1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Condor đã nhận được 200,000 VNĐ của [nick]Ladolaxanh[/nick] đóng góp cho quỹ CTXH 7XSG
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của [nick]Ladolaxanh[/nick].
  2. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bé Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh năm 2007, bị ung thư nguyên bào thần kinh (khối u ổ bụng).
    Gia đình của bé ở Vĩnh Long rất nghèo, ba mẹ bé chỉ đi cày ruộng thuê. Từ ngày phát hiện ra căn bệnh của bé thì tất cả tiền bạc đều dành dụm mua thuốc thang và trị bệnh bằng phương pháp xạ trị tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Cha mẹ bé phải thay phiên nhau: một người lên thành phố cho trị bệnh cho bé thì một người phải ở quê đi làm ruộng thuê để nuôi một mẹ già và 2 chị của bé Huyền Trang, hai chị của bé rất ham học nhưng cũng phải nghỉ vì không có tiền đóng học phí.
    CLB CTXH Từ Tâm có nhận từ chị Hương (USA) số tiền: 150USD và từ CLB 7XSaiGon số tiền: 2,000,000đ để giúp bé Huyền Trang.
    CLB CTXH Từ Tâm cũng trích quỹ 2,000,000đ để giúp cho bé.
    Ngày 29/03/2008, Mango đã đến thăm gia đình bé Huyền Trang tại Vĩnh Long (ấp 5, xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) và đã trao số tiền: 150USD + 4,000,000đ cho gia đình bé Huyền Trang.
    Mong rằng với sự giúp đỡ nhỏ, gia đình bé Huyền Trang sẽ phần nào bớt đi chút gánh nặng và chúc bé Huyền Trang được bình phục.
    Xin chân thành cám ơn chị Hương và các anh chị CLB 7XSaiGon. Chúc các anh chị luôn vui khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.
    Thân ái.
    CLB CTXH Từ Tâm
    Xem thêm bài viết về bé Nguyễn Thị Huyền Trang: http://www.tutam.net/web/?lm=bathanh&i=19
    **************
    Muốn upload vài hình ảnh trong chuyến đến thăm gia đình bé Huyền Trang tại Vĩnh Long mà không upload được, thôi thì mời mọi người vào link dưới đây xem nhé !
    http://www.tutam.net/web/?lm=hinhanh
  3. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay 04/04/2008, Condor đã cùng Boysaigon đến nhà anh Huỳnh Quang Hiếu tại số 9/29/1 Đặng Văn Bi, Thủ Đức để chuyển tận tay số tiền đóng góp giúp anh cho vợ anh là chị Hạnh.
    01. Trích quỹ CTXH 7XSG: 1,500,000 VNĐ
    02. Greenline: 500,000 VNĐ
    03. Condor: 400,000 VNĐ
    04. Hatrangg: 200,000 VNĐ
    05. Nangxuan75: 200,000 VNĐ
    06. Thuhatchonguoi + mẹ & chị: 300 CAD
    07. Kitty_Sona: 200,000 VNĐ
    08. PTK83: 100,000 VNĐ
    09. CLB Từ Tâm: 2,000,000 VNĐ
    10. Kathy (Từ Tâm): 100,000 VNĐ
    11. Hạnh Linh (Từ Tâm): 1,000,000 VNĐ
    12. Ladolaxanh: 300,000 VNĐ
    13. Cá Chiên (blogger): 500,000 VNĐ
    .....
    Tổng cộng: 300CAD và 7,000,000 VNĐ
    Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người.
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh minh họa đây ạ:
    [​IMG]
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 05/04/2008
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ Tư, 09/4/2008, đại diện 2 nhóm 7XSG và Từ Tâm đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để thăm hỏi bé Trang và gia đình trước khi vào phòng mổ (Tham khảo thêm bài viết của chị Cafe_Tialia phía trên). Sau đây là vài hình ảnh nóng:
    [​IMG]
    Bị chích, lấy máu xét nghiệm nhiều nên bé Trang buồn hiu.
    [​IMG]
    Đại diện 2 nhóm, gồm Đại cồ điêu Condor và chị Cafe_Tialia thăm hỏi gia đình bé Trang.
    [​IMG]
    Boy thay mặt 2 nhóm tặng bé Trang con gấu bông nhỏ xinh để bé chơi khi nằm ở bệnh viện.
  6. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đam Krông một chuyến đi nhiều ý nghĩa!
    Vừa rồi chúng tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa. Đáng lý ra phải tường thuật hình ảnh nóng nhưng vì không biết cách up hình nên chậm một xíu nha!
