1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Còn các bạn khác thì có ý kiến gì về việc ủng hộ cho nạn nhân bị đợt sóng thần 26-12 vừa qua? Địa điểm đóng góp có lẽ là báo Tuổi Trẻ, nơi đang có đợt phong trào đóng góp rất mạnh mẽ. Có thể đóng góp 500.000 đ mang tên của Hội. Phalê có thể tranh thủ ghé ngang qua đóng luôn được không? Số tiền 700.000 dự định mua quà đi Tây Ninh phalê cứ trích ra để đóng góp. Đó là dự tính, bạn nào có ý kiến khác thì góp ý sớm cho Hội để chúng ta còn tiến hành.
    Nhà dưỡng lão Thị Nghè - 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, nằm ngay dưới chân cầu Thị Nghè. Là một tổ chức trực thuộc nhà nước. Làm việc trong giờ hành chánh nên Rose vẫn chưa đi tham khảo được. Chỉ biết một số thông tin như hiện có khoảng 105 cụ già, 40 nhân viên phục vụ. Ân nghĩ nếu tổ chức Tết cho các cụ bằng việc thăm hỏi, chăm sóc, tặng bánh quà Tết, văn nghệ tại chỗ.....là được rồi nếu chúng ta tìm hiểu kỹ. Trước đây Ân cũng hỏi được 1 chỗ trung tâm dưỡng lão ở đường Phan Huy Giáp, Q12(Gần trường Trung học Điện 2), nhưng quy mô ở đây lớn quá, sợ mình không đủ sức và nhân lực(hiện đang chăm sóc hơn 600 cụ).
    Mong các bạn cho ý kiến.
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm nếu đi thăm nhà dưỡng lão thì không nên mua bánh trái nhiều vì các cụ (còn răng đầu mơ!) ít ăn.
    Nên mua những dầu xoa các loại, xà bông thơm, xà bông giặc đồ các loại (vì các cụ tí tự giặt đồ được).....
    honghoavi
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm nếu đi thăm nhà dưỡng lão thì không nên mua bánh trái nhiều vì các cụ (còn răng đầu mơ!) ít ăn.
    Nên mua những dầu xoa các loại, xà bông thơm, xà bông giặc đồ các loại (vì các cụ tí tự giặt đồ được).....
    honghoavi
  5. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    CLB CTXH Box 81SG, Một năm nhìn lại​
    Mặc dù CLB của chúng ta chỉ mới ra đời chưa đầy nửa năm, chính xác hơn là vào dịp Trung Thu năm 2004, nhưng thực sự đã trở thành cầu nối của những trái tim đầy tình nhân ái.
    Còn nhớ, trước khi đến Trung Thu, các Mods muốn tổ chức 1 Trung Thu cho box, cũng là dịp họp mặt của các thành viên sau 1 thời gian dài không thể gặp nhau vì bận rộn. Và rồi từ đó tiến lên là 1 hoạt động CTXH, tổ chức Vui Trung Thu với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính từ đây mà hoạt động của box sôi nổi hơn, rộn rịp hơn, và nhiều thành viên mới (mà sau này trở thành những thành viên nòng cốt của box và của CLB) đã trình làng như: Phale81, XiXonGirl, Spirit_of_wind, ? hợp với những thành viên cũ: Christy, Rose, Belysymbol, Heo_angel, Htung, Mechatronics, Fukutomi, ? tạo nên 1 không khí mới cho box. Topic Vui Trung Thu với trẻ em nghèo được các thành viên nhất trí đổi lại thành CLB CTXH 81SG ?" Chung Một Tấm Lòng, trở thành CLB thứ 2 của box (Sau 1 CLB khác nổi đình nổi đám của box là Xỉn Club), do Rose làm Hội trưởng, Phale làm Trưởng ban vận động.
    Từ đó cho đến nay, CLB đã thăm và tặng quà cho Mái ấm của chị Sương ở Lạc Long Quân, Tân Bình, và sau đó còn liên tục đến thăm nhiều lần khác. Chỉ đáng tiếc là kế hoạch về thăm 1 cơ sở khác của chị Sương ở Tây Ninh đến nay vẫn chưa thực hiện được.
    Và hiện nay, các thành viên cũng đã nhất trí cùng trích từ quỹ CLB 1 số tiền nhỏ để ủng hộ Chương trình cứu trợ nạn nhân sóng thần Châu Á, nhằm góp 1 chút sức cho những con người đang trong cảnh màn trời chiếu đất, tuy ở nơi xa xôi nhưng cũng là những con người đang đói khát.
    Bên cạnh đó, nhờ có những tấm lòng mà quỹ CTXH đang có số lượng khả quan. Các thành viên luôn tự nguyện đóng góp, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều và hiện nay CLB cũng yên tâm hơn trong các hoạt động từ thiện.
    Cuối năm con Khỉ, đầu năm con Gà, nhìn lại 1 năm để cùng có 1 năm mới nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hơn. Chúc CLB và những trái tim luôn thành công và hạnh phúc, vì một trái tim đẹp là một trái tim biết yêu thương con người!
  6. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    CLB CTXH Box 81SG, Một năm nhìn lại​
    Mặc dù CLB của chúng ta chỉ mới ra đời chưa đầy nửa năm, chính xác hơn là vào dịp Trung Thu năm 2004, nhưng thực sự đã trở thành cầu nối của những trái tim đầy tình nhân ái.
