1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    ủa sao thấy mọi người im re vậy. Rose va mechat hôm chủ nhật có đi tiền trạm ko sao ko thấy post bài gì hết á
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn 1 câu chuyện:
    Chiến thắng
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bạn 1 câu chuyện:
    Chiến thắng
    Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte (dành cho những người tàn tật) có chín vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trước vạch xuất phát để tham dự cuộc đua 100m. Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té liên tục trên đường đua. Và cậu bật khóc. Tám người kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ và ngoái lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng cúi xuống hôn cậu bé:
    - Như thế này, em sẽ thấy tốt hơn.
    Cô gái nói xong, cả chín người cùng khoác tay nhau sánh bước về vạch đích.
    Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền. Mãi về sau, những người chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.
    Tận trong sâu thẳm, chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thật sự của cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bước.
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rối chưa đi tiền trạm .
    ly do : Chị rose chưa có địa chỉ
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    @Vi đã từng có kế hoạch đi tại Cô nhi viện chùa Diệu Giác nhưng đến giờ chót lại không đi đwợc.... theo lời kể đáng tin cậy thì hiện Cô nhi viện Chùa Diệu Giác hiện không còn thiếu thốn và cũng đầy đủ nên có lẽ chúng ta cũng không nên đến nữa.
    Đương nhiên giúp ai thì cũng được nhưng với tinh thần lá nát đùm lá nát nhất thì chúng ta nên tìm những chỗ nào thực sự cần sự giúp đỡ nhất....
    honghoavi
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0

    @Vi đã từng có kế hoạch đi tại Cô nhi viện chùa Diệu Giác nhưng đến giờ chót lại không đi đwợc.... theo lời kể đáng tin cậy thì hiện Cô nhi viện Chùa Diệu Giác hiện không còn thiếu thốn và cũng đầy đủ nên có lẽ chúng ta cũng không nên đến nữa.
    Đương nhiên giúp ai thì cũng được nhưng với tinh thần lá nát đùm lá nát nhất thì chúng ta nên tìm những chỗ nào thực sự cần sự giúp đỡ nhất....
    honghoavi
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To Mechatronic:
    Báo Người cao tuổi, địa chỉ: 82/11 An Bình, P5.Quận 5. Tel: 9237540
    Báo Phụ nữ Tp.HCM, địa chỉ: 188 Lý Chính Thắng, P9.Quận 3. Tel: 9316160
    Báo Tuổi trẻ, địa chỉ: 161 Lý Chính Thắng, P7, Quận 3. Tel: 9316993
    Em liên lạc ở những địa chỉ này, tìm trực tiếp đến phòng bạn đọc, hỏi thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ giùm. Đây là những tờ báo uy tín nên những địa chỉ cần giúp đỡ của họ là xác thực, mình xin thông tin của người ta, cần thì tra cứu ở báo cũ rồi kiểm tra lại. Người ta chỉ làm việc trong giờ hành chánh nên chị không có cách nào liên hệ để lấy thông tin được. Em hoặc là các bạn còn đang đi học có thể giúp đỡ trong việc kiếm thông tin này được không ? (Sow, HTung?)
    Một số thông tin cần chú ý: Báo Người cao tuổi, lưu ý về những trường hợp người già neo đơn, không con cái, sống 1 mình, hoặc là viện dưỡng lão. Báo Tuổi trẻ, Rose có nhớ về trường hợp một người mẹ bán ve chai nuôi 3 đứa con bị điên nhưng tiếc là đã để lạc địa chỉ nên không xác minh được. Các bạn đọc lại báo cũ ở Phòng bạn đọc, hoặc là nhờ nhân viên toà soạn giúp đỡ thử. Báo Phụ nữ TpHCM thường đưa tin về các trường hợp bệnh tật khó khăn, lưu ý các bạn xem những trường hợp nào mình có khả năng có thể giúp đỡ được vì thật ra quỹ mình cũng khá hạn chế.
    Thông báo cuối cùng: Mọi người ơi, đóng quỹ tiếp đi nào, tháng vừa rồi bận bịu quá nên quên khuấy đi mất, những ai có tên trong danh sách cố định vui lòng đóng góp theo đúng quy định. Còn lại thì tự nguyện, ai muốn góp bao nhiêu thì góp.
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    To Mechatronic:
    Báo Người cao tuổi, địa chỉ: 82/11 An Bình, P5.Quận 5. Tel: 9237540
    Báo Phụ nữ Tp.HCM, địa chỉ: 188 Lý Chính Thắng, P9.Quận 3. Tel: 9316160
    Báo Tuổi trẻ, địa chỉ: 161 Lý Chính Thắng, P7, Quận 3. Tel: 9316993
    Em liên lạc ở những địa chỉ này, tìm trực tiếp đến phòng bạn đọc, hỏi thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ giùm. Đây là những tờ báo uy tín nên những địa chỉ cần giúp đỡ của họ là xác thực, mình xin thông tin của người ta, cần thì tra cứu ở báo cũ rồi kiểm tra lại. Người ta chỉ làm việc trong giờ hành chánh nên chị không có cách nào liên hệ để lấy thông tin được. Em hoặc là các bạn còn đang đi học có thể giúp đỡ trong việc kiếm thông tin này được không ? (Sow, HTung?)
    Một số thông tin cần chú ý: Báo Người cao tuổi, lưu ý về những trường hợp người già neo đơn, không con cái, sống 1 mình, hoặc là viện dưỡng lão. Báo Tuổi trẻ, Rose có nhớ về trường hợp một người mẹ bán ve chai nuôi 3 đứa con bị điên nhưng tiếc là đã để lạc địa chỉ nên không xác minh được. Các bạn đọc lại báo cũ ở Phòng bạn đọc, hoặc là nhờ nhân viên toà soạn giúp đỡ thử. Báo Phụ nữ TpHCM thường đưa tin về các trường hợp bệnh tật khó khăn, lưu ý các bạn xem những trường hợp nào mình có khả năng có thể giúp đỡ được vì thật ra quỹ mình cũng khá hạn chế.
    Thông báo cuối cùng: Mọi người ơi, đóng quỹ tiếp đi nào, tháng vừa rồi bận bịu quá nên quên khuấy đi mất, những ai có tên trong danh sách cố định vui lòng đóng góp theo đúng quy định. Còn lại thì tự nguyện, ai muốn góp bao nhiêu thì góp.
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    To all : sorry vì không thể tham gia bất cứ hoạt động nào của 81SG trong thời gian tới (khoảng 1 tháng) được nữa,chắc các anh chị cũng biết lý do nên không cần giải thích.Sau khi thi học kỳ sau thì sẽ tham gia trở lại.Đây là học kỳ quan trọng nhất và quyết định tới kết quả cuối cùng của 5 năm học.Hy vọng mọi người hiểu.Còn vụ rữa chức thì nhất định sẽ có.
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    To all : sorry vì không thể tham gia bất cứ hoạt động nào của 81SG trong thời gian tới (khoảng 1 tháng) được nữa,chắc các anh chị cũng biết lý do nên không cần giải thích.Sau khi thi học kỳ sau thì sẽ tham gia trở lại.Đây là học kỳ quan trọng nhất và quyết định tới kết quả cuối cùng của 5 năm học.Hy vọng mọi người hiểu.Còn vụ rữa chức thì nhất định sẽ có.

Chia sẻ trang này