    Đamkrông một nơi nghèo nhất Lâm Đồng. Theo dự tính ban đầu nhóm chúng tôi cũng gần chục thành viên đăng ký tháp tùng cùng với nhóm CTXH CH Duty Free Saigon Tourít làm chuyến phát 400 phần quà cho đồng bào nghèo ở Đamkrông - Giarai. Thế nhưng đến giờ xuất phát thì công việc đã níu chân các thành viên, nhóm nhỏ của chúng tôi có 3 anh em... Alê! Lên đường. Với tôi đây là chuyến đi đến vùng sâu lần 2... Lần đầu là do ham chơi... đi rong theo chân cựu học sinh cho chuyến đi Trường Sơn. Tôi còn nhớ mãi chuyến đi đó! Nhưng cách thực hiện CTXH lúc đó chỉ là một vài giờ trong 6 ngày tham quan nhiều nơi! Còn lần này mục tiêu đã định ra... nên trong đoàn đi tất cả một lòng...mục tiêu chính là thế mà! Tập hợp tại nhà nhóm trưởng. Chúng tôi đi xe tới nhà Châu. Hìhì chỉ biết có thế thôi... vì chưa biết Châu là ai... chỉ biết là bạn của bạn nhóm trưởng.... (Phiêu lưu trong thích thú! hìhì) Tới nhà Châu. Ồ thật đông... những bạn trẻ, thật trẻ... lớn nhất có chị Cúc một chị trông trẻ vô cùng... Bí quyết chỉ là đi bộ, ăn rau nhiều, uống nhiều nước.....
    Đã gặp chị Thủy chủ xị cho chuyến đi. Vài lời chào hỏi, làm quen...Rồi giờ là quen hết rồi đó! Chúng tôi tập hợp, ngồi chờ xe đến đón. Trong đoàn đi nhiều nhóm tập hợp lại chung tay thuê xe để tham gia. Xe chúng tôi là xe nhỏ 30 chỗ.... toàn các bạn trẻ.... trong lúc chờ xe có nhóm bài trò chơi... có nhóm hỏi thăm nhau từ công việc đến nhiều thứ trong cuộc sống.... Có người tranh thủ chợp mắt tý... tôi cũng không ngoại lệ... vì cả ngày quây quần với công việc, xong là chạy đi ngay mà! :-)
    Sáng ngày 22 ?" 03, Xe đã tới .... mọi người kéo ra xe ... Giờ thì ai cũng muốn ngủ.... Chúng tôi ngồi trên xe... nhắm mắt để đó... hìhì Rồi xe đã tới khu vực Suối Tiên, vô chùa Kiều Đàm nhập chung với đoàn xe lớn 50 chỗ... Nghe thế thôi chứ tối thui chưa thấy gì, thấy ai.... Rồi chị Thủy phát cho mỗi người một ổ bánh mì... ôi ăn lúc khuya khuya thế sao mà ngon mà dzui thế! Tôi chưa biết diễn tả thế nào nữa....Chị Th quá chu đáo. Rồi có thêm xôi .... Ăn chay đó vì xôi do chùa chuẩn bị.... Trời sẽ mưa mất thôi! Nhóm tôi nho nhỏ rù rì cùng nhau, cùng nhau cười! Hihihi.... Trên đường đi, khi trời sáng... chúng tôi củng tỉnh hơn, trao đổi nhiều hơn... và đến hơn 12h dừng tại một ngôi chùa... Cơm chay tiếp tục dành cho cả đoàn... Ồ! đến đây tôi mới biết là xe 50 chỗ là các dì, các cô Phật tử lớn tuổi..... hihi bạn tôi nghe 2 bác tài đùa với nhau: Xe ông có bông Hồng, Bông Cúc... Xe tui toàn Bông Vạn Thọ... hehehehe
    Nghe dzui tai nhưng vẫn thấy có chút nao nao... ai tránh được qui luật thời gian... ai cũng phải thế và yêu đời, dzui dzẻ chấp nhận... cùng một tấm lòng đem đến cho ai đó một niềm dzui... dù không biết họ là ai....
    Xe 50 chỗ có các sư ông, sư bà, các chùa kết hợp... Cả một xe tải chở hàng chạy theo. 400 phần quà. Các cô chú lớn tuổi trong đoàn xe 50 chỗ cũng nhiệt tình.... Xe đã vào gần đến nơi..
