1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cáo lỗi cùng các bạn Christy không thể đi được .Thông cảm nha. Nhưng mà lên uống cafe vao thứ 5 được không vậy?
  2. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có ai xem chương trình ?oChung một tấm lòng? trên HTV 9 không? Xem những nạn nhân chất độc màu da cam, những mảnh đời bất hạnh... Sao tự dưng thấy mình sung sướng quá, có chịu thêm bao nhiêu đau khổ, vất vả, thì cũng vẫn còn rất sung sướng so với nhiều người. Chợt thấy mình sao nhỏ bé quá, mình chẳng thể làm được gì lớn lao để chia sẻ bớt những nỗi đau ấy. Chợt thấy mình sao còn quá vô dụng... Thôi thì tự an ủi mình bằng một câu nói của Bác: ?oTuổi nhỏ làm việc nhỏ?, nhưng có thật mình còn nhỏ không? Mình cũng đã lớn rồi còn gì...
    Những điều mình có thể làm được, quả thật còn rất nhỏ... Chỉ hy vọng góp nhặt từng mảnh nhỏ, mình có thể đóng góp một chút gì đó để làm cho một ai đó trong cuộc đời đỡ bất hạnh hơn...
  3. QuynhVo

    QuynhVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có ai xem chương trình ?oChung một tấm lòng? trên HTV 9 không? Xem những nạn nhân chất độc màu da cam, những mảnh đời bất hạnh... Sao tự dưng thấy mình sung sướng quá, có chịu thêm bao nhiêu đau khổ, vất vả, thì cũng vẫn còn rất sung sướng so với nhiều người. Chợt thấy mình sao nhỏ bé quá, mình chẳng thể làm được gì lớn lao để chia sẻ bớt những nỗi đau ấy. Chợt thấy mình sao còn quá vô dụng... Thôi thì tự an ủi mình bằng một câu nói của Bác: ?oTuổi nhỏ làm việc nhỏ?, nhưng có thật mình còn nhỏ không? Mình cũng đã lớn rồi còn gì...
    Những điều mình có thể làm được, quả thật còn rất nhỏ... Chỉ hy vọng góp nhặt từng mảnh nhỏ, mình có thể đóng góp một chút gì đó để làm cho một ai đó trong cuộc đời đỡ bất hạnh hơn...
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như bé SOW@ của chúng ta lấy nick khác hỉ?
    Đọc mà thấy nhói tim, mình cũng xem chương trình ấy mà. Nhất là khu Mỹ Hạnh hát bài Dấu Chấm Hỏi: Cha ơi, Cha là ai, Mẹ ơi, Mẹ là ai?...
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hình như bé SOW@ của chúng ta lấy nick khác hỉ?
    Đọc mà thấy nhói tim, mình cũng xem chương trình ấy mà. Nhất là khu Mỹ Hạnh hát bài Dấu Chấm Hỏi: Cha ơi, Cha là ai, Mẹ ơi, Mẹ là ai?...
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Dạ, đó là một cái nick khác của em, nhưng mà để làm chiện khác thui chứ ở đây em vẫn là sow
    Sao hum qua bàn bạc đã đời mà hổng thấy kết quả gì hết dzậy??? Lần sau offline em đem theo bộ UNO để chơi đây! Có ai ủng hộ ko? (chứ hổng ai ủng hộ hết thì hổng lẽ em chơi một mình???)
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo như Rose được nghe Boysaigon kể lại (mới 9h kém bsg đã nhắn tin là mọi người về hết rồi nên không tới ) thì mọi người quyét định sẽ dời lại vào ngày 20-11 sẽ đi. Chắc là để các bạn thi trong tháng 10 an tâm thi cử xong hết rồi mới đi. Tình hình theo bsg tường thuật là thế.
