1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Đường đi tới chổ nuôi người già và trẻ em khuyết tật tại Bình Triệu như sau (theo lời Mr. Bình)
    Qua cầu Ông Dầu khoảng 300m, bên trái có XN may SƠN HÀ, đi thẳng vào 300m đến công trường, đi dọc theo tường xây qua cầu xi măng, quẹo phải đi 100m, tiếp tục quẹo phải thấy 4 căn nhà lá là đến.
    Với tình hình đường xá như thế này thì nếu đi taxi thì khó mà vào tới tận nơi được, còn nếu ngưng phía ngoài rồi đi bộ vô thì Condor tui phải è cổ vác 4 cây quạt đi 1km thì chắc tiêu đời Condor luôn quá . Có bác nào nhào vô vác phụ không? Lên tiếng đi.
    Tình hình như vầy thì chắc phải đi xe máy rồi.
  2. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì em sẽ mua sữa đặc để dùng được lâu hơn. Hôm đó em sẽ đến và đi cùng các anh chị luôn. Con gái chắc cũng khiêng quạt máy được mà. . Chà, còn phải mượn nón bảo hiểm nữa chứ! hihi.
  3. Renaissance

    Renaissance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì em sẽ mua sữa đặc để dùng được lâu hơn. Hôm đó em sẽ đến và đi cùng các anh chị luôn. Con gái chắc cũng khiêng quạt máy được mà. . Chà, còn phải mượn nón bảo hiểm nữa chứ! hihi.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có em. Tình hình rất là tình hình. Em vác phụ thì không sao. Nhưng em không có nón bảo hiểm. Bác nào có mũ thì cho em mượn đê. Xin cảm ơn và hậu tạ.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có em. Tình hình rất là tình hình. Em vác phụ thì không sao. Nhưng em không có nón bảo hiểm. Bác nào có mũ thì cho em mượn đê. Xin cảm ơn và hậu tạ.
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình tính như vầy nha, tất cả sẽ gởi xe tại Tí Nị, đi taxi lên đó ( vì có rất nhiều quà và quạt cồng kềnh). taxi vào được đến đâu hay đến đấy. Xong rồi cùng nhau vác vào...nữ vác quà bánh nhẹ, nam vác cái gì nặng...nam thì sơ sơ có anh Condor, bạn Greenline (mình ko biết nam hay nữ, nhưng thấy bạn xung phong vác thì mình cho là nam...), anh Elead, và nhiều anh nữa mà Phuongpretty79 không biết tên...
    Bà con cho ý kiến nhe...nói thiệt, vác chừng ấy quà là phê rùi, còn vác thêm nồi cơm điện nữa hơi bị mệt đấy...
  7. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mình tính như vầy nha, tất cả sẽ gởi xe tại Tí Nị, đi taxi lên đó ( vì có rất nhiều quà và quạt cồng kềnh). taxi vào được đến đâu hay đến đấy. Xong rồi cùng nhau vác vào...nữ vác quà bánh nhẹ, nam vác cái gì nặng...nam thì sơ sơ có anh Condor, bạn Greenline (mình ko biết nam hay nữ, nhưng thấy bạn xung phong vác thì mình cho là nam...), anh Elead, và nhiều anh nữa mà Phuongpretty79 không biết tên...
    Bà con cho ý kiến nhe...nói thiệt, vác chừng ấy quà là phê rùi, còn vác thêm nồi cơm điện nữa hơi bị mệt đấy...
  8. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mà kỳ này có chắc là "anh" Elead đi không nhỉ????
  9. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mà kỳ này có chắc là "anh" Elead đi không nhỉ????
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Quyết định cuối cùng là đi taxi nhé.
    Toàn thanh niên trai trẻ đang hừng hực sức sống cả, đi bộ có vài trăm mét thì có sao đâu nào, mỗi người xách 1 tay, tay còn lại để nắm tay của ai đó ... Núi Minh Đạm cao chót vót còn trèo lên đó để ăn xôi được nữa là...
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 14/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này