1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chàng sinh viên Võ Trường Danh, phụt...., thế là em yên tâm rồi, làm mấy hôm nay cứ suy nghĩ về anh chàng này hoài.... Cầu mong ngày càng có nhiều " những chiếc cầu nối" như thế và những tấm lòng rộng mở...luôn sẵn sàng chia sẻ, mở đường cho những nhân tài vương lên...rồi một mai kia biết đâu ta lại được nghe danh 1 nhà Mạnh thường quân mang tên Võ Trường Danh chính là anh học trò nghèo ngày xưa....
    Xin chúc mừng, chúc mừng ....
  2. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chị vừa được anh bạn cho một cái link trong đó có "NHỮNG ĐỊA CHỈ ĐỎ" để chúng ta có thể làm công tác từ thiện dễ dàng hơn . Các em cùng tham khảo nhé .
    http://www.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/viecthien.cand
    Và đây là một trong những trường hợp đáng thương:
    Ngày 6/11, vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên tuyến quốc lộ 3 đã cướp đi sinh mệnh của anh Dương Văn Năng, trú tại xóm Trung Thành 1, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vây quanh thi thể anh hôm ấy là 4 cô con gái nhỏ: Quyên, Quỳnh, Trang, Linh?
    Các em đã khóc đến ngất lịm vì từ nay, chẳng còn ai để các em tựa vịn, không ai chăm sóc và nuôi dạy các em nữa. Mẹ các em đã mất từ 2 năm trước vì căn bệnh ung thư. Giờ thì các em phải đối mặt với sự thật đau đớn: mồ côi cả cha lẫn mẹ.
    Khi chúng tôi tìm đến nhà các em ở khu Cống Nổi, xóm Trung Thành 1, em Linh vẫn còn khóc gào đòi bố. Linh mới 7 tuổi, em không tin bố đã bỏ lại 4 chị em mà không nói một tiếng nào. Căn nhà nhỏ, không có đồ vật gì đáng giá. Khi còn sống, anh Năng cũng bị trọng bệnh, vì thế gia cảnh cũng túng quẫn. Cả 4 chị em Quyên khóc ròng khi có người đến chia sẻ, động viên. Quyên đang học lớp 12 Trường THPT Phú Lương. Em ước mơ trở thành phóng viên. "Nhưng có lẽ em phải nghỉ học để đi làm nuôi các em, chúng còn nhỏ quá. Em buồn lắm. Đó là nỗi đau lớn nhất vì em đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ. Em chẳng biết phải làm sao bây giờ?" - Quyên thổn thức. Quả là cuộc đời đã đặt Quyên vào hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Hiện tại 4 chị em Quyên không biết trông cậy vào đâu để sống. Và các em đang hoang mang trong những ngày đầu tiên phải tự lập mà chưa biết bắt đầu từ đâu và sống như thế nào. Điều khao khát nhất của cả 4 chị em là được đi học, dù khó khăn vất vả.
    Những dòng chữ này như một lời chia sẻ với những mất mát mà 4 chị em Quyên, Quỳnh, Trang, Linh phải gánh chịu quá sớm. Hy vọng rằng, những tấm lòng nhân ái và sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan, tổ chức cùng bạn đọc xa gần sẽ xoa dịu phần nào những nỗi đau cho các em. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội.
    Khi số báo này chuẩn bị lên khuôn, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, phóng viên trong tòa soạn Báo Công an nhân dân dành cho 4 chị em Quyên. Nhóm PV: Hồng Hạnh, Thảo Duyên, Mai Loan, Bình Nguyên: 500.000 đồng; Trịnh Lan, Bình Giang, Đinh Hiền, Ban TKTS: 300.000 đồng .

    Dương Thị Nguồn
  3. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chị vừa được anh bạn cho một cái link trong đó có "NHỮNG ĐỊA CHỈ ĐỎ" để chúng ta có thể làm công tác từ thiện dễ dàng hơn . Các em cùng tham khảo nhé .
    http://www.cand.com.vn/vi-vn/nhipcaunhanai/viecthien.cand
    Và đây là một trong những trường hợp đáng thương:
    Ngày 6/11, vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên tuyến quốc lộ 3 đã cướp đi sinh mệnh của anh Dương Văn Năng, trú tại xóm Trung Thành 1, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Vây quanh thi thể anh hôm ấy là 4 cô con gái nhỏ: Quyên, Quỳnh, Trang, Linh?