    Còn nhớ, trước khi đến Trung Thu, các Mods muốn tổ chức 1 Trung Thu cho box, cũng là dịp họp mặt của các thành viên sau 1 thời gian dài không thể gặp nhau vì bận rộn. Và rồi từ đó tiến lên là 1 hoạt động CTXH, tổ chức Vui Trung Thu với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chính từ đây mà hoạt động của box sôi nổi hơn, rộn rịp hơn, và nhiều thành viên mới (mà sau này trở thành những thành viên nòng cốt của box và của CLB) đã trình làng như: Phale81, XiXonGirl, Spirit_of_wind, ? hợp với những thành viên cũ: Christy, Rose, Belysymbol, Heo_angel, Htung, Mechatronics, Fukutomi, ? tạo nên 1 không khí mới cho box. Topic Vui Trung Thu với trẻ em nghèo được các thành viên nhất trí đổi lại thành CLB CTXH 81SG ?" Chung Một Tấm Lòng, trở thành CLB thứ 2 của box (Sau 1 CLB khác nổi đình nổi đám của box là Xỉn Club), do Rose làm Hội trưởng, Phale làm Trưởng ban vận động.
    Từ đó cho đến nay, CLB đã thăm và tặng quà cho Mái ấm của chị Sương ở Lạc Long Quân, Tân Bình, và sau đó còn liên tục đến thăm nhiều lần khác. Chỉ đáng tiếc là kế hoạch về thăm 1 cơ sở khác của chị Sương ở Tây Ninh đến nay vẫn chưa thực hiện được.
    Và hiện nay, các thành viên cũng đã nhất trí cùng trích từ quỹ CLB 1 số tiền nhỏ để ủng hộ Chương trình cứu trợ nạn nhân sóng thần Châu Á, nhằm góp 1 chút sức cho những con người đang trong cảnh màn trời chiếu đất, tuy ở nơi xa xôi nhưng cũng là những con người đang đói khát.
    Bên cạnh đó, nhờ có những tấm lòng mà quỹ CTXH đang có số lượng khả quan. Các thành viên luôn tự nguyện đóng góp, ai có ít góp ít, ai có nhiều góp nhiều và hiện nay CLB cũng yên tâm hơn trong các hoạt động từ thiện.
    Cuối năm con Khỉ, đầu năm con Gà, nhìn lại 1 năm để cùng có 1 năm mới nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hơn. Chúc CLB và những trái tim luôn thành công và hạnh phúc, vì một trái tim đẹp là một trái tim biết yêu thương con người!
  7. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sẽ là năm con Gà, là năm của box chúng ta, do đó tôi nghĩ Mùa xuân năm nay chúng ta cũng phải làm 1 cái gì đó thật ý nghĩa phải không các bạn? Đầu năm nay, ngoài việc thành viên box và CLB CTXH nhất trí đóng góp cho Chương trình Cứu trợ Nạn nhân Sóng thần Châu Á, thiết nghĩ chúng ta nên cùng nhau thực hiện 1 chuyến CTXH chào xuân (khoảng 25, 26 Tết gì đó) cùng những người già neo đơn, hoặc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    Đây là 2 địa chỉ mới mình muốn cung cấp đến các bạn:
    1- Chùa Diệu Giác, nơi đang nuôi dưỡng các cụ già nghèo, neo đơn, không có người thân:
    188 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh.
    2- Mái ấm Thiên Ân, nơi đang nuôi dưỡng các em khiếm thị:
    84/20 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú.
    Đây là những địa chỉ gần mà khả thi, mời các bạn cùng bàn luận và xem xét.
    Nhắn Rose@: Cập nhật tiền quỹ cho đầu năm đi chứ!
  8. 81sg

    81sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sẽ là năm con Gà, là năm của box chúng ta, do đó tôi nghĩ Mùa xuân năm nay chúng ta cũng phải làm 1 cái gì đó thật ý nghĩa phải không các bạn? Đầu năm nay, ngoài việc thành viên box và CLB CTXH nhất trí đóng góp cho Chương trình Cứu trợ Nạn nhân Sóng thần Châu Á, thiết nghĩ chúng ta nên cùng nhau thực hiện 1 chuyến CTXH chào xuân (khoảng 25, 26 Tết gì đó) cùng những người già neo đơn, hoặc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    Đây là 2 địa chỉ mới mình muốn cung cấp đến các bạn:
    1- Chùa Diệu Giác, nơi đang nuôi dưỡng các cụ già nghèo, neo đơn, không có người thân:
    188 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh.
    2- Mái ấm Thiên Ân, nơi đang nuôi dưỡng các em khiếm thị:
    84/20 Tân Hương, P.Tân Quý, Q.Tân Phú.
    Đây là những địa chỉ gần mà khả thi, mời các bạn cùng bàn luận và xem xét.
    Nhắn Rose@: Cập nhật tiền quỹ cho đầu năm đi chứ!
  9. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà 81SG!!
    Cho mình đăng ký một chân vào CLB dư0ợc không các bạn? Mình nói thiệt với các bạn là mấy cái phi vụ CTXH này là mình mê lắm!!
    Rất mong được làm quen với các bạn...
  10. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà 81SG!!
    Cho mình đăng ký một chân vào CLB dư0ợc không các bạn? Mình nói thiệt với các bạn là mấy cái phi vụ CTXH này là mình mê lắm!!
    Rất mong được làm quen với các bạn...

Chia sẻ trang này