1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    To LamHienVuong: chào mừng bạn đến với CLB CTXH của 81SG
    Về 2 địa điểm trên mà anh Boy cung cấp và về đợt CTXH đầu năm, Phale có ý kiến sau:
    1. Chúng ta sẽ thực hiện chuyến công tác xã hội vào ngày 4/2/2005 (26/12 Âm lịch). Lý do sau ngày 27/12 âm có nhiều bạn về quê ăn Tết và trước ngày đó thì mọi người vẫn còn bận nhiều công việc khó thu xếp thời gian.
    2. Hiện tại Phale và Rose không có thời gian để đi xem trước tình hình tại 2 địa điểm trên như thế nào để có thể đưa ra những phần đóng góp thích đáng. Nên nếu có bạn nào có thời gian rảnh rỗi 1 chút thì giúp CLB việc này: đến trước thăm hỏi và quan sát tại 2 địa điểm trên xem hoàn cảnh của họ khó khăn đến đâu, nhu cầu thực sự của họ là gì và chúng ta nên mua gì tặng họ khi đến thăm chính thức.
    3. Chủ nhật ngày 16/1/2005 sẽ tiến hành thu quỹ tháng 11+12/2004. Đợt cuối năm vừa rồi do bận rộn nhiều việc nên chúng ta đã bỏ qua khoản này chưa thực hiện. Phần này chỉ dành cho những bạn đăng ký đóng góp thường xuyên từng tháng. Riêng những bạn nào ko đăng ký thì tuỳ lòng hảo tâm của mỗi người, có thể đóng góp bằng hiện vật hay hiện kim đều được hoan nghênh.
    Địa điểm: Nhà Phale lúc 18h30
    Danh sách các bạn đăng ký đóng góp hàng tháng: Boysaigon, 9h35, SOW, Christy, Xixongirl, Phale, Rose, HTung, Tanit, tadyluu, Fukutomi
    Các bạn có thể liên hệ số điện thoại sau: Rose 0918 710 180, Phale 0903 690 283.
    Rất mong sự ủng hộ và lòng hảo tâm của mọi người
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 11/01/2005
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    To LamHienVuong: chào mừng bạn đến với CLB CTXH của 81SG
    Về 2 địa điểm trên mà anh Boy cung cấp và về đợt CTXH đầu năm, Phale có ý kiến sau:
    1. Chúng ta sẽ thực hiện chuyến công tác xã hội vào ngày 4/2/2005 (26/12 Âm lịch). Lý do sau ngày 27/12 âm có nhiều bạn về quê ăn Tết và trước ngày đó thì mọi người vẫn còn bận nhiều công việc khó thu xếp thời gian.
    2. Hiện tại Phale và Rose không có thời gian để đi xem trước tình hình tại 2 địa điểm trên như thế nào để có thể đưa ra những phần đóng góp thích đáng. Nên nếu có bạn nào có thời gian rảnh rỗi 1 chút thì giúp CLB việc này: đến trước thăm hỏi và quan sát tại 2 địa điểm trên xem hoàn cảnh của họ khó khăn đến đâu, nhu cầu thực sự của họ là gì và chúng ta nên mua gì tặng họ khi đến thăm chính thức.
    3. Chủ nhật ngày 16/1/2005 sẽ tiến hành thu quỹ tháng 11+12/2004. Đợt cuối năm vừa rồi do bận rộn nhiều việc nên chúng ta đã bỏ qua khoản này chưa thực hiện. Phần này chỉ dành cho những bạn đăng ký đóng góp thường xuyên từng tháng. Riêng những bạn nào ko đăng ký thì tuỳ lòng hảo tâm của mỗi người, có thể đóng góp bằng hiện vật hay hiện kim đều được hoan nghênh.
    Địa điểm: Nhà Phale lúc 18h30
    Danh sách các bạn đăng ký đóng góp hàng tháng: Boysaigon, 9h35, SOW, Christy, Xixongirl, Phale, Rose, HTung, Tanit, tadyluu, Fukutomi
    Các bạn có thể liên hệ số điện thoại sau: Rose 0918 710 180, Phale 0903 690 283.
