đến nhường nào
  3. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật hôm qua tôi và người bạn cùng công ty nghé vào thăm các em theo bảng đồ hướng dẫn của GMT.
    Đầu tiên chúng tôi vào ngôi nhà trước bên phải dành cho các em Nam, đi lên cầu thang nhìn mấy em nằm ú ớ khiến tôi đứng nhìn bất động và đau nhói trong lòng, ..., nhìn những em lớn chăm sóc các em nhỏ tôi thấy ngưõng mộ quá sự kiên nhẫn và tình yêu thương của các em và cả các chi, các Bà.Tôi cũng mong là được trò chuyện chia sẻ với thầy Bình nhưng tiếc quá thầy Bình cùng một số em đã về dự đám tang của một bà Cụ ở Bình Triệu nên chỉ được tiếp chuyện với Bà Cụ - Mẹ Thầy Bình. Tôi cũng thường đi thăm các trại trẻ Mồ côi ( Chùa Kỳ Quang II, Chùa Diệu Giác...). Nhưng lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cá nhân gia đình đã đứng ra nhận lấy, cưu mang những số phận bất hạnh ...gom nhặt mọi nỗi bất hạnh nhất của thế gian đem về nhà mình....
    Tôi chỉ bước ra khỏi thế giới đau đớn, u ám đó khi nhìn thấy bé Cửu Thập Xuân...ẵm bé trong lòng mà chỉ muốn ẵm luôn về nhà vì bé xinh quá. Vậy đó, ai cũng muốn thấy cái đẹp, muốn ôm giữ nó là của riêng mình, thế mà gia đình thầy Bình đã nhận lấy , ôm tất cả những cái xấu,cái đau, cái khó có thể chấp nhận của thế gian về nhà mình để xây dựng, làm đầy thêm cái tình người ấp áp ...thật sự tôi không thể tìm ra ngôn từ nào để nói lên được sự vĩ đại của một gia đình như thế...Mặc dù tôi không phải là ngưòi Thiên Chúa Giáo, nhưng với tôi gia đình Thầy Bình chính là những Vị Bồ Tát mà tôi ngưỡng mộ .
    Xin lỗi là tôi chưa vận động được tất cả mọi người ở công ty đi cùng nhưng cũng quyên góp được một ít, có lẽ phải chờ đến ngày lãnh lương tới may ra tôi quyên góp được nhiều hơn chăng.
    Hãy đến đó để thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc và nhỏ bé...để biết cám ơn Thượng Đế đã thương yêu ta đến nhường nào
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Bé Thập Xuân đây @vtdnguyen ơi, do chụp bằng điện thoại nên ko được rõ lắm
    Lần đầu tiên nhìn thấy bé khoảng hơn 20 ngày tuổi được thầy nhặt vào nuôi khi mẹ bé cố tình bỏ bé ngay trước cổng nhà thầy. Ánh mắt tròn xoe, trong sáng của con bé ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mà ko biết rằng mình đã bị bỏ rơi. Cuộc đời sao lắm tréo ngoe, có những người mong mỏi một đứa con nhưng có những bà mẹ vô tâm, vô đức sẵn sàng vứt bỏ núm ruột mình sinh ra.
    Như là số phận, thầy Bình có tự lấy khổ vào thân hay ko, hay đó chính là niềm vui sống và hạnh phúc của thầy. Nhặt nhạnh những hạnh phúc bị bỏ rơi mang về thành một mái nhà yêu thương.
    Đến bây giờ, thầy Bình vẫn ko vào một tổ chức nhà nước nào cả. Bằng tình thương của thầy, thầy muốn dành trọn cho các em. Những người ko hiểu rõ có thể cho rằng thầy Bình ích kỷ, thầy muốn dành tình cảm cho mình mà quên đi các phúc lợi xã hội của các em. Tôi dám đứng ra khẳng định với các bạn rằng: hoàn toàn ko có chuyện ấy. Các em đến tuổi đi học được thầy cho đến trường, được giấy khai sinh lấy họ của thầy, được học trường công lập như bao đứa trẻ khác. Đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ, đứa mạnh chăm sóc đứa yếu... cứ như thể cả gia đình đùm bọc nhau. Đứa lớn nhất ở với thầy bây giờ đã là một chàng thanh niên 23 tuổi, 23 năm trước người ta gửi ở giáo xứ Phát Diệm, và bây giờ nó đã lớn, tốt nghiệp ĐH Kinh Tế, đang làm nhân viên kế toán cho một công ty dược ở TPHCM và là một trong những người phụ kinh tế chính với thầy hiện nay.
    Ngày nay có những gia đình chỉ một hoặc hai đứa con thôi mà nuôi day đã rất khó khăn. Thế mới hiểu nỗi vất vả của thầy Bình cực đến dường nào.

