1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tuần rồi 22-06-2008 nangxuan có nhận được từ Malythong 200.000 VNĐ Góp quĩ CTXH.
    Thay mặt CLB CTXH chân thành cám ơn Malythong.

    Ps/ Vì bận việc nên mãi đến giờ mới cám ơn.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật ngày CN 22.6.2008 tại Đầm Sen
     
    7g30 sáng CN, các cô chú có mặt ở Đầm Sen khá... lai rai. Không biết có phải do ảnh hưởng của trận Hà Lan - Nga hồi khuya hay không mà ai cũng bơ phờ hết. Nhưng rồi những gương mặt lại bừng sáng khi các nhóc ở Linh Sơn xuất hiện.
    [​IMG]
    Các cô bắt đầu... làm điệu
    [​IMG]
    Bé Minh Diệu được o bế dễ sợ, vì là... nhí nhất đám mà.
    [​IMG]
    Nào, chúng ta cùng... Poca nào!
    [​IMG]
    Rồi vào trong, các bé được cô Niệm và các cô chú dắt đi lòng vòng tham quan Đầm Sen
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bộ phận hậu cần đây. Có tui nữa, nhưng tui mắc... chụp hình zồi.
    [​IMG]
    Sau khi ổn định chỗ nghỉ ngơi ở khu Nam Tú Thượng Uyển, 1 chỗ vừa lãng mạn, vừa mát mẻ như thế này:
    [​IMG]
    Thì điểm đến đầu tiên của các bé sau 1 hồi tham quan vườn thú là đây: Monorail.
    [​IMG]
    2 cô cháu nhìn cũng có nét đó chớ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và sau rất nhiều khu vực như công viên Khủng Long (Đánh dấu 1 trận khóc nhè tơi bời của ku Minh Phúc và bé Như), rồi xem Xiếc thú, thì mọi người tề tựu về mái đình quy định để ăn cơm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bé Diệu "phả thân" 50% tại chỗ luôn
    [​IMG]
    Tình Mẫu Tử???
    [​IMG]
    Tình Mẫu và nhiều Tử???
    [​IMG]
    Và đây là màn cám ơn của các bé
    [​IMG]
    Và quà của các cô chú tặng
    [​IMG]
    Về thôi
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quyến luyến
    [​IMG]
    Đại bàng: Ai trái câyyyyyyyyyyyyyy... hôn???
    [​IMG]
    Các cô chú ở Đầm Sen tặng thêm tập nữa đây
    [​IMG]
    Và chia tay... Hẹn gặp lại hè 2009!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hết Phim
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Happy Birthday to Trái Tim Việt Nam Online-ĐN
    7/7/2007----7/7/2008​
    [​IMG]
    Nhân dịp kỷ niệm 1 năm thành lập nhóm tình nguyện TTVNOL-ĐNThay mặt nhóm Sao Biển xin gởi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến các Mạnh Thường Quân , các anh chị , clb công tác xã hội box 7x SG đã theo sát quan tâm, động viên và ủng hộ sự hoạt động của nhóm trong 1 năm qua .Sao Biển hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ của các anh chị trong các chương trình vì cộng đồng thời gian tới .!
    Cầu chúc tất cả các anh chị sức khỏe , thành công và hạnh phúc !
    Chúc an lành

