1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn bạn, thêm một người là thêm sức mạnh để thực hiện chương trình này.
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: các thành viên nhóm CTXH 7X SG
    Các bạn thử lưu tâm cho trường hợp này xem sao, thiển ý của tôi là nếu các bạn mở được một sổ tiết kiệm cho cậu này thì rất thiết thực đấy.
    Thân ái.
    Chàng sinh viên bốc vác
    TT - 25 tuổi, độ tuổi nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học, đang thăng tiến trên bước đường sự nghiệp thì Võ Trường Danh (ấp Điền Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mới khởi đầu quãng đời gian khó mới nơi giảng đường: vừa làm sinh viên, vừa làm thầy (dạy thêm), làm thợ... bốc vác.
    Cầm xe đạp để trả nợ 100.000 đồng!
    Đó là một SV ngành Nông học K30 Trường ĐH Cần Thơ lặng lẽ và rụt rè. Vào đại học, công việc đầu tiên của Danh là chỉnh sửa lại chiếc xe đạp cũ kỹ, lục lọi được hai bộ đồ gọi là lành lặn mà mẹ mua cho hơn hai năm rồi. Cùng với 300.000 đồng do cha mẹ, hàng xóm dành dụm cho, Danh chia tay cha mẹ lên TP Cần Thơ học.
    300.000 đồng không mấy chốc cũng hết. Sau giờ học Danh đạp xe đi vòng TP Cần Thơ, đến khắp các hẻm xóm để tìm việc tại các quán cơm, quán nhậu, bãi rửa xe xin rửa chén, giữ xe... Nhận được những cái lắc đầu, không chịu thua, Danh tìm chỗ dạy thêm. Thật may, tháng rồi Danh tìm được một chỗ dạy kèm với mức lương 200.000 đồng/tháng.
    Lo cho mình, rồi còn phải lo cho đứa em đang là SV năm 3 lớp Kinh tế nông nghiệp tại trường cũng thiếu thốn bộn bề, chạy ăn từng bữa, rồi học phí, tiền nhà trọ, điện nước...
    Gánh nặng cơm áo, gia đình đã khiến Danh già dặn hơn tuổi 25 của mình. Cứ đến cuối tuần, người SV ấy cặm cụi đạp xe vượt trên 30km về nhà để đi bốc vác.
    Tháng rồi túng quẫn, chủ trọ đòi nợ tiền thuê nhà nên Danh định đi bán vé số hoặc đóng một xe bánh mì đi bán dạo nhưng không có vốn, đành ngậm ngùi cầm chiếc xe đạp của mình lấy 100.000 đồng để trả nợ, rồi đi bộ rất xa đến lớp, đi dạy thêm.
    Bốn năm bốc vác nuôi mộng kỹ sư
    Trước đó bốn năm, năm học 1999-2000, từng thi đậu vào Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ nhưng trong nụ cười của mẹ, gương mặt vui mừng của cha, Danh còn nhìn thấy nỗi u hoài từ tận đáy lòng của cha mẹ - trong căn nhà lá xiêu vẹo im phăng phắc và bữa cơm chiều có rau luộc chấm nước mắm. Làm sao có thể đi học khi tất cả 10 công ruộng của gia đình đã cầm cố cho người ta!

    Người cha già đang lang thang trên đường bán vé số - Ảnh: Thanh Xuân - Tr.Nhị
    Cha hơn 50 tuổi, cao huyết áp vẫn phải đi bán vé số dạo, bữa nào khá thì mua được vài con khô cá đù, bữa ế cả nhà ăn độn. Mẹ viêm khớp từ lâu mà hằng ngày còn phải đi bán củi mướn cho người ta, mỗi ngày kiếm được 10.000 - 15.000 đồng; nhiều lúc tiền kiếm được chỉ đủ lo tiền thuốc. Người bạn trẻ ấy tự nhủ ?omình còn trẻ mà?, và gác ước mơ ĐH đi bốc vác kiếm sống và nuôi gia đình.
    Cô Lê Thị Ngân - giáo viên chủ nhiệm hồi Danh còn học cấp II Trường THCS Phụng Hiệp - cho biết: ?oTuy khó khăn nhưng Danh vẫn học rất giỏi, hiền ngoan, gánh vác và san sẻ cơ cực cho gia đình?.
    Còn bác Phạm Văn Mười - phụ trách an ninh, đời sống của ấp Điền Thành - bảo: ?oGia đình có truyền thống hiếu học nhưng vì nghèo nên Danh phải nghỉ học nhiều năm phụ giúp cha mẹ và nuôi anh em đi học!?.