    Rất mong sự ủng hộ và lòng hảo tâm của mọi người
    Được phale81 sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 11/01/2005
  3. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi, và các thành viên, đang rất mong muốn được biết là quỹ CLB còn bao nhiêu, sao Rose@ không update? Nếu không rảnh thì nên báo cho mọi người biết.
    Còn số tiền đã thống nhất đóng góp cho nạn nhân sóng thần châu Á thì sao rồi? Đã 1 tuần trôi qua rồi đấy!
  4. hoptacxa8x

    hoptacxa8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tôi, và các thành viên, đang rất mong muốn được biết là quỹ CLB còn bao nhiêu, sao Rose@ không update? Nếu không rảnh thì nên báo cho mọi người biết.
    Còn số tiền đã thống nhất đóng góp cho nạn nhân sóng thần châu Á thì sao rồi? Đã 1 tuần trôi qua rồi đấy!
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bely@ có tham gia vào đây và có đi tham gia với mọi người và thấy đây cũng là một CTXH mà box chúng ta có thể tham gia vào. Và bên này hiện giờ rất ít người, nếu bà kon mình cảm thấy có "nhã hứng" thì tham gia chung nha.

    Dưới đây là một vài cảm nhận của bạn Cactusfl sau lần thăm "Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật và mồ côi" ở quận Gò Vấp (Chùa Kỳ Quan II) :
    Đó là một ngôi chùa khá rộng, sau chùa là một khuôn viên dành để nuôi dạy các em mồ côi và khuyết tật. Nơi đây có khoảng 100 em trong độ tuổi từ 2 tháng đến 15 tuổi. Mọi sinh hoạt của các em được giúp đỡ bởi các cô bảo mẫu. Hằng ngày các em cũng đến lớp học văn hóa , những em không thể đến lớp thì có giáo viên tình nguyện đến tận trường để dạy.
    Cactusfl thật sự xúc động trước những cảnh mình tận mắt chứng kiến:
    Một bé gái (chừng 1-2 tuổi), thân hình chỉ cao khoảng 40-50 cm, tay chân ốm tong teo, đầu của bé thì to gấp 3 lần mình, không nói năng được gì nhưng em bé biết rơi nước mắt khi cảm nhận được người xung quanh nói gì.
    Có những em không thể tự lo cho bản thân mình, nằm bất động tại chỗ...Khi Cactusflđến gần các em bị khiếm thị đang chơi đánh bài, các em chào và hỏi : " Chị mới đến đây hả " - " Uh ! Chị mới đến " - " Chị thấy chùa em có đẹp không ? " - " Uh ! Chùa đẹp lắm em " - " Ai cũng nói vậy mà em không có thấy nên không biết !"...Tự nhiên mình đứng lặng người cũng chẳng hiểu vì sao...
    Khi các em trên 15 tuổi ( có thể tự lao động ) các em sẽ được chuyển sang cơ sở 2 ( trên đường đi Lái Thiêu), Ở đây cũng có khoảng 100 em được dạy các nghề như: dệt thổ cẩm, đan mây, làm các đồ lưu niệm bằng dừa. Các em làm và sống tại ngôi trường này, ban ngày làm, ban đêm được giáo viên đến dạy. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, có 1 sân bóng để cho các em khuyết tật chơi giải trí bên cạnh một dòng sông...
    Cuộc sống các em ở những nơi này cũng tạm gọi không đến mức độ khó khăn. Nhưng các em rất cần những tình thương, và quan tâm của mọi người, để các em thấy mình gần gũi hơn với cộng đồng XH....
    Vâng, đã đến lúc chúng ta phải làm điều gì đó để cuộc sống này ấm áp hơn. Phải chăng khi chúng ta thắp cho những số phận kém may mắn thêm một niềm tin vào cuộc sống, khi ta giang rộng vòng tay để thế giới thêm một niềm hy vọng thì trong tâm hồn của chúng ta cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Có thể với sức lực nhỏ bé nhưng với tình yêu thương con người tha thiết, một góc nhỏ, từng mảnh đời nơi ta đang sống sẽ sáng lên, và biết đâu mai này, những ngọn lửa ấy sẽ rực rỡ và trở nên đẹp vô cùng ?