    Sao Biển

  4. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hè của các bé Linh Sơn 22-06-08
    [​IMG]
    Năm nay các bé lớn theo thời gian, các bé đã biết tham gia và vui chơi! Thật là dễ thương, các bé vô tư đùa giỡn... mới thấy mọi cố gắng duy trì hoạt động hè là một việc làm bổ ích và thiết thực. Các bé thân thiết với nhau hơn cả anh, chị, em ruột .... Boy đã tường thuật hết những công tác chuẩn bị và vui chơi nên mình chỉ dành cho các bé với những bức hình mang đậm nét hồn nhiên của các bé!
    Trong tất cả các bé thương nhất vẫn là bé Minh Tâm. Bé vẫn cảm nhận, vẫn mừng khi gặp các cô chú thân quen đến thăm bé!
    [​IMG]
    Và trong chuyến đi lần này mình thấy một tấm lòng từ bé các em đã chia sẻ cùng nhau, hy sinh các trò chơi để cùng Minh Tâm dạo chơi trong không gian riêng của 2 bé. Đó là Minh Phúc. Khi nhìn thấy hình ảnh này mình thầm kêu lên: em đã lớn thật rồi!
    [​IMG]
    Tiếp theo là Bé Như, một cô bé rất nét, rất đáng yêu!
    [​IMG]
    Bé Thanh nay cũng bắt đầu trầm hơn trước.
    [​IMG]
    Sau khi tập hợp ngoài cổng, làm thủ tục mua vé vào công viên, các bé tiến đến bên hồ cá!
    [​IMG]
    Tíu tít những câu hỏi: Cô ơi sao con cá đó to thế? nó ăn gì? nó có cắn không?
    [​IMG]
    Lần này đến với Đầm Sen hình như các bé khám phá nhiều hơn, các bé rất thích khi đi qua những nơi mà năm rồi các bé chỉ đi qua thôi, chỉ mong cho mau đến khu trò chơi, thì năm nay từng đoạn đi qua các bé thu được nhiều lắm! bé này hỏi, nghe cô chú trả lời xong thì nói lại với bé kia! Nói thật trong lớp học mà các cô giáo dẫn học sinh đi ngoại khoá chưa chắc thu được giá trị tinh thần thế này đâu!
    [​IMG]
    Rồi đến cổ xe ngựa, giờ đây các bé biết cách thưởng thức rồi, không ngồi im re như năm rồi nữa... mà thoăn thoắt các bé di chuyển lên cổ xe... và í ới nhờ chụp hình!
    [​IMG]
    Nhìn cách chọn vị trí cũng thấy các bé lớn nhanh! rất thú vị với từng lứa tuổi khác nhau!
    [​IMG]
    Bé đang tuổi khám phá nên ôm cổ ngựa thế này là một phút thú vị!
    [​IMG]
    Đây nữa nè! bé có cảm giác nhưng đang lên đường nên chào mọi người!
    [​IMG]
    Các nhóc nhỏ hơn, nhưng có lẽ cùng các anh chị nên cũng nhanh chóng nhập cuộc. Nhưng trên gương mặt vẫn thoáng nét lo sợ! hìhìhi năm sau thôi chúng ta sẽ gặp những hình ảnh khác của các bé!
    [​IMG]
    Trên đường đi đến các khu vui chơi, các bé đi ngang qua vườn chim, năm nay có những chú két biết nói theo.... năm nay thật thú vị cả khu vườn chim, Các bé nghe ai đó gọi két ơi! thế là két cũng kêu lại két ơi! Thế là các bé thi nhau gọi, tiếng các bé vang vang, tiếng vui mừng reo lên khi nghe két trả lời.. Đã giữ chân các bé cũng khá lâu nơi này!... Hòa trong nhóm đông trông chừng các bé một cảm giác lâng lâng khó diễn tả khi thấy các bé lớn hơn nhiều!
    Rồi đến khu nhà nhỏ cho các bé vui đùa cùng khung cửa sổ với những chú chó đốm dể thương!
    Bé như muốn ôm trọn nó vào vòng tay!
    [​IMG]
    Và cũng như lúc cưỡi ngựa....
    [​IMG]
    Nhìn từ xa trông các bé đáng yêu làm sao!
    [​IMG]
    Lúc này đã quen Diệu ta thích ngồi một mình!
    [​IMG]
    Rồi nũng nịu không chịu xuống
    [​IMG]
    Bé Như tranh thủ điệu đàng một xíu!
    [​IMG]
    Tiếp theo là các trò chơi như đi tàu trên không, Công viên khủng long, xiết thú.... các bé khám phá nhiều và cũng có bé sợ quá khóc luôn khi ở công viên khủng long. Người lớn như mình cũng sợ khiếp! nhưng vì che chở cho các bé nên mình nào có dám la!
    Sau khi mệt! Chính xác là người lớn mệt, đuối luôn... hìhì thế là dắt các bé về trại tập kết ăn cơm trưa... Mà  công nhận sức trẻ con hay thật! các bé chưa mệt, các bé còn muốn chơi nữa... nhưng về thôi! năm sau cô hứa kêu gọi thêm người lớn chia ra 2 tốp để đi chơi cùng các bé! (Mong ứơc thôi! Hy vọng có người ủng hộ!)
    Về khu tập kết! Một cái chòi canh giữa hồ! Các bé được dắt vào và cho dùng cơm chay!
    Một loáng đã xong! năm nay khác hơn! các bé bắt đầu còn thích chơi nữa... Nhưng Cô chú mệt hết rồi! thế là! Hồ có những chú cá nhỏ, nhiều màu thu hút các bé!
    [​IMG]
    Tiếp theo là những quyển truyện tranh khi vào cổng được phát thu hút các bé biết đọc. Và bé làm điệu một chút cho cô chụp hình.
    [​IMG]
    Đây nè! trông thấy các bé mà ước gì chăm lo cho các bé nhiều hơn!
    [​IMG]
    Còn những bé còn nhỏ chưa đi học thì là gì! Các bé rất thích con đường vào chòi canh
     
