1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn N có nhận quần áo cũ để mang về dưới đó ko hén? Tối hôm qua sau khi nghe @vtdnguyen nói về hoàn cảnh bà con dưới đó đặc biệt là gia đình mà N định ghé thăm GMT thấy ko thuyết phục. Gia đình 5 con, ngưòi chồng khoẻ mạnh hoàn toàn, bảo là đang thất nghiệp ko có khả năng cho con ăn học tiếp thì phải xem lại. Thật sự là đang thất nghiệp hay là lười lao động. Có thể phương tiện kiếm sống ko đủ để họ trang trải thì còn chấp nhận chứ khoẻ mạnh, bình thường mà bảo là đang thất nghiệp thì... Sau 1 đêm suy nghĩ GMT quyết định gửi tặng quần áo cũ, tập vở, đồ dùng học tập ... sẽ chuyển cho N vào thứ 7.
    Nhắn với CLB CTXH 7XSG: những quần áo, sách vở, đồ chơi nếu các bạn ko còn dùng đến nữa nhưng người khác vẫn có thể sử dụng được thì hãy gửi tặng cho bà con ở Bình Châu nhé.
    - Bạn nào đi cùng vtdnguyen thì nên chuẩn bị 1 số thứ cần thiết: mũ bảo hiểm, kiểm tra lại xe máy, kem chống nắng ( nếu là nữ). Từ TPHCM đi xe máy về đó ít nhất là 3h chứ ko phải 2h đâu. Nếu đi thì tranh thủ đi từ 7h sáng.
    Mày nhanh tay lẹ chân quá hén, đang định vào viết bài thì mày đã xong trước tao rồi .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 04/11/2004
  2. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn N có nhận quần áo cũ đẻ mang về dưới đó ko hén? Tối hôm qua sau khi nghe @vtdnguyen nói về hoàn cảnh bà con dưới đó đặc biệt là gia đình mà N định ghé thăm GMT thấy ko thuyết phục. Gia đình 5 con, ngưòi chồng khoẻ mạnh hoàn toàn, bảo là đang thất nghiệp ko có khả năng cho con ăn học tiếp thì phải xem lại. Thật sự là đang thất nghiệp hay là lười lao động. Có thể phương tiện kiếm sống ko đủ để họ trang trải thì còn chấp nhận chứ khoẻ mạnh, bình thường mà bảo là đang thất nghiệp thì... Sau 1 đêm suy nghĩ GMT quyết định gửi tặng quần áo cũ, tập vở, đồ dùng học tập ... sẽ chuyển cho N vào thứ 7.
    Nhắn với CLB CTXH 7XSG: những quần áo, sách vở, đồ chơi nếu các bạn ko còn dùng đến nữa nhưng người khác vẫn có thể sử dụng được thì hãy gửi tặng cho bà con ở Bình Châu nhé.
    Mày nhanh tay lẹ chân quá hén, đang định vào viết bài thì mày đã xong trước tao rồi .
    [/quote]
    Dù sao thì tui cũng cám ơn bà, rủ bà đi mà bà bận việc thì tui đành đi 1 mình vậy . Về gia đình đó thì tui thấy bà nói cũng có cái lý của bà....thật sự tui cũng không biết rõ lắm nên mới lặn lội về đó Confirm. Họ ở vùng kinh tế mới...nhưng không có nương rẫy, đi làm thuê thì "bữa đực bữa cái", người em bị điên phá phách làng xóm...ở truồng chạy lông nhông đầu đường xó chợ...mỗi khi có chuyện gì thì bà con ở đó lại gọi người anh,...nói chung cuộc sống của họ luôn ở tình trạng sóng gió, còn người vợ thì bán cháo trong làng gì đó, nhiều bữa mưa gió cũng khổ....
    Nói túm lại là tui chỉ nghe vậy thui nên mới về đó xem sao, sau khi đi về nếu họ thật sự là những người đáng được giúp đỡ thì sẽ báo cáo lại với bà con....tất nhiên là em cũng kết hợp việc đi kiếm nhân tài "Đom đóm" - các em thật sự ham học, có năng lưc học tập tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không thể tiếp tục đến trường thì xin vào danh sách cần được giúp đỡ của ĐCTXH 7XSG như nguyện vọng của Bác Quỳnh.