    Hôm qua Rose có ghé nhà chị Sương thăm một chút. Chị ấy bảo bao giờ về Tây Ninh thì nhớ báo trước, chị Sương sẽ cho một bạn đi theo dẫn đường cho mình. Các bạn còn nhớ em Tiến, mới 1 tuổi bị bại não, em bé nằm bú bình sữa trên lầu không? Bác sĩ nói Tiến bị viêm não, sốt đi sốt lại hoài, và bây giờ bệnh viện động viên đưa về bà ngoại để sống gần người thân trong thời gian cuối.
    Nghe mà thêm buồn, nó chỉ mới 1 tuổi, không biết như thế là tốt hay xấu. Sống mà chẳng biết gì chẳng cảm nhận gì, không đau không buồn, không đi, không đứng, đến cả lật người nằm sấp cũng không thể, liệu sống như thế là tốt hay chết đi là giải thoát? Rose chẳng thể hiểu nổi, chỉ có thể cảm nhận được rằng, nó cũng là một sinh linh, và dù sao đi nữa, nó vẫn có quyền sống. Hôm đó ngồi kế bên mà nó cứ nhìn Rose không chớp mắt, giả vờ đổi chổ thì ánh mắt của nó cũng dõi theo mình. Có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất có sinh khí trên cơ thể đầy bệnh tật đấy. Nhớ lại mà thương........
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Theo như Rose được nghe Boysaigon kể lại (mới 9h kém bsg đã nhắn tin là mọi người về hết rồi nên không tới ) thì mọi người quyét định sẽ dời lại vào ngày 20-11 sẽ đi. Chắc là để các bạn thi trong tháng 10 an tâm thi cử xong hết rồi mới đi. Tình hình theo bsg tường thuật là thế.
    Hôm qua Rose có ghé nhà chị Sương thăm một chút. Chị ấy bảo bao giờ về Tây Ninh thì nhớ báo trước, chị Sương sẽ cho một bạn đi theo dẫn đường cho mình. Các bạn còn nhớ em Tiến, mới 1 tuổi bị bại não, em bé nằm bú bình sữa trên lầu không? Bác sĩ nói Tiến bị viêm não, sốt đi sốt lại hoài, và bây giờ bệnh viện động viên đưa về bà ngoại để sống gần người thân trong thời gian cuối.
    Nghe mà thêm buồn, nó chỉ mới 1 tuổi, không biết như thế là tốt hay xấu. Sống mà chẳng biết gì chẳng cảm nhận gì, không đau không buồn, không đi, không đứng, đến cả lật người nằm sấp cũng không thể, liệu sống như thế là tốt hay chết đi là giải thoát? Rose chẳng thể hiểu nổi, chỉ có thể cảm nhận được rằng, nó cũng là một sinh linh, và dù sao đi nữa, nó vẫn có quyền sống. Hôm đó ngồi kế bên mà nó cứ nhìn Rose không chớp mắt, giả vờ đổi chổ thì ánh mắt của nó cũng dõi theo mình. Có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất có sinh khí trên cơ thể đầy bệnh tật đấy. Nhớ lại mà thương........
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc chúng ta nên có 1 cái hẹn cụ thể để cùng đến thăm chị Sương và các bé thôi các bạn ơi! Chơi Trung thu xong mà không đến thăm thường xuyên thì giống như làm cho có quá. Mà cái này thì mình không thích chút nào.
    Và cũng đề nghị Rose và Christy xét duyệt trích quỹ, kết hợp HTung để rửa vài tấm hình hôm Trung Thu tặng chị Sương nữa chứ.
    Sao hỉ?
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chắc chúng ta nên có 1 cái hẹn cụ thể để cùng đến thăm chị Sương và các bé thôi các bạn ơi! Chơi Trung thu xong mà không đến thăm thường xuyên thì giống như làm cho có quá. Mà cái này thì mình không thích chút nào.
    Và cũng đề nghị Rose và Christy xét duyệt trích quỹ, kết hợp HTung để rửa vài tấm hình hôm Trung Thu tặng chị Sương nữa chứ.
    Sao hỉ?

Chia sẻ trang này