    ...[​IMG]
    ...[​IMG]
    [​IMG]
    Phút nghịch ngợm của trẻ!
    [​IMG]
    Cô nàng Diệu giờ đây biết nhiều thứ....
    [​IMG]
    ...
    [​IMG]
    Và bé buồn ngủ rồi!
    [​IMG]
    Thế đó! Sau nửa ngày vui chơi! các bé lên xe ra về! Nhưng có lẽ chưa thật sự đáp ứng sự ham thích và khám phá của các bé! giờ đây gần 2 tuần trôi qua, khi bình tâm lại vẫn văng vẳng bên tai, tiếng tíu tít két ơi! két ơi! của các bé!
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 03/07/2008
  5. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay 10.08.08 nangxuan nhận được từ 2 người bạn 7XSG 300.000 VNĐ gởi đóng góp vào Quỹ CTXH. Thay mặt CLB CTXH cám ơn 2 bạn và chúc cả 2 luôn dzui dzẻ, hạnh phúc. Thân.
  6. madscientist

    madscientist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    1
    bà con anh chị cho em hỏi là năm nay chúng ta có làm chương trình trung thu ko vậy
    em nhớ hình như là năm ngoái có thì phải
  7. Cafe_Tialia

    Cafe_Tialia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    ĐẾN THĂM MÁI ẤM THANH TÂM
    CLB CTXH Từ Tâm, ngoài những chương trình tổ chức cố định trong năm, đến thăm, tặng quà hỗ trợ các mái ấm, nhà mở trong thành phố là một trong những chương trình ?ođột xuất? của nhóm.
    Ngày 10/08/2008, CLB CTXH Từ Tâm cùng CLB 7XSaiGon đã đến thăm mái ấm Thanh Tâm (quận Tân Bình), nơi đây hiện đang nuôi dưỡng 18 em gái và 9 em bé có độ tuổi từ 0-3 tuổi.
    Nhóm đã mang đến cho mái ấm những phần quà nhỏ gồm: sữa, bánh, tã giấy và một chút tấm lòng, một chút niềm vui và một chút động viên cho các em.
    Xin chân thành cám ơn CLB 7XSaigon đã cùng tham gia với Từ Tâm. Chúc các anh chị luôn vui khỏe và thành công trong cuộc sống.
    *****************
    Những phần quà mang đến mái ấm Thanh Tâm:
    - Sữa cho bé sơ sinh: 14 lon x 126,000đ = 1,764,000đ
    - Sữa cho bé 3 tuổi: 4 lon x 120,000đ = 480,000đ
    - Sữa cho người Mẹ: 36 lon x 98,000đ = 3,528,000đ
    - Tã giấy: 14 lốc x 30,000đ = 420,000đ
    - Bánh Canxi: 36 hộp x 15,000đ = 540,000đ
    TỔNG CHI: 6,732,000đ
    (CLB CTXH Từ Tâm trích quỹ 3,500,000đ và CLB 7XSaigon trích quỹ 3,232,000đ)
    CLB CTXH Từ Tâm
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    THƯ NGỎ
    Chương trình
    MÙA TRĂNG NHÂN ÁI 2008
     
    [​IMG]
     
     
    Mùa Trung Thu lại đến với bao niềm vui, yên bình . Mùa Trung Thu còn được gọi là mùa đoàn viên . Trong ngày Tết Trung Thu, chúng ta sum họp gia đình, người thân, bạn bè...quây quần bên mâm trà, cỗ bánh, cùng ôn lại những kỷ niệm thời ấu thơ, chúc cho nhau những điều tốt lành .
     