    Các em đã khóc đến ngất lịm vì từ nay, chẳng còn ai để các em tựa vịn, không ai chăm sóc và nuôi dạy các em nữa. Mẹ các em đã mất từ 2 năm trước vì căn bệnh ung thư. Giờ thì các em phải đối mặt với sự thật đau đớn: mồ côi cả cha lẫn mẹ.
    Khi chúng tôi tìm đến nhà các em ở khu Cống Nổi, xóm Trung Thành 1, em Linh vẫn còn khóc gào đòi bố. Linh mới 7 tuổi, em không tin bố đã bỏ lại 4 chị em mà không nói một tiếng nào. Căn nhà nhỏ, không có đồ vật gì đáng giá. Khi còn sống, anh Năng cũng bị trọng bệnh, vì thế gia cảnh cũng túng quẫn. Cả 4 chị em Quyên khóc ròng khi có người đến chia sẻ, động viên. Quyên đang học lớp 12 Trường THPT Phú Lương. Em ước mơ trở thành phóng viên. "Nhưng có lẽ em phải nghỉ học để đi làm nuôi các em, chúng còn nhỏ quá. Em buồn lắm. Đó là nỗi đau lớn nhất vì em đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ. Em chẳng biết phải làm sao bây giờ?" - Quyên thổn thức. Quả là cuộc đời đã đặt Quyên vào hoàn cảnh quá ngặt nghèo. Hiện tại 4 chị em Quyên không biết trông cậy vào đâu để sống. Và các em đang hoang mang trong những ngày đầu tiên phải tự lập mà chưa biết bắt đầu từ đâu và sống như thế nào. Điều khao khát nhất của cả 4 chị em là được đi học, dù khó khăn vất vả.
    Những dòng chữ này như một lời chia sẻ với những mất mát mà 4 chị em Quyên, Quỳnh, Trang, Linh phải gánh chịu quá sớm. Hy vọng rằng, những tấm lòng nhân ái và sự giúp đỡ quý báu của các cơ quan, tổ chức cùng bạn đọc xa gần sẽ xoa dịu phần nào những nỗi đau cho các em. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Xã hội - Từ thiện, Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội.
    Khi số báo này chuẩn bị lên khuôn, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí cán bộ, phóng viên trong tòa soạn Báo Công an nhân dân dành cho 4 chị em Quyên. Nhóm PV: Hồng Hạnh, Thảo Duyên, Mai Loan, Bình Nguyên: 500.000 đồng; Trịnh Lan, Bình Giang, Đinh Hiền, Ban TKTS: 300.000 đồng .

    Dương Thị Nguồn
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 28/11/2004, Condor tui có nhận được 200K từ @Ducsnipper ủng hộ quỹ CTXH 7XSG.
    Xin thay mặt CLB CTXH 7XSG cảm ơn @Ducsnipper về sự đóng góp.
  5. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày 28/11/2004, Condor tui có nhận được 200K từ @Ducsnipper ủng hộ quỹ CTXH 7XSG.
    Xin thay mặt CLB CTXH 7XSG cảm ơn @Ducsnipper về sự đóng góp.
  6. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một chương trình nhỏ
    Bên cạnh chương trình lớn ngày chủ nhật 19 tháng 12 tại Chùa Diệu Pháp ?" Long Thành, một số thành viên thuộc CLB CTXH - 7XSG sẽ tiến hành một chương trình nhỏ ?oThăm hỏi ?" giúp đỡ một số bà con nghèo? đang chịu hạn hán, tại xã Sơn Bình ?" (một vùng sâu, vùng xa) thuộc huyện Châu Đức ?" Tỉnh Bà Rịa vào ngày 12/12/2004.
    (Chương trình cũng có ý kiến kết hợp với chuyến đi ngày 19/12, nhưng xét thấy thời gian eo hẹp, và do chương trình lớn ngày 19 ban tổ chức cần sự tập trung hỗ trợ của các thành viên...)