    Xin cám ơn tất cả
  3. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ko biết bạn N có nhận quần áo cũ đẻ mang về dưới đó ko hén? Tối hôm qua sau khi nghe @vtdnguyen nói về hoàn cảnh bà con dưới đó đặc biệt là gia đình mà N định ghé thăm GMT thấy ko thuyết phục. Gia đình 5 con, ngưòi chồng khoẻ mạnh hoàn toàn, bảo là đang thất nghiệp ko có khả năng cho con ăn học tiếp thì phải xem lại. Thật sự là đang thất nghiệp hay là lười lao động. Có thể phương tiện kiếm sống ko đủ để họ trang trải thì còn chấp nhận chứ khoẻ mạnh, bình thường mà bảo là đang thất nghiệp thì... Sau 1 đêm suy nghĩ GMT quyết định gửi tặng quần áo cũ, tập vở, đồ dùng học tập ... sẽ chuyển cho N vào thứ 7.
    Nhắn với CLB CTXH 7XSG: những quần áo, sách vở, đồ chơi nếu các bạn ko còn dùng đến nữa nhưng người khác vẫn có thể sử dụng được thì hãy gửi tặng cho bà con ở Bình Châu nhé.
    Mày nhanh tay lẹ chân quá hén, đang định vào viết bài thì mày đã xong trước tao rồi .
    [/quote]
    Dù sao thì tui cũng cám ơn bà, rủ bà đi mà bà bận việc thì tui đành đi 1 mình vậy . Về gia đình đó thì tui thấy bà nói cũng có cái lý của bà....thật sự tui cũng không biết rõ lắm nên mới lặn lội về đó Confirm. Họ ở vùng kinh tế mới...nhưng không có nương rẫy, đi làm thuê thì "bữa đực bữa cái", người em bị điên phá phách làng xóm...ở truồng chạy lông nhông đầu đường xó chợ...mỗi khi có chuyện gì thì bà con ở đó lại gọi người anh,...nói chung cuộc sống của họ luôn ở tình trạng sóng gió, còn người vợ thì bán cháo trong làng gì đó, nhiều bữa mưa gió cũng khổ....
    Nói túm lại là tui chỉ nghe vậy thui nên mới về đó xem sao, sau khi đi về nếu họ thật sự là những người đáng được giúp đỡ thì sẽ báo cáo lại với bà con....tất nhiên là em cũng kết hợp việc đi kiếm nhân tài "Đom đóm" - các em thật sự ham học, có năng lưc học tập tốt nhưng vì hoàn cảnh gia đình mà không thể tiếp tục đến trường thì xin vào danh sách cần được giúp đỡ của ĐCTXH 7XSG như nguyện vọng của Bác Quỳnh.
    Xin cám ơn tất cả
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Gọi là vùng kinh tế mới mà ko có nương rẫy là vô lý lắm đó. Ý kiến của tôi là 7XSG có về đó thì cũng đóng góp chút ít vật chất cho họ thôi chứ tự thân họ ko vận động thì có tiền cao như núi cũng ko đủ . Bao nhiêu cảnh đời khuyết tật hoặc sinh sống ở những miền khô cằn sỏi đá gấp mấy lần khu Bình Châu nhưng ngườ ta vẫn vươn lên, điều đó mới đáng quý và nếu họ thật sự muốn vươn lên mà ko có điều kiện thì chúng ta sẽ giúp, còn lười lao động thì có giúp cả đời cũng ko xong. Tôi, chị, các thành viên nhà 7X may mắn hơn họ là có phương tiện kiếm tiền, tự bản thân cũng phải lao động cực lực để có được thành quả vì thế vtdnguyen nhắm thử có thể làm thay đổi được họ hay ko? Làm như thế sẽ có những ng ỷ lại, ỷ lại vào phúc lợi xã hội, ỷ lại vào các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân... Số tiền bác Q gửi về cũng từ công sức lao động của bác ấy, nguyện vọng của bác là giúp cho những người thực sự muốn vươn lên.