    Trước mắt, đây là lần đầu tiên CLB đi vào hoạt động, CLB là nơi mọi người cùng chung một tấm lòng sẽ đến thăm các em tại ngôi trường mà Cactusfl đã ghé thăm ngày vừa qua.
    Kế hoạch đã được soạn thảo sơ khởi như sau:
    ------------------
    Chuyến thăm trẻ em tại "Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật và mồ côi" (chùa Kỳ Quang II) vào Chủ nhật ngày 23 /01/2005 ):
    Mục đích chuyến đi :
    Giao lưu vui chơi và dùng cơm thân mật cùng các em. Tạo cho các em có thêm niềm vui và gần gũi hơn với cuộc sống cộng đồng
    Chi tiết chuyến đi:
    Chủ nhật 23/ 01/ 2005
    9:00: Tập trung trước trường Lê Hồng Phong
    9:30 : Xuất phát
    10:30: Đến chùa Kỳ Quang 2 ( cơ sở 1) giao lưu thăm viếng và dùng cơm trưa tại đây.
    14:00: Qua thăm cơ sở 2. Tại đây chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Tham quan các sản phẩm các em đó làm. Sinh họat giao lưu cùng các em . Và dùng cơm chiều.
    18:00: Kết thúc chuyến đi và mời các bạn uống nước tại quán cafe Hoa Anh Đào (Số 04 Tôn Đức Thắng, Q1) - Quán nước này rất dễ thương, đây cũng là nơi mà các em khuyết tật, kém may mắn làm việc. Bước vào quán cafe các bạn sẽ cảm thấy một không khí ấm áp, xúc động len vào lòng mỗi người... (Hôm đó tự cảm nhận tiếp các bạn nhé)
    Chi tiết đóng góp:
    - Cơ sở 1 : 500.000 đồng / 1 ngày cơm
    - Cơ sở 2 : 700.000 đồng / 1 ngày cơm
    Theo tổng số tiền trên chúng ta chia nhau, nếu số tiền dư chúng ta mua thêm bánh kẹo để tặng các em ( tùy lòng hảo tâm)
    --------------------------------
    Sau chuyến đi đầu tiên này sẽ còn nhiều kế hoạch tiếp theo, từ từ mình sẽ post thêm. Nếu có thể đóng góp một phần, dù chỉ là món quà tinh thần của các bạn vì mục đích chính của chuyến đi là tạo cho các em một cảm giác gần gũi, không còn mặc cảm và sẵn sàng hòa nhập với cộng đồng thì các bạn đăng ký trên topic hay PM cho nick: Cactusfl, SLiloveyou hoặc mình để tụi mình chờ các bạn đi cùng nhé.
    http://ttvnol.com/f_503/471839.ttvn
  6. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bely@ có tham gia vào đây và có đi tham gia với mọi người và thấy đây cũng là một CTXH mà box chúng ta có thể tham gia vào. Và bên này hiện giờ rất ít người, nếu bà kon mình cảm thấy có "nhã hứng" thì tham gia chung nha.

    Dưới đây là một vài cảm nhận của bạn Cactusfl sau lần thăm "Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật và mồ côi" ở quận Gò Vấp (Chùa Kỳ Quan II) :
    Đó là một ngôi chùa khá rộng, sau chùa là một khuôn viên dành để nuôi dạy các em mồ côi và khuyết tật. Nơi đây có khoảng 100 em trong độ tuổi từ 2 tháng đến 15 tuổi. Mọi sinh hoạt của các em được giúp đỡ bởi các cô bảo mẫu. Hằng ngày các em cũng đến lớp học văn hóa , những em không thể đến lớp thì có giáo viên tình nguyện đến tận trường để dạy.
    Cactusfl thật sự xúc động trước những cảnh mình tận mắt chứng kiến:
    Một bé gái (chừng 1-2 tuổi), thân hình chỉ cao khoảng 40-50 cm, tay chân ốm tong teo, đầu của bé thì to gấp 3 lần mình, không nói năng được gì nhưng em bé biết rơi nước mắt khi cảm nhận được người xung quanh nói gì.