    Chương trình đã nhận được một số sự hỗ trợ và đóng góp tính đến ngày 1/12/2004 :
    1. Tiền mặt :
    Chú Trương Văn Linh : 1.295 K ?" (Tặng 2 Vợ chồng người mù già)
    Chị Huỳnh Thị Cát Tường : 500 K
    Chị @hatrangg : 200 K
    @vtdnguyen : 200 K
    [nick]mentafor[/nick] : 100 K
    @phuongpretty79 : 100 K
    @greenline : 100K
    1 thành viên 7X SG : 200 K
    Bạn Quý (E-Town) : 100 K
    Bạn Tín ( ISB) : 100 K
    2. Hiện vật :
    Anh @vespalangbat : Hỗ trợ 1 chiếc xe ?o4 bánh ?" 4 chỗ ngồi? + 1người lái
    Chị @hatrangg : 200 chai dầu gió
    @Snp : 2 Túi quần áo, mì ăn liền?
    @vtdnguyen : 2 Túi quần áo?
    3. Các thành viên tham gia :
    1. Anh @vespalangbat
    2. @hatrangg
    3. @Snp
    4. @greenline
    5. @1088
    6. @vtdnguyen
    7. [nick]mentafor[/nick]
    8. @phuongpretty79
    4. Hình thức tặng quà :
    Sau khi đã trao đổi ý kiến với các Đại Tiền Bối ( @Vespalangbat, @Condor, @hatrangg, [nick]phuongpretty[/nick]?) :
    - 1 triệu đồng dành cho 2 Vợ chồng mù già sẽ được chia ra thành nhiều đợt trao cho Ông Bà Cụ , mỗi lần là 200K, đích thân vtdnguyen sẽ trao tận tay (Thay vì làm sổ Tiết kiệm như dự định ban đầu vì Ông Bà không còn sống bao năm nữa, và số tiền lời từ sổ tiết kiệm cũng không là bao nhiêu)
    - Ngoài 1 triệu đồng ở trên số tiền còn lại sẽ dành mua gạo, số gạo này sẽ phân ra thành từng bao 10kg, và một ít chăn, màng dành cho các Cụ già neo đơn.
    5. Phương tiện đi lại :
    Xe ?o4 bánh-4 chỗ ngồi? sẽ dành để chuyên chở tặng phẩm, và 3-4 người ?ochân yếu tay mềm?
    Các thành viên còn lại sẽ đi bằng xe gắn máy (nhớ mang theo ?oNồi cơm điện?)
    6. Giờ giấc, địa điểm tập kết :
    - 6h30 sáng : tập trung tại 63 Điện Biên Phủ - Cty Địa Ốc Sài Gòn
    - 7h00 sáng xuất phát (từ Tp. HCM đến Huyện Châu Đức đi qua phà Cát Lái sẽ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ)

    7. Hậu chuyến đi :
    Sau khi hoàn thành chương trình nhỏ này, sẽ chiêu đãi các thành viên tham gia một bữa ?oSinh tố-Chè kem? phủ phê , tại một nơi cực kỳ thoáng mát? café bờ sông cầu Sài Gòn, để các thành viên tha hồ phê phán-bình luận, góp ý, giải tỏa bầu tâm sự?với ?Tí lặng thinh? và Mentafor thi tha hồ mà nghe nhé?.
    Thật ra với số quà trên không đủ làm cho đời sống dân nghèo và những thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong suốt 1 năm trời hạn hán, mất mùa tốt hơn lên. Nhưng với chút Tấm lòng, xin được cùng chia sẻ sự may mắn của mình?..
    Xin chân thành cám ơn những giúp đỡ, đóng góp của các anh chị, các bạn.... Cầu chúc một Giáng Sinh an lành, thánh thiện, một năm mới an khang thịnh vượng đến với tất cả mọi người.
    Sơ đồ địa điểm đến (phòng khi anh em ta lạc nhau )

    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 02/12/2004
  7. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một chương trình nhỏ
    Bên cạnh chương trình lớn ngày chủ nhật 19 tháng 12 tại Chùa Diệu Pháp ?" Long Thành, một số thành viên thuộc CLB CTXH - 7XSG sẽ tiến hành một chương trình nhỏ ?oThăm hỏi ?" giúp đỡ một số bà con nghèo? đang chịu hạn hán, tại xã Sơn Bình ?" (một vùng sâu, vùng xa) thuộc huyện Châu Đức ?" Tỉnh Bà Rịa vào ngày 12/12/2004.