    Còn Lê Tuấn Vũ, một người bạn chung lớp từ cấp II- III của Danh, kể: ?oTừ lớp 6 -9 Danh luôn là học sinh giỏi. Hồi học Trường trung học chuyên ban Phụng Hiệp, buổi sáng Danh đến lớp, chiều về đi làm thuê làm mướn. Không hiểu sức đâu mà tối Danh ngồi được vào bàn học. Nhiều lúc không có tiền học thêm, Danh trốn ở góc tường tối cạnh phòng học vừa lắng nghe vừa ghi chép?.
    Nghỉ học đi làm thuê suốt bốn năm liền, vác phân, khiêng gạch, vác lúa, lợp nhà, nhổ cỏ gạo... Ai kêu gì làm nấy, chỉ để ?okiếm tiền lo cho em và anh hai sớm ra trường?. Bốn năm làm bốc vác nhưng Danh vẫn luôn nuôi ước mơ giảng đường.
    ?oCó lúc tưởng chừng như mình chùn chân không màng chuyện học hành. Nhưng ước vọng làm kỹ sư đã thôi thúc mình học lên nữa?. Thế nên dù cả ngày làm thuê chật vật, đêm về vẫn chong đèn học, mong ngày thoát đời làm thuê. Và giờ đây khi đã trở thành sinh viên, đâu phải đã hết nỗi nhọc nhằn...
    THANH XUÂN - TR.NHỊ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=53073&ChannelID=7
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: các thành viên nhóm CTXH 7X SG
    Các bạn thử lưu tâm cho trường hợp này xem sao, thiển ý của tôi là nếu các bạn mở được một sổ tiết kiệm cho cậu này thì rất thiết thực đấy.
    Thân ái.
    Chàng sinh viên bốc vác
    TT - 25 tuổi, độ tuổi nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học, đang thăng tiến trên bước đường sự nghiệp thì Võ Trường Danh (ấp Điền Thành, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mới khởi đầu quãng đời gian khó mới nơi giảng đường: vừa làm sinh viên, vừa làm thầy (dạy thêm), làm thợ... bốc vác.
    Cầm xe đạp để trả nợ 100.000 đồng!
    Đó là một SV ngành Nông học K30 Trường ĐH Cần Thơ lặng lẽ và rụt rè. Vào đại học, công việc đầu tiên của Danh là chỉnh sửa lại chiếc xe đạp cũ kỹ, lục lọi được hai bộ đồ gọi là lành lặn mà mẹ mua cho hơn hai năm rồi. Cùng với 300.000 đồng do cha mẹ, hàng xóm dành dụm cho, Danh chia tay cha mẹ lên TP Cần Thơ học.
    300.000 đồng không mấy chốc cũng hết. Sau giờ học Danh đạp xe đi vòng TP Cần Thơ, đến khắp các hẻm xóm để tìm việc tại các quán cơm, quán nhậu, bãi rửa xe xin rửa chén, giữ xe... Nhận được những cái lắc đầu, không chịu thua, Danh tìm chỗ dạy thêm. Thật may, tháng rồi Danh tìm được một chỗ dạy kèm với mức lương 200.000 đồng/tháng.
    Lo cho mình, rồi còn phải lo cho đứa em đang là SV năm 3 lớp Kinh tế nông nghiệp tại trường cũng thiếu thốn bộn bề, chạy ăn từng bữa, rồi học phí, tiền nhà trọ, điện nước...
    Gánh nặng cơm áo, gia đình đã khiến Danh già dặn hơn tuổi 25 của mình. Cứ đến cuối tuần, người SV ấy cặm cụi đạp xe vượt trên 30km về nhà để đi bốc vác.
    Tháng rồi túng quẫn, chủ trọ đòi nợ tiền thuê nhà nên Danh định đi bán vé số hoặc đóng một xe bánh mì đi bán dạo nhưng không có vốn, đành ngậm ngùi cầm chiếc xe đạp của mình lấy 100.000 đồng để trả nợ, rồi đi bộ rất xa đến lớp, đi dạy thêm.
    Bốn năm bốc vác nuôi mộng kỹ sư
    Trước đó bốn năm, năm học 1999-2000, từng thi đậu vào Trường CĐ Sư phạm Cần Thơ nhưng trong nụ cười của mẹ, gương mặt vui mừng của cha, Danh còn nhìn thấy nỗi u hoài từ tận đáy lòng của cha mẹ - trong căn nhà lá xiêu vẹo im phăng phắc và bữa cơm chiều có rau luộc chấm nước mắm. Làm sao có thể đi học khi tất cả 10 công ruộng của gia đình đã cầm cố cho người ta!

