1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    còn một việc nữa, sao hôm trước lên nhà chi Sương mà hông có thấy đưa tấm hình nào cho chị Sương vậy. hôm trước thấy HTung có hỏi anh Boy mừ???
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 16/10/2004
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    còn một việc nữa, sao hôm trước lên nhà chi Sương mà hông có thấy đưa tấm hình nào cho chị Sương vậy. hôm trước thấy HTung có hỏi anh Boy mừ???
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 16/10/2004
  3. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    To Rose: cho em đăng ký 1 vé đi đợt 1 (hy vọng đến lúc đó kô có gì trở ngại). Ah, đợt này có cần tổ chức, chuẩn bị gì kô vậy? Nếu có thì chị nhớ thông báo nhé.
    To phale81: đúng là có dự tính in ra 1 tấm hình tặng chị Sương, nhưng do còn phải ***g khung kính (mà cái này anh boysaigon đã nhận rồi) nên HTung chưa có làm. HTung nghĩ cái đó phải chuẩn bị xong hết, nghĩa là in hình, xong ***g khung kính luôn rồi thì mới tặng.
    To boysaigon: anh báo em vụ khung hình để làm lẹ nhé
  4. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    To Rose: cho em đăng ký 1 vé đi đợt 1 (hy vọng đến lúc đó kô có gì trở ngại). Ah, đợt này có cần tổ chức, chuẩn bị gì kô vậy? Nếu có thì chị nhớ thông báo nhé.
    To phale81: đúng là có dự tính in ra 1 tấm hình tặng chị Sương, nhưng do còn phải ***g khung kính (mà cái này anh boysaigon đã nhận rồi) nên HTung chưa có làm. HTung nghĩ cái đó phải chuẩn bị xong hết, nghĩa là in hình, xong ***g khung kính luôn rồi thì mới tặng.
    To boysaigon: anh báo em vụ khung hình để làm lẹ nhé
  5. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không biết đi Tây Ninh sắp tới shampa đi được không nhưng sẽ cố` gắng đi, chứng nào qua nhà chị Sương nữa thì nhớ báo nhé để thu sếp đi chúng, đề về coi có đồ chơi gì của cháu, cũng giống như Rose chôm mới được.
  6. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Không biết đi Tây Ninh sắp tới shampa đi được không nhưng sẽ cố` gắng đi, chứng nào qua nhà chị Sương nữa thì nhớ báo nhé để thu sếp đi chúng, đề về coi có đồ chơi gì của cháu, cũng giống như Rose chôm mới được.
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    sao mà việc tổ chức đi tây ninh thấy im lặng quá vậy?? hăng hái lên nào.
  8. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Uh, sao các MOD lặn đi đâu hết rồi? Chị Rose nữa, sao cũng im hơi lặng tiếng luôn vậy?
    Có thể lần này HTung dẫn theo 1 đứa em họ nữa. Ah, mình đi sớm hơn hay muộn hơn 1 tuần so với tuần 20/11 đc kô? Đi vào mấy ngày đó hơi bị cập rập.
  9. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Uh, sao các MOD lặn đi đâu hết rồi? Chị Rose nữa, sao cũng im hơi lặng tiếng luôn vậy?
    Có thể lần này HTung dẫn theo 1 đứa em họ nữa. Ah, mình đi sớm hơn hay muộn hơn 1 tuần so với tuần 20/11 đc kô? Đi vào mấy ngày đó hơi bị cập rập.
  10. Heo_gd

    Heo_gd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đi vào 20/11 hay 1 tuần sau đó cũng được,nếu đi trước một tuần thì mech không tham gia được vì phải báo cáo chuyên đề với thầy.Mọi người hãy mau chóng thống nhất đi,coi chừng tới đó chuẩn bị không kịp.mà đã nói với người tarồi thì phải đi đấy,làm viêcgị phải đến nơi đến chốn chứ

Chia sẻ trang này