    (Chương trình cũng có ý kiến kết hợp với chuyến đi ngày 19/12, nhưng xét thấy thời gian eo hẹp, và do chương trình lớn ngày 19 ban tổ chức cần sự tập trung hỗ trợ của các thành viên...)
    Chương trình đã nhận được một số sự hỗ trợ và đóng góp tính đến ngày 1/12/2004 :
    1. Tiền mặt :
    Chú Trương Văn Linh : 1.295 K ?" (Tặng 2 Vợ chồng người mù già)
    Chị Huỳnh Thị Cát Tường : 500 K
    Chị @hatrangg : 200 K
    @vtdnguyen : 200 K
    [nick]mentafor[/nick] : 100 K
    @phuongpretty79 : 100 K
    @greenline : 100K
    1 thành viên 7X SG : 200 K
    Bạn Quý (E-Town) : 100 K
    Bạn Tín ( ISB) : 100 K
    2. Hiện vật :
    Anh @vespalangbat : Hỗ trợ 1 chiếc xe ?o4 bánh ?" 4 chỗ ngồi? + 1người lái
    Chị @hatrangg : 200 chai dầu gió
    @Snp : 2 Túi quần áo, mì ăn liền?
    @vtdnguyen : 2 Túi quần áo?
    3. Các thành viên tham gia :
    1. Anh @vespalangbat
    2. @hatrangg
    3. @Snp
    4. @greenline
    5. @1088
    6. @vtdnguyen
    7. [nick]mentafor[/nick]
    8. @phuongpretty79
    4. Hình thức tặng quà :
    Sau khi đã trao đổi ý kiến với các Đại Tiền Bối ( @Vespalangbat, @Condor, @hatrangg, [nick]phuongpretty[/nick]?) :
    - 1 triệu đồng dành cho 2 Vợ chồng mù già sẽ được chia ra thành nhiều đợt trao cho Ông Bà Cụ , mỗi lần là 200K, đích thân vtdnguyen sẽ trao tận tay (Thay vì làm sổ Tiết kiệm như dự định ban đầu vì Ông Bà không còn sống bao năm nữa, và số tiền lời từ sổ tiết kiệm cũng không là bao nhiêu)
    - Ngoài 1 triệu đồng ở trên số tiền còn lại sẽ dành mua gạo, số gạo này sẽ phân ra thành từng bao 10kg, và một ít chăn, màng dành cho các Cụ già neo đơn.
    5. Phương tiện đi lại :
    Xe ?o4 bánh-4 chỗ ngồi? sẽ dành để chuyên chở tặng phẩm, và 3-4 người ?ochân yếu tay mềm?
    Các thành viên còn lại sẽ đi bằng xe gắn máy (nhớ mang theo ?oNồi cơm điện?)
    6. Giờ giấc, địa điểm tập kết :
    - 6h30 sáng : tập trung tại 63 Điện Biên Phủ - Cty Địa Ốc Sài Gòn
    - 7h00 sáng xuất phát (từ Tp. HCM đến Huyện Châu Đức đi qua phà Cát Lái sẽ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ)

    7. Hậu chuyến đi :
    Sau khi hoàn thành chương trình nhỏ này, sẽ chiêu đãi các thành viên tham gia một bữa ?oSinh tố-Chè kem? phủ phê , tại một nơi cực kỳ thoáng mát? café bờ sông cầu Sài Gòn, để các thành viên tha hồ phê phán-bình luận, góp ý, giải tỏa bầu tâm sự?với ?Tí lặng thinh? và Mentafor thi tha hồ mà nghe nhé?.
    Thật ra với số quà trên không đủ làm cho đời sống dân nghèo và những thiệt hại mà họ phải gánh chịu trong suốt 1 năm trời hạn hán, mất mùa tốt hơn lên. Nhưng với chút Tấm lòng, xin được cùng chia sẻ sự may mắn của mình?..
    Xin chân thành cám ơn những giúp đỡ, đóng góp của các anh chị, các bạn.... Cầu chúc một Giáng Sinh an lành, thánh thiện, một năm mới an khang thịnh vượng đến với tất cả mọi người.