    Người cha già đang lang thang trên đường bán vé số - Ảnh: Thanh Xuân - Tr.Nhị
    Cha hơn 50 tuổi, cao huyết áp vẫn phải đi bán vé số dạo, bữa nào khá thì mua được vài con khô cá đù, bữa ế cả nhà ăn độn. Mẹ viêm khớp từ lâu mà hằng ngày còn phải đi bán củi mướn cho người ta, mỗi ngày kiếm được 10.000 - 15.000 đồng; nhiều lúc tiền kiếm được chỉ đủ lo tiền thuốc. Người bạn trẻ ấy tự nhủ ?omình còn trẻ mà?, và gác ước mơ ĐH đi bốc vác kiếm sống và nuôi gia đình.
    Cô Lê Thị Ngân - giáo viên chủ nhiệm hồi Danh còn học cấp II Trường THCS Phụng Hiệp - cho biết: ?oTuy khó khăn nhưng Danh vẫn học rất giỏi, hiền ngoan, gánh vác và san sẻ cơ cực cho gia đình?.
    Còn bác Phạm Văn Mười - phụ trách an ninh, đời sống của ấp Điền Thành - bảo: ?oGia đình có truyền thống hiếu học nhưng vì nghèo nên Danh phải nghỉ học nhiều năm phụ giúp cha mẹ và nuôi anh em đi học!?.
    Còn Lê Tuấn Vũ, một người bạn chung lớp từ cấp II- III của Danh, kể: ?oTừ lớp 6 -9 Danh luôn là học sinh giỏi. Hồi học Trường trung học chuyên ban Phụng Hiệp, buổi sáng Danh đến lớp, chiều về đi làm thuê làm mướn. Không hiểu sức đâu mà tối Danh ngồi được vào bàn học. Nhiều lúc không có tiền học thêm, Danh trốn ở góc tường tối cạnh phòng học vừa lắng nghe vừa ghi chép?.
    Nghỉ học đi làm thuê suốt bốn năm liền, vác phân, khiêng gạch, vác lúa, lợp nhà, nhổ cỏ gạo... Ai kêu gì làm nấy, chỉ để ?okiếm tiền lo cho em và anh hai sớm ra trường?. Bốn năm làm bốc vác nhưng Danh vẫn luôn nuôi ước mơ giảng đường.
    ?oCó lúc tưởng chừng như mình chùn chân không màng chuyện học hành. Nhưng ước vọng làm kỹ sư đã thôi thúc mình học lên nữa?. Thế nên dù cả ngày làm thuê chật vật, đêm về vẫn chong đèn học, mong ngày thoát đời làm thuê. Và giờ đây khi đã trở thành sinh viên, đâu phải đã hết nỗi nhọc nhằn...
    THANH XUÂN - TR.NHỊ
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=53073&ChannelID=7
  4. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý với Đức bắn tỉa . Đây là một sinh viên giỏi và rất có triển vọng . Một chàng trai trẻ có ý chí và nghị lực cao . Chúng ta nên tìm hiểu thêm và giúp đỡ cậu bé này nếu tất cả các thành viên 7X cho là hợp lý .
    Được tpm sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 23/11/2004
  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng ý với Đức bắn tỉa . Đây là một sinh viên giỏi và rất có triển vọng . Một chàng trai trẻ có ý chí và nghị lực cao . Chúng ta nên tìm hiểu thêm và giúp đỡ cậu bé này nếu tất cả các thành viên 7X cho là hợp lý .
    Được tpm sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 23/11/2004
  6. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    "Liveshow" tại chùa Diệu Pháp - Long Thành
    Anh chị em thân mến!
    Năm sắp hết, Tết sắp đến, chúng ta ai cũng chuẩn bị cho nhiều kế hoạch ăn chơi gỉai trí tưng bừng, thiết nghĩ với tấm lòng đầy nhiệt huyết của các thành viên trong và ngoài 7X Sì Gòn, các bạn sẽ sẵn sàng chia sẽ 1 chút xíu thời gian để đến với các em nhỏ mồ côi và các cụ già neo đơn sống tại chùa Diệu Pháp, Long Thành.
    Kết quả họp tại Cafe Tí Nị sáng chủ nhật vừa rồi và double check tại cafe Sỏi Đá của ban quản lý chợ, chúng tôi dự kiến sẽ có một chuyến đi thăm các em trên tinh thần gần giống như chuyến đi Bình Triệu tháng 10 vừa qua nhưng quy mô lớn hơn và tính chuyên nghiệp cao hơn.