    Trên đừơng vào thấy các em lấp ló nơi của nhà.... [​IMG]
    Các em nhỏ tập hợp dưới tán cây cổ thụ trong sân vận động.... [​IMG]
    Sân khá rộng...không khí thoát mát.... nhưng cái khung thành thì làm bằng tre
    [​IMG]
    Các em tập hợp rất đông.
    [​IMG]
    Dưới tán cây mọi người đang chờ..... [​IMG]
    Xe tới nơi... chất hàng xuống
    [​IMG]
    Mỗi người một tay....
    [​IMG]
    Chia quà ra thành từng phần
    [​IMG]
    Mỗi người ai ai cũng tự tìm một việc cho mình...
    [​IMG]
    Không phân biệt tuổi tác, không sanh nạnh hèn sang... mọi người chung tay thực hiện.
    [​IMG]
    Nhiệt tình và vui vì mình đã làm hết mình... [​IMG]
    Đôi khi người trẻ còn thấy hổ thẹn vì mình chưa làm được nhiều hơn.... [​IMG]
    [​IMG]
    Trong lúc đó bên vòng ngoài mọi người đang chờ
    [​IMG]
    Hồ hởi chờ đón phần quà, có lẽ nó sẽ giúp cho gia đình vơi đi phần nào khó khăn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nụ cười ấn tượng của em gái, ánh mắt rất đẹp.... [​IMG]
    Lưng em đeo gùi. Nét đặc sắc nơi đây
    [​IMG]
    Kìa sư ông đang phát kẹo cho các em bé
    [​IMG]
    Khói đốt đồng ở triền núi phía xa...
    [​IMG]
    Công tác chuẩn bị chớp nhoáng đã xong, Giờ đến lúc phát quà cho bà con.... Đông quá Lần này cũng thế ai có giấy thì phát.... Quà gồm có: bột ngọt, muối, bánh nước tương dầu gió.... 1 túi.+ 1 thùng mì.....+ một phong bì, Sau đó đi chuyển tiếp qua nhận túi quần áo. Thế là hàng rào người hình thành.... một đừơng đi dành cho người nhận theo đúng dây chuyền! nhanh tay chuyền ra cho mọi người....

    400 thùng mì được chuyền qua... [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Điểm nhấn làm chúng tôi nhớ mãi.... là gùi hàng....
    [​IMG]
    Người già ưu tiên nhận trước... sau đó là các em bé... rồi đến các chị bế con theo... cứ thế... cứ thế..... Các em đã nhận quà xong
    [​IMG]
    những em bé chở quà về bằng chiếc xe đạp...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và rồi cũng xong hết 400 phần quà, chúng tôi tập hợp lại đứng giữa đất trời cười thật tươi vì đã là xong nhiệm vụ.
    [​IMG]
    Chuyến đi đã kết thúc. Mong rằng sẽ còn tiếp tục những chuyến đi sau.....
    được Condor sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 15/04/2008
  7. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Condor đã nhận được 140,000 VNĐ của [nick]Solitaire[/nick] và 260,000 VNĐ của [nick]PTK83[/nick] đóng góp cho quỹ CTXH 7XSG.
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG Condor xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của [nick]Solitaire[/nick] và [nick]PTK83[/nick]

    [/][nick]
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 15/04/2008
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Condor đã nhận được 100,000 VNĐ của [nick]Jinrong[/nick] đóng góp cho quỹ CTXH 7XSG
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của [nick]Jinrong[/nick].
  9. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Anh Khôi: gia đình cu Ken xin được đóng góp giúp đỡ bé Trang 500k, và 500k cho quỹ CTXH của 7x SG. Cuối tuần anh lên Mộc chơi em sẽ trao tận tay anh hen. Sorry vì em đọc được tin tức về bé Trang trễ nên ko gửi cùng đợt với mọi người.
  10. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Theo thống nhất với nhóm CTXH, nangxuan tui sẽ trích quĩ gởi ủng hộ cho bé Bùi Đức Minh đang mắc bệnh ung thư máu 1.000.000 VNĐ. Các bạn và các anh chị có sự quan tâm hãy vào đây:
    http://www.buiducminh.info/view_news.aspx?nid=8
    Tham khảo và chia sẻ một chút nào đó cho gia đình em ấy nha!
    Theo thông tin hiện nay thì ba, mẹ cháu Minh đã bán căn nhà và vay mượn cùng với sự hổ trợ của nhiều người, nhưng số tiền để điều trị vẫn còn thiếu! Nếu các bạn ai giúp đựơc cách nào thì chung tay giúp cho cháu nó. Cầu mong cháu ấy qua cơn ngặt nghèo!
    [nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 21/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này