    Có những em không thể tự lo cho bản thân mình, nằm bất động tại chỗ...Khi Cactusflđến gần các em bị khiếm thị đang chơi đánh bài, các em chào và hỏi : " Chị mới đến đây hả " - " Uh ! Chị mới đến " - " Chị thấy chùa em có đẹp không ? " - " Uh ! Chùa đẹp lắm em " - " Ai cũng nói vậy mà em không có thấy nên không biết !"...Tự nhiên mình đứng lặng người cũng chẳng hiểu vì sao...
    Khi các em trên 15 tuổi ( có thể tự lao động ) các em sẽ được chuyển sang cơ sở 2 ( trên đường đi Lái Thiêu), Ở đây cũng có khoảng 100 em được dạy các nghề như: dệt thổ cẩm, đan mây, làm các đồ lưu niệm bằng dừa. Các em làm và sống tại ngôi trường này, ban ngày làm, ban đêm được giáo viên đến dạy. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, có 1 sân bóng để cho các em khuyết tật chơi giải trí bên cạnh một dòng sông...
    Cuộc sống các em ở những nơi này cũng tạm gọi không đến mức độ khó khăn. Nhưng các em rất cần những tình thương, và quan tâm của mọi người, để các em thấy mình gần gũi hơn với cộng đồng XH....
    Vâng, đã đến lúc chúng ta phải làm điều gì đó để cuộc sống này ấm áp hơn. Phải chăng khi chúng ta thắp cho những số phận kém may mắn thêm một niềm tin vào cuộc sống, khi ta giang rộng vòng tay để thế giới thêm một niềm hy vọng thì trong tâm hồn của chúng ta cũng sẽ đầy ắp niềm vui. Có thể với sức lực nhỏ bé nhưng với tình yêu thương con người tha thiết, một góc nhỏ, từng mảnh đời nơi ta đang sống sẽ sáng lên, và biết đâu mai này, những ngọn lửa ấy sẽ rực rỡ và trở nên đẹp vô cùng ?
    Trước mắt, đây là lần đầu tiên CLB đi vào hoạt động, CLB là nơi mọi người cùng chung một tấm lòng sẽ đến thăm các em tại ngôi trường mà Cactusfl đã ghé thăm ngày vừa qua.
    Kế hoạch đã được soạn thảo sơ khởi như sau:
    ------------------
    Chuyến thăm trẻ em tại "Trường nuôi dạy trẻ em khuyết tật và mồ côi" (chùa Kỳ Quang II) vào Chủ nhật ngày 23 /01/2005 ):
    Mục đích chuyến đi :
    Giao lưu vui chơi và dùng cơm thân mật cùng các em. Tạo cho các em có thêm niềm vui và gần gũi hơn với cuộc sống cộng đồng
    Chi tiết chuyến đi:
    Chủ nhật 23/ 01/ 2005
    9:00: Tập trung trước trường Lê Hồng Phong
    9:30 : Xuất phát
    10:30: Đến chùa Kỳ Quang 2 ( cơ sở 1) giao lưu thăm viếng và dùng cơm trưa tại đây.
    14:00: Qua thăm cơ sở 2. Tại đây chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Tham quan các sản phẩm các em đó làm. Sinh họat giao lưu cùng các em . Và dùng cơm chiều.
    18:00: Kết thúc chuyến đi và mời các bạn uống nước tại quán cafe Hoa Anh Đào (Số 04 Tôn Đức Thắng, Q1) - Quán nước này rất dễ thương, đây cũng là nơi mà các em khuyết tật, kém may mắn làm việc. Bước vào quán cafe các bạn sẽ cảm thấy một không khí ấm áp, xúc động len vào lòng mỗi người... (Hôm đó tự cảm nhận tiếp các bạn nhé)
    Chi tiết đóng góp:
    - Cơ sở 1 : 500.000 đồng / 1 ngày cơm
    - Cơ sở 2 : 700.000 đồng / 1 ngày cơm
    Theo tổng số tiền trên chúng ta chia nhau, nếu số tiền dư chúng ta mua thêm bánh kẹo để tặng các em ( tùy lòng hảo tâm)
    --------------------------------
    Sau chuyến đi đầu tiên này sẽ còn nhiều kế hoạch tiếp theo, từ từ mình sẽ post thêm. Nếu có thể đóng góp một phần, dù chỉ là món quà tinh thần của các bạn vì mục đích chính của chuyến đi là tạo cho các em một cảm giác gần gũi, không còn mặc cảm và sẵn sàng hòa nhập với cộng đồng thì các bạn đăng ký trên topic hay PM cho nick: Cactusfl, SLiloveyou hoặc mình để tụi mình chờ các bạn đi cùng nhé.
