1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công tác Xã hội 7XSG (thông tin và nội quy ở trang 7) - Chương trình Mùa Trăng Nhân Ái - 13 & 14

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi elead, 04/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn tham gia liveshow kì này, nhưng đến lúc này tớ vẫn chưa dám đăng kí, bởi không chắc mình rảnh ngày đó hay không nữa. Tuy nhiên những cái gì lặt vặt để phục vụ liveshow, tớ xin phụ 1 tay. Cái thùng áo thun gì đó nếu cần người chở thì P cứ nhắn cho tớ nhé.
  2. YenNhy

    YenNhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hai địa chỉ các bạn rất nên ưu tiên đến thăm trong dịp Giáng Sinh :
    - Trẻ em nạn nhân chất độc da cam .
    - Viện chăm sóc người già và người tàn tật .
  3. YenNhy

    YenNhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hai địa chỉ các bạn rất nên ưu tiên đến thăm trong dịp Giáng Sinh :
    - Trẻ em nạn nhân chất độc da cam .
    - Viện chăm sóc người già và người tàn tật .
  4. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời khuyên và nhắc nhở của bạn,
    Chuyến đi 12/12 tới này của CLBCTXH 7XSG thăm 1 xã nghèo ở huyện Châu Đức -Tỉnh Bà Rịa cũng với lý do đó. Sau chuyến đi chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết đến bà con.
  5. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời khuyên và nhắc nhở của bạn,
    Chuyến đi 12/12 tới này của CLBCTXH 7XSG thăm 1 xã nghèo ở huyện Châu Đức -Tỉnh Bà Rịa cũng với lý do đó. Sau chuyến đi chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết đến bà con.
  6. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam vespalangbat xin giới thiệu một địa chỉ
    LÀNG HOÀ BÌNH 2 . NƠI BIỂU HIỆN TÌNH THƯƠNG VỚI TRẺ KHUYẾT TẬT

    Nằm trong khuôn viên của bệnh viện phụ sản Từ dũ nơi đây nuôi dưỡng khoảng 40 em từ 1 tháng tuổi cho đến 14 tuổi khuyết tật từ các miền đất nước đa số các em dị dạng ( ngày nay gọi là nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam )ngay từ khi mới sinh ra nên cha mẹ bỏ hoặc gửi nuôi . Hai anh em Việt Đức cũng được nuôi tại đây . Với hoàn cảnh như vậy có lẻ đây là nơi mà vespalangbat thấy các em thiếu tình thương nhất bởi lẻ các em đã thiếu hơi người từ khi chào đời. Hình ảnh cô bé đẹp như thiên thần bị bệnh não có nước ở trên luôn ám ảnh tôi khi cách đây 5 năm . tuy bị bại não nằm bất động nhưng cô bé đã nhận thức và nước mắt chảy dài khi tôi rời tay cô bé để về . giớ đây cô bé đã không còn .. vì chứng bệnh quái ác đó
    Đành rằng đây là cơ sở khang trang và có nhiều tổ chức tài trợ nhưng tất cả những điều đó chưa đủ vì các em luôn thiếu thốn tình người . hãy đến đây một lần các bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua ánh mắt như van nài của các em khi bạn chia tay với các em
    Với thực lực của 7X tôi thấy các bạn sẽ đem lại cho các em những mong ước đó bởi :
    _ Các em rất muốn có người đến chơi với các em vào sáng chủ nhật . Ngày chủ nhật có em về với gia đình có em được mạnh thường quân đem về nhà chơi. Các em còn lại rất bơ vơ ( thường thăm các em từ 7h30 đến 11h )
    _ Các em rất hiếu động và hiếu học : các bạn có thể dạy các em vẽ tranh tô màu hoặc kể chuyện hay dạy các em trò chơi
    _ Các em rất cần tình thương và sự quan tâm của bạn để vơi đi đau đớn của bệnh tật cũng như mặc cảm về sự khuyết tật của mình : hãy ôm ấp và vuốt ve và đút cơm cho chúng , có đứa phải luôn bị trói hai tay hai chân vì luôn đập đầu vào tường do không chịu nổi cơn đau vì bệnh hoặc đến giờ ăn các cô bảo mẫu không kịp phục vụ do các em quá đông


    Các em không gì nữa hết ngoài những thứ vespalangbat vừa giới thiệu .Chúng ta chỉ cần đem đến cho các em vài chiếc kẹo quyển sách và quan trọng đó là lòng yêu thương để xoa dịu đi nổi mất mát của các em

    Các bạn 7X ... chúng ta làm một lần chứ ..!!??? các bạn sẽ ấn tượng về chuyến viếng thăm này
  7. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Nhắc tới trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam vespalangbat xin giới thiệu một địa chỉ
    LÀNG HOÀ BÌNH 2 . NƠI BIỂU HIỆN TÌNH THƯƠNG VỚI TRẺ KHUYẾT TẬT