    Một chút góp ý, thế nhé... Trưa alo qua văn phòng tao 8 sau
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Gọi là vùng kinh tế mới mà ko có nương rẫy là vô lý lắm đó. Ý kiến của tôi là 7XSG có về đó thì cũng đóng góp chút ít vật chất cho họ thôi chứ tự thân họ ko vận động thì có tiền cao như núi cũng ko đủ . Bao nhiêu cảnh đời khuyết tật hoặc sinh sống ở những miền khô cằn sỏi đá gấp mấy lần khu Bình Châu nhưng ngườ ta vẫn vươn lên, điều đó mới đáng quý và nếu họ thật sự muốn vươn lên mà ko có điều kiện thì chúng ta sẽ giúp, còn lười lao động thì có giúp cả đời cũng ko xong. Tôi, chị, các thành viên nhà 7X may mắn hơn họ là có phương tiện kiếm tiền, tự bản thân cũng phải lao động cực lực để có được thành quả vì thế vtdnguyen nhắm thử có thể làm thay đổi được họ hay ko? Làm như thế sẽ có những ng ỷ lại, ỷ lại vào phúc lợi xã hội, ỷ lại vào các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân... Số tiền bác Q gửi về cũng từ công sức lao động của bác ấy, nguyện vọng của bác là giúp cho những người thực sự muốn vươn lên.
    Một chút góp ý, thế nhé... Trưa alo qua văn phòng tao 8 sau
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    @giotmuathu nói đúng quá , xém chút nữa thì em quên lun, chưa bao giờ đi xa thế bằng xe máy nên chả nhớ gì...định thí mạng mấy con ngựa sắt cho cho anh cảnh sát giao thông...
    Tất nhiên là chúng ta (nếu có ai tham gia cùng Nguyên) sẽ đi từ sáng sớm, chừng 7:00 a.m...
    Khi đi các bạn nhớ chuẩn bị nón bảo hiểm, khẩu trang...còn kem chống nắng, nước uống dọc đường, và một ít tiền để biếu gia đình đó và một số bà con khó khăn khác...Nguyên lo
    Thế nhé, rất mong được bà con ủng hộ đồng hành cùng em
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    @giotmuathu nói đúng quá , xém chút nữa thì em quên lun, chưa bao giờ đi xa thế bằng xe máy nên chả nhớ gì...định thí mạng mấy con ngựa sắt cho cho anh cảnh sát giao thông...
    Tất nhiên là chúng ta (nếu có ai tham gia cùng Nguyên) sẽ đi từ sáng sớm, chừng 7:00 a.m...
    Khi đi các bạn nhớ chuẩn bị nón bảo hiểm, khẩu trang...còn kem chống nắng, nước uống dọc đường, và một ít tiền để biếu gia đình đó và một số bà con khó khăn khác...Nguyên lo
    Thế nhé, rất mong được bà con ủng hộ đồng hành cùng em
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa... bạn N về dưới đó tiền trạm thì nhớ số hộ gia đình và trẻ em cần giúp đỡ. Xem họ ở đó dễ bị mắc bệnh gì. 7X sẽ liên hệ và có thể kết hợp với Hội Chữ Thập đỏ Thành phố về khám, phát thuốc và tuyên truyền, tư vấn kế hoạch hoá gia đình miễn phí...đồng thời với việc tặng quần áo, sách vở...
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa... bạn N về dưới đó tiền trạm thì nhớ số hộ gia đình và trẻ em cần giúp đỡ. Xem họ ở đó dễ bị mắc bệnh gì. 7X sẽ liên hệ và có thể kết hợp với Hội Chữ Thập đỏ Thành phố về khám, phát thuốc và tuyên truyền, tư vấn kế hoạch hoá gia đình miễn phí...đồng thời với việc tặng quần áo, sách vở...
  10. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    GMT, @24h ko thể đi chung với mọi người được, nhưng muốn góp ủng hộ 1 số đồ dùng, vậy đưa lúc nào? Ở đâu? Có gì nhắn tin báo một tiếng nhé
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 04/11/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này