    Xét thấy ngân sách quỹ của CLB CTXH 7X SG hiện nay khá ổn nên chúng tôi không kêu gọi đóng góp tiền từ phía các bạn, chúng ta sẽ trích quỹ để mua quà tặng các em và các cụ. Và sẽ thật cảm kích nếu các bạn đóng góp những món quà tặng thật thiết thực cho đời sống thiếu thốn hiện nay của các em.
    Chuyến đi của chúng ta sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19/12/2004 (sáng đi chiều về). Như vậy các em sẽ kịp đón năm mới ý nghĩa hơn với những món quà mà 7x chúng ta đem đến cho các em.
    Trên kế hoạch chúng ta sẽ thuê xe (kinh phí được hỗ trợ từ quỹ của CLB), các bạn chỉ cần đóng góp tấm lòng là chính và phụ thêm 10,000 VND lệ phí (ăn uống đơn sơ). Chúng tôi xin lưu ý rằng, các bạn nếu đăng lý thì bắt buộc phải tham gia chuyến đi vì quỹ của chúng ta không dùng để trả phí đi lại cho những người vắng mặt. Nếu ai đăng ký nhưng vào phút chót có thay đổi thì xin vui lòng nộp phạt 20, 000 VND (xung vào quỹ của CLB CTXH)
    Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký từ hôm nay 24/11/2004 cho đến hết ngày 10/12/2004. Chúng tôi sẽ khóa sổ đăng ký đúng hạn để hoàn tất thủ tục hợp đồng thuê xe và đảm bảo an toàn cho chuyến đi.
    Nói qua về đối tượng thăm và tặng quà lần này của chúng ta gồm: 128 em mồ côi trên 1 tuổi, 18 em mồ côi dưới một tuổi, 16 cụ già neo đơn; cho nên các bạn có thể đóng góp những món quà phù hợp như sau:
    - Quần áo cũ ( trẻ sơ sinh, trẻ từ 1 đến 15 tuổi, các cụ già)
    - Thuốc men, dầu xoa bóp
    - Đồ chơi, phim hoạt hình, truyện tranh, kẹp tóc...
    - Sách vở
    - Lạp xưởng, các thức ăn sấy khô có thể để dành ăn lâu ngày ( vì có nhiều em đang tuổi ăn tuổi lớn nên các ni ở chùa quyết định cho các em ăn mặn)
    - Sữa đặc, sữa bột...
    Thông tin trước mắt sẽ là như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký và chúng tôi sẽ thường xuyên update những thông tin mới nhất và cụ thể nhất về chuyến đi. Thân ái.
    Liên hệ đăng ký: ngay trên topic này
    * 10h sáng chủ nhật hàng tuần tại cafe Tí Nị số 5A Nguyễn Đình Chiểu ( cạnh đài tiếng nói nhân dân TPHCM) [/size=4]
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 04/12/2004
  7. phuongpretty79

    phuongpretty79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    "Liveshow" tại chùa Diệu Pháp - Long Thành
    Anh chị em thân mến!
    Năm sắp hết, Tết sắp đến, chúng ta ai cũng chuẩn bị cho nhiều kế hoạch ăn chơi gỉai trí tưng bừng, thiết nghĩ với tấm lòng đầy nhiệt huyết của các thành viên trong và ngoài 7X Sì Gòn, các bạn sẽ sẵn sàng chia sẽ 1 chút xíu thời gian để đến với các em nhỏ mồ côi và các cụ già neo đơn sống tại chùa Diệu Pháp, Long Thành.
    Kết quả họp tại Cafe Tí Nị sáng chủ nhật vừa rồi và double check tại cafe Sỏi Đá của ban quản lý chợ, chúng tôi dự kiến sẽ có một chuyến đi thăm các em trên tinh thần gần giống như chuyến đi Bình Triệu tháng 10 vừa qua nhưng quy mô lớn hơn và tính chuyên nghiệp cao hơn.
    Xét thấy ngân sách quỹ của CLB CTXH 7X SG hiện nay khá ổn nên chúng tôi không kêu gọi đóng góp tiền từ phía các bạn, chúng ta sẽ trích quỹ để mua quà tặng các em và các cụ. Và sẽ thật cảm kích nếu các bạn đóng góp những món quà tặng thật thiết thực cho đời sống thiếu thốn hiện nay của các em.
    Chuyến đi của chúng ta sẽ rơi vào ngày Chủ nhật 19/12/2004 (sáng đi chiều về). Như vậy các em sẽ kịp đón năm mới ý nghĩa hơn với những món quà mà 7x chúng ta đem đến cho các em.