    Đó thật là niềm hạnh phúc giản đơn nhưng không hẳn ai cũng có được . Quanh chúng ta, vẫn còn có những em bé mồ côi phải sống nương nhờ vào các mái ấm, trung tâm, nhà mở..., có những gia đình từ những miền quê xa xôi, vì hoàn cảnh khó khăn phải trôi dạt đến Sài Gòn tìm kế sinh nhai, họ phải vất vả chạy cơm từng bữa thì những thứ như chiếc ***g đèn, cái bánh Trung Thu cho các con mình dường như là những món xa xỉ, họa chăng chỉ là vài miếng mứt, viên kẹo được bày ra cúng . Các em chỉ có những cái "***g đèn" tự chế từ lon sữa bò, tờ giấy báo...
    Chúng ta có thể giúp cho các em có được một cái Tết Trung Thu vui tươi, trọn vẹn chỉ với một hành động, một chương trình ý nghĩa trong khả năng của mình !Với tinh thần thiện nguyện, mang đến niềm vui cho các em nhỏ nhân dịp Trung Thu . CLB CTXH Từ Tâm và CLB 7XSaiGon thực hiện chương trình "Mùa Trăng Nhân Ái 2008".
    * Ngày tổ chức :
    + Thứ Bảy ?" 13/09/2008 ( nhằm ngày 14/08 Âm Lịch ).
    + Chủ Nhật ?" 14/09/2008 (nhằm ngày 15/08 Âm lịch)
    * Địa Điểm :
    1/ Trung Tâm Phát Huy Bình Hưng: Trẻ mồ côi và các em học lớp tình thương
    24/9 Quốc lộ 50, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM Điện Thoại : (08) 9810972
    2/ Nhà chị Hồng Tâm (Thị Nghè): Trẻ bị nhiễm AIDS
    3/ Trẻ đường phố trên các tuyến đường.
    4/ Tịnh thất Linh Sơn và trẻ em nghèo khu vực quận 12. (tại đây cần 600 phần quà nhưng đã xin được tài trợ bánh Trung Thu, ***g đèn và 2 quyển tập/phần)
     
    * 300 phần quà cho các em gồm:+ ***g Đèn: 1 cái+ Bánh Trung Thu: 1 cái+ Bánh Cá Chép: 1 bộ
    + Tập (100 trang): 5 quyển+ Nến, bánh, kẹo...
    * Chi phí dự tính: 20,000,000đ
    Chúng tôi kêu gọi nguồn tài trợ, tham gia đóng góp từ các Mạnh Thường Quân, anh chị, bạn bè...cùng chung tay mang đến cho các em bé mồ côi, các em bé ở những gia đình nhập cư nghèo những phần quà nhỏ và hơn hết là nguồn động viên, an ủi, niềm vui, nụ cười cho trẻ thơ trong mùa Trung Thu 2008.Danh sách Ban tổ chức chương trình và các số điện thoại liên lạc:
    -          Kim Cúc (Mangostine): 0903178135
    -          Dương (Saldon): 0903001343
    -          Thùy Dương (Harrychip): 0909870044
    -          Khôi (Condor): 0913742378
    -          Xuân Mai (Nangxuan): 0918573383
    -          Tùng (Boysaigon): 0908184764
     
    Chuyển khoản qua ngân hàng :+ Trần Thị Kim CúcSố Tài Khoản : 001-00469-5Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank )- Chi Nhánh Tân Bình.
     
    Hoặc
     
    + Nguyễn Thanh Tùng [Boysaigon] - Số tài khoản: 007.100.3784652 - Ngân hàng Vietcombank Hồ Chí Minh.
     
    Mọi thông tin, đóng góp trong chương trình được cập nhật thường xuyên tại các websites:
    www.tutam.net (CLB CTXH Từ Tâm)
    www10.ttvnol.com/forum/f_259.ttvn  (CLB 7XSaigon)
     
    Đừng ngại gọi cho chúng tôi nhé!
     
    Thân ái.
     
    BTC chương trình ?oMùa Trăng Nhân Ái 2008?
     
    ?oMang niềm vui đến cho mọi người cũng là cho chính mình?
     
  9. nangxuan75

    nangxuan75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 20.08.08 nangxuan nhận đựơc 500.000 VNĐ do chị Ánh góp vào chương trình Mùa trăng nhân ái 2008. Thay mặt CLB CTXH cám ơn chị Ánh và chúc chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!
    [nick]
    Được nangxuan75 sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 21/08/2008
  10. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0

    Condor đã nhận được 100 CAD của @Thuhatchonguoi đóng góp cho chương trình "Mùa Trăng Nhân Ái"
    Thay mặt CLB CTXH 7XSG, Condor xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của @Thuhatchonguoi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này