  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Bé Thập Xuân đây @vtdnguyen ơi, do chụp bằng điện thoại nên ko được rõ lắm
    Lần đầu tiên nhìn thấy bé khoảng hơn 20 ngày tuổi được thầy nhặt vào nuôi khi mẹ bé cố tình bỏ bé ngay trước cổng nhà thầy. Ánh mắt tròn xoe, trong sáng của con bé ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mà ko biết rằng mình đã bị bỏ rơi. Cuộc đời sao lắm tréo ngoe, có những người mong mỏi một đứa con nhưng có những bà mẹ vô tâm, vô đức sẵn sàng vứt bỏ núm ruột mình sinh ra.
    Như là số phận, thầy Bình có tự lấy khổ vào thân hay ko, hay đó chính là niềm vui sống và hạnh phúc của thầy. Nhặt nhạnh những hạnh phúc bị bỏ rơi mang về thành một mái nhà yêu thương.
    Đến bây giờ, thầy Bình vẫn ko vào một tổ chức nhà nước nào cả. Bằng tình thương của thầy, thầy muốn dành trọn cho các em. Những người ko hiểu rõ có thể cho rằng thầy Bình ích kỷ, thầy muốn dành tình cảm cho mình mà quên đi các phúc lợi xã hội của các em. Tôi dám đứng ra khẳng định với các bạn rằng: hoàn toàn ko có chuyện ấy. Các em đến tuổi đi học được thầy cho đến trường, được giấy khai sinh lấy họ của thầy, được học trường công lập như bao đứa trẻ khác. Đứa lớn chăm sóc đứa nhỏ, đứa mạnh chăm sóc đứa yếu... cứ như thể cả gia đình đùm bọc nhau. Đứa lớn nhất ở với thầy bây giờ đã là một chàng thanh niên 23 tuổi, 23 năm trước người ta gửi ở giáo xứ Phát Diệm, và bây giờ nó đã lớn, tốt nghiệp ĐH Kinh Tế, đang làm nhân viên kế toán cho một công ty dược ở TPHCM và là một trong những người phụ kinh tế chính với thầy hiện nay.
    Ngày nay có những gia đình chỉ một hoặc hai đứa con thôi mà nuôi day đã rất khó khăn. Thế mới hiểu nỗi vất vả của thầy Bình cực đến dường nào.

  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật tuần rồi tình cờ xem được chương trình Người đương thời trên VTV1 nói về cô bạn Chisato, người Nhật, sang Việt Nam nghiên cứu về xã hội học và quyết định ở lại VN để chăm sóc các em bị bệnh down. Chisato đã chứng minh cho mọi người thấy là các em vẫn còn có ít cho xã hội, vẫn có thể hoà nhập cộng đồng, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách mở ra quán cafe rất dễ thương mang tên Hoa Anh Đào - số 4 - Tôn Đức Thắng - Q1. Đi gõ cửa nhiều nơi, tìm kiếm một mặt bằng khu trung tâm TP với giá thuê rẻ ko phải là chuyện đơn giản và trường Sư Phạm Mầm Non còn một khoảng sân trống phía góc đường Tôn Đức Thắng đã để lại cho Chisato.
    7XSG nhà mình và CLB CTXH 7X khi nào ngẫu hứng cafe thì thử đến với Hoa Anh Đào nhé. Cafe ở đó ko máy lạnh, ko có những nhân viên phục vụ trẻ trung xinh tươi nhưng luôn đầy ấp tiếng cười và niềm hạnh phúc.
    cafe Hoa Anh Đào, số 4 Tôn Đức Thắng- Q1.
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Tối chủ nhật tuần rồi tình cờ xem được chương trình Người đương thời trên VTV1 nói về cô bạn Chisato, người Nhật, sang Việt Nam nghiên cứu về xã hội học và quyết định ở lại VN để chăm sóc các em bị bệnh down. Chisato đã chứng minh cho mọi người thấy là các em vẫn còn có ít cho xã hội, vẫn có thể hoà nhập cộng đồng, vẫn có thể tự nuôi sống bản thân bằng cách mở ra quán cafe rất dễ thương mang tên Hoa Anh Đào - số 4 - Tôn Đức Thắng - Q1. Đi gõ cửa nhiều nơi, tìm kiếm một mặt bằng khu trung tâm TP với giá thuê rẻ ko phải là chuyện đơn giản và trường Sư Phạm Mầm Non còn một khoảng sân trống phía góc đường Tôn Đức Thắng đã để lại cho Chisato.
    7XSG nhà mình và CLB CTXH 7X khi nào ngẫu hứng cafe thì thử đến với Hoa Anh Đào nhé. Cafe ở đó ko máy lạnh, ko có những nhân viên phục vụ trẻ trung xinh tươi nhưng luôn đầy ấp tiếng cười và niềm hạnh phúc.
    cafe Hoa Anh Đào, số 4 Tôn Đức Thắng- Q1.
  8. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    và chisato chưa có máy giặt mà fải giặt tay cho các em nhỏ hàng ngày. có khi nào các anh chị 7x nghĩ chuyển cafe sáng cn ở tí nị về hoa anh đào không ạ , em thấy vừa như giúp đỡ các em, vừa thuận tiện hơn trong đi lại , và khá yên tĩnh
  9. epok

    epok Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    và chisato chưa có máy giặt mà fải giặt tay cho các em nhỏ hàng ngày. có khi nào các anh chị 7x nghĩ chuyển cafe sáng cn ở tí nị về hoa anh đào không ạ , em thấy vừa như giúp đỡ các em, vừa thuận tiện hơn trong đi lại , và khá yên tĩnh
  10. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    HT & HP của CLB CTXH phải lên kế hoạch để mọi người hưởng ứng chứ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này