    Sơ đồ địa điểm đến (phòng khi anh em ta lạc nhau )

    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 02/12/2004
  8. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    To Phuongretty79.
    Anh vespalangbat nghĩ rằng em trao đổi với anh Khôi và nhóm CTXH7X đây là điều kiện cần mới đủ cho chương trình dạy vi tính cho các em . Chị ấy đã có tâm mà lại có phương pháp sư phạm và còn hổ trợ về việc đào tạo gia sư nữa thì không gì bằng.Anh nghĩ nên xúc tiến trước để có một giáo án phù hợp cho chương trình . Việc chuẩn bị trước giáo án là rất cần ( khi nhóm chúng ta đến trao đổi với các nơi để giảng dạy có thể họ sẽ đặt vấn đề giáo án của các bạn đâu cho chúng tôi xem ..!!?? )
    Với chương trình này vespalangbat thu gom được 3 máy vi tính cũ ( chắc phải nhờ các chuyên gia sửa chửa chút ). 1 máy photocopy cũ vậy Mr Khôi .Giotmuathu cho vespalangbat biết sẽ chuyển cho các bạn bằng cách nào . Vespa nghĩ nhóm cũng nên có một tổng kho để tiếp nhận tất cả những hiện vật của những mạnh thường quân và thành viên .Thà tồn kho chứ không bao giờ bỏ sót đùa thôi chứ máy móc cũng cần có thời gian sửa chửa áo quần cũng phải giặt giũ vào bao và sắp xếp phân loại và còn bao nhiêu thứ khác
    Chuyến đi Baria không đi cùng ngày 19.12 tiếc nhĩ cùng buổi sáng 7X chia ra làm hai để đi sau đó gặp lại nhau tại Chùa và về thì tiện quá . Nhân tiện hỏi Ban tổ chức để chắc ăn nên báo trước địa phương để họ đi cùng với mình. Nếu cần giấy tờ chẳng hạn như giấy giới thiệu của một Công ty hay tổ chức cho nhóm để họ an tâm vespalangbat có thể giúp các bạn
  9. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    To Phuongretty79.
    Anh vespalangbat nghĩ rằng em trao đổi với anh Khôi và nhóm CTXH7X đây là điều kiện cần mới đủ cho chương trình dạy vi tính cho các em . Chị ấy đã có tâm mà lại có phương pháp sư phạm và còn hổ trợ về việc đào tạo gia sư nữa thì không gì bằng.Anh nghĩ nên xúc tiến trước để có một giáo án phù hợp cho chương trình . Việc chuẩn bị trước giáo án là rất cần ( khi nhóm chúng ta đến trao đổi với các nơi để giảng dạy có thể họ sẽ đặt vấn đề giáo án của các bạn đâu cho chúng tôi xem ..!!?? )
    Với chương trình này vespalangbat thu gom được 3 máy vi tính cũ ( chắc phải nhờ các chuyên gia sửa chửa chút ). 1 máy photocopy cũ vậy Mr Khôi .Giotmuathu cho vespalangbat biết sẽ chuyển cho các bạn bằng cách nào . Vespa nghĩ nhóm cũng nên có một tổng kho để tiếp nhận tất cả những hiện vật của những mạnh thường quân và thành viên .Thà tồn kho chứ không bao giờ bỏ sót đùa thôi chứ máy móc cũng cần có thời gian sửa chửa áo quần cũng phải giặt giũ vào bao và sắp xếp phân loại và còn bao nhiêu thứ khác
    Chuyến đi Baria không đi cùng ngày 19.12 tiếc nhĩ cùng buổi sáng 7X chia ra làm hai để đi sau đó gặp lại nhau tại Chùa và về thì tiện quá . Nhân tiện hỏi Ban tổ chức để chắc ăn nên báo trước địa phương để họ đi cùng với mình. Nếu cần giấy tờ chẳng hạn như giấy giới thiệu của một Công ty hay tổ chức cho nhóm để họ an tâm vespalangbat có thể giúp các bạn
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chúng em phải có sự liên hệ trước với chính quyền Baria dưới đó. Để chắc chắn an toàn hơn, xin anh Vespa giúp thêm cho tụi em một vài "Giấy tờ tùy thân" hay "Giấy thông hành" gì đấy thì càng tốt .
    Cám ơn anh @Vespalangbat rất nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này