    Trên kế hoạch chúng ta sẽ thuê xe (kinh phí được hỗ trợ từ quỹ của CLB), các bạn chỉ cần đóng góp tấm lòng là chính và phụ thêm 10,000 VND lệ phí (ăn uống đơn sơ). Chúng tôi xin lưu ý rằng, các bạn nếu đăng lý thì bắt buộc phải tham gia chuyến đi vì quỹ của chúng ta không dùng để trả phí đi lại cho những người vắng mặt. Nếu ai đăng ký nhưng vào phút chót có thay đổi thì xin vui lòng nộp phạt 20, 000 VND (xung vào quỹ của CLB CTXH)
    Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký từ hôm nay 24/11/2004 cho đến hết ngày 10/12/2004. Chúng tôi sẽ khóa sổ đăng ký đúng hạn để hoàn tất thủ tục hợp đồng thuê xe và đảm bảo an toàn cho chuyến đi.
    Nói qua về đối tượng thăm và tặng quà lần này của chúng ta gồm: 128 em mồ côi trên 1 tuổi, 18 em mồ côi dưới một tuổi, 16 cụ già neo đơn; cho nên các bạn có thể đóng góp những món quà phù hợp như sau:
    - Quần áo cũ ( trẻ sơ sinh, trẻ từ 1 đến 15 tuổi, các cụ già)
    - Thuốc men, dầu xoa bóp
    - Đồ chơi, phim hoạt hình, truyện tranh, kẹp tóc...
    - Sách vở
    - Lạp xưởng, các thức ăn sấy khô có thể để dành ăn lâu ngày ( vì có nhiều em đang tuổi ăn tuổi lớn nên các ni ở chùa quyết định cho các em ăn mặn)
    - Sữa đặc, sữa bột...
    Thông tin trước mắt sẽ là như vậy, chúng ta sẽ bắt đầu đăng ký và chúng tôi sẽ thường xuyên update những thông tin mới nhất và cụ thể nhất về chuyến đi. Thân ái.
    Liên hệ đăng ký: ngay trên topic này
    * 10h sáng chủ nhật hàng tuần tại cafe Tí Nị số 5A Nguyễn Đình Chiểu ( cạnh đài tiếng nói nhân dân TPHCM) [/size=4]
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 04/12/2004
  8. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bản thảo của bạn @phuongpretty79 hay đến vậy
    Như thế thì CLBCTXH đã tạo đầy đủ điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia rồi, thật là tuyệt vời
    Về số thuốc và 200 chai dầu gió hôm nọ nhận được từ anh @vespalangbat và chị @hatrang hiện đang được "giam giữ an toàn" tại nhà vtdnguyen thiết nghĩ nên dành cho chuyến đi này, việc sử dụng thuốc cũng là "con dao 2 lưỡi" (nếu sử dụng đúng thì cứu người và ngược lại), nếu giao cho 1 tổ chức quản lý thì tốt hơn là phân tán mà khó kiểm soát.
    Do đó số thuốc này N sẽ mang theo trong chuyến đi ngày 19/12
    Không biết ý kiến của ban tổ chức thế nào ạ
    Em xin đăng ký 2 suất ( sẽ nộp tiền đầy đủ vào chủ nhật tại Tí Nị Cốc )
  9. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ bản thảo của bạn @phuongpretty79 hay đến vậy
    Như thế thì CLBCTXH đã tạo đầy đủ điều kiện thuận lợi cho bà con tham gia rồi, thật là tuyệt vời
    Về số thuốc và 200 chai dầu gió hôm nọ nhận được từ anh @vespalangbat và chị @hatrang hiện đang được "giam giữ an toàn" tại nhà vtdnguyen thiết nghĩ nên dành cho chuyến đi này, việc sử dụng thuốc cũng là "con dao 2 lưỡi" (nếu sử dụng đúng thì cứu người và ngược lại), nếu giao cho 1 tổ chức quản lý thì tốt hơn là phân tán mà khó kiểm soát.
    Do đó số thuốc này N sẽ mang theo trong chuyến đi ngày 19/12
    Không biết ý kiến của ban tổ chức thế nào ạ
    Em xin đăng ký 2 suất ( sẽ nộp tiền đầy đủ vào chủ nhật tại Tí Nị Cốc )
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cho BOB tham gia ******** nguyện viên chương trình xóa mù Tin Học , sẽ phụ trách đào tạo cho các em (cấp 2 và 3) kỹ năng lắp ráp máy tính có thể làm công nhân tại các nhà máy lắp ráp (tương tự nhà máy FPT-ELEAD tại khu CN Tân Bình). Có thể hướng dẫn thực tập và hỗ trợ công việc nếu có cơ hội.
    Các bác có chuyến nào CTXH thì hú một tẹo bob tham gia : bob43dn@yahoo.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này