    Nằm trong khuôn viên của bệnh viện phụ sản Từ dũ nơi đây nuôi dưỡng khoảng 40 em từ 1 tháng tuổi cho đến 14 tuổi khuyết tật từ các miền đất nước đa số các em dị dạng ( ngày nay gọi là nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam )ngay từ khi mới sinh ra nên cha mẹ bỏ hoặc gửi nuôi . Hai anh em Việt Đức cũng được nuôi tại đây . Với hoàn cảnh như vậy có lẻ đây là nơi mà vespalangbat thấy các em thiếu tình thương nhất bởi lẻ các em đã thiếu hơi người từ khi chào đời. Hình ảnh cô bé đẹp như thiên thần bị bệnh não có nước ở trên luôn ám ảnh tôi khi cách đây 5 năm . tuy bị bại não nằm bất động nhưng cô bé đã nhận thức và nước mắt chảy dài khi tôi rời tay cô bé để về . giớ đây cô bé đã không còn .. vì chứng bệnh quái ác đó
    Đành rằng đây là cơ sở khang trang và có nhiều tổ chức tài trợ nhưng tất cả những điều đó chưa đủ vì các em luôn thiếu thốn tình người . hãy đến đây một lần các bạn sẽ cảm nhận được điều đó qua ánh mắt như van nài của các em khi bạn chia tay với các em
    Với thực lực của 7X tôi thấy các bạn sẽ đem lại cho các em những mong ước đó bởi :
    _ Các em rất muốn có người đến chơi với các em vào sáng chủ nhật . Ngày chủ nhật có em về với gia đình có em được mạnh thường quân đem về nhà chơi. Các em còn lại rất bơ vơ ( thường thăm các em từ 7h30 đến 11h )
    _ Các em rất hiếu động và hiếu học : các bạn có thể dạy các em vẽ tranh tô màu hoặc kể chuyện hay dạy các em trò chơi
    _ Các em rất cần tình thương và sự quan tâm của bạn để vơi đi đau đớn của bệnh tật cũng như mặc cảm về sự khuyết tật của mình : hãy ôm ấp và vuốt ve và đút cơm cho chúng , có đứa phải luôn bị trói hai tay hai chân vì luôn đập đầu vào tường do không chịu nổi cơn đau vì bệnh hoặc đến giờ ăn các cô bảo mẫu không kịp phục vụ do các em quá đông


    Các em không gì nữa hết ngoài những thứ vespalangbat vừa giới thiệu .Chúng ta chỉ cần đem đến cho các em vài chiếc kẹo quyển sách và quan trọng đó là lòng yêu thương để xoa dịu đi nổi mất mát của các em

    Các bạn 7X ... chúng ta làm một lần chứ ..!!??? các bạn sẽ ấn tượng về chuyến viếng thăm này
  8. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi cũng rất xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh này ...
    Làng Hòa Bình 2 năm ngay trung tâm Tp, nên rất tiện đi lại cho chúng ta, mỗi tuần chỉ cần dành ra vài giờ của ngày nghỉ cuối tuần vui chơi cùng các em thì cũng thú vị đấy chứ !. Cuộc sống nơi đây của các em cũng đã khá khang trang rồi mà vẫn chưa ấp áp đủ, nên không nhất thiết phải có những chương trình như 12/12 hay 19/12...Một vài người hay càng đông thì càng vui, để tất cả các em đều được nhận sự ấm áp"....Chỉ "Tấm lòng" thôi là đủ rồi
    anh @vespalangbat ơi ! thế thì sau khi chúng ta hoàn thành chương trình "nhỏ" và "LỚN", anh em ta "hú" nhau 1 tiếng, để mọi người tham gia càng đông thì các em càng vui anh nhé....
    "Việc Thiện là việc có lợi cho cả 2 bên" (trích của @YenNhy : Trong trường hợp này thì đúng quá, các em vui và ta cũng vui....
  9. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thật sự tôi cũng rất xúc động khi nhìn thấy những hình ảnh này ...
    Làng Hòa Bình 2 năm ngay trung tâm Tp, nên rất tiện đi lại cho chúng ta, mỗi tuần chỉ cần dành ra vài giờ của ngày nghỉ cuối tuần vui chơi cùng các em thì cũng thú vị đấy chứ !. Cuộc sống nơi đây của các em cũng đã khá khang trang rồi mà vẫn chưa ấp áp đủ, nên không nhất thiết phải có những chương trình như 12/12 hay 19/12...Một vài người hay càng đông thì càng vui, để tất cả các em đều được nhận sự ấm áp"....Chỉ "Tấm lòng" thôi là đủ rồi
    anh @vespalangbat ơi ! thế thì sau khi chúng ta hoàn thành chương trình "nhỏ" và "LỚN", anh em ta "hú" nhau 1 tiếng, để mọi người tham gia càng đông thì các em càng vui anh nhé....
    "Việc Thiện là việc có lợi cho cả 2 bên" (trích của @YenNhy : Trong trường hợp này thì đúng quá, các em vui và ta cũng vui....
  10. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một chút bổ sung về địa điểm tập kết cho chuyến đi 12/12
    Một chương trình nhỏ
    5. Phương tiện đi lại :
    Xe ?o4 bánh-4 chỗ ngồi? sẽ dành để chuyên chở tặng phẩm, và 3-4 người ?ochân yếu tay mềm?
    Các thành viên còn lại sẽ đi bằng xe gắn máy (nhớ mang theo ?oNồi cơm điện?)
    6. Giờ giấc, địa điểm tập kết :
    - 6h30 sáng : Tập trung tại 63 Điện Biên Phủ, phường 15, Q.Bình Thạnh- Cty Địa Ốc Sài Gòn (Tòa nhà 11 tầng, ngay dưới chân cầu Điện Biên Phủ)
    - 7h00 sáng xuất phát (từ Tp. HCM đến Huyện Châu Đức đi qua phà Cát Lái sẽ mất chưa đầy 2 giờ đồng hồ)

    Xin chân thành cám ơn những giúp đỡ, đóng góp của các anh chị, các bạn.... Cầu chúc một Giáng Sinh an lành, thánh thiện, một năm mới an khang thịnh vượng đến với tất cả mọi người.
    Sơ đồ địa điểm đến (phòng khi anh em ta lạc nhau )

    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 09/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này