    http://ttvnol.com/f_503/471839.ttvn
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình phale đến tòa soạn báo Tuổi trẻ ủng hộ nạn nhân bị sóng thần

  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình phale đến tòa soạn báo Tuổi trẻ ủng hộ nạn nhân bị sóng thần

  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi họp tối nay tại nhà phale81, Rose xin tổng kết lại một số ý kiến chính sau:
    1/ Về tình hình tài chính của chúng ta:
    - Tồn: 2.013.000 đồng (tính đến 17-11)
    - Thu: *137.000 (ngày 18-11, có thể xem chi tiết tại bài viết cũ ngày 18-11)
    * Tadyluu: 50.000 đồng
    * Fukutomi: 20.000 đồng
    * Phale81: 50.000 đồng (định kỳ tháng 01/2005)
    * 9h35: 150.000 đồng (định kỳ 3 tháng 11,12/2004 và 01/2005)
    * Rose121181: 150.000 đồng (định kỳ 3 tháng 11,12/2004 và 01/2005)
    Tổng cộng: 420.000 đồng
    - Chi: * Trái cây: 70.000 đồng
    * Kẹo bánh: 35.000 đồng (tặng quà nhà chị Sương nhân chuyến đi Tây Ninh hụt vừa qua)
    * Ủng hộ nạn nhân bị sóng thần ở Châu Á (đóng góp tại quỹ từ thiện của báo Tuổi Trẻ): 500.000 đồng.
    Tổng cộng: 605.000 đồng
    Còn tồn lại: 1.965.000 đồng
    (trong đó phale81 giữ 750.000 đồng, Rose121181 giữ 1.215.000 đồng)
    Theo đề nghị của các bạn thì hiện tại tình hình tài chính của mỗi người đều đang lâm vào hoàn cảnh hết sức trầm trọng, nên đề nghị xí xóa 2 kỳ đóng góp định kỳ T11 và 12/2004. Và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ tháng 1/2005. Rút kinh nghiệm vô cùng to lớn cho hội chúng ta, lần sau tháng nào thanh toán tháng đó, để dồn lại thấy ngán quá, mất khả năng chi trả. Thông báo thêm, kể từ giờ tui sẽ dzí mấy người không thương tiếc, chuẩn bị tâm lý trước đi.
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 16/01/2005
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi họp tối nay tại nhà phale81, Rose xin tổng kết lại một số ý kiến chính sau:
    1/ Về tình hình tài chính của chúng ta:
    - Tồn: 2.013.000 đồng (tính đến 17-11)
    - Thu: *137.000 (ngày 18-11, có thể xem chi tiết tại bài viết cũ ngày 18-11)
    * Tadyluu: 50.000 đồng
    * Fukutomi: 20.000 đồng
    * Phale81: 50.000 đồng (định kỳ tháng 01/2005)
    * 9h35: 150.000 đồng (định kỳ 3 tháng 11,12/2004 và 01/2005)
    * Rose121181: 150.000 đồng (định kỳ 3 tháng 11,12/2004 và 01/2005)
    Tổng cộng: 420.000 đồng
    - Chi: * Trái cây: 70.000 đồng
    * Kẹo bánh: 35.000 đồng (tặng quà nhà chị Sương nhân chuyến đi Tây Ninh hụt vừa qua)
    * Ủng hộ nạn nhân bị sóng thần ở Châu Á (đóng góp tại quỹ từ thiện của báo Tuổi Trẻ): 500.000 đồng.
    Tổng cộng: 605.000 đồng
    Còn tồn lại: 1.965.000 đồng
    (trong đó phale81 giữ 750.000 đồng, Rose121181 giữ 1.215.000 đồng)
    Theo đề nghị của các bạn thì hiện tại tình hình tài chính của mỗi người đều đang lâm vào hoàn cảnh hết sức trầm trọng, nên đề nghị xí xóa 2 kỳ đóng góp định kỳ T11 và 12/2004. Và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ tháng 1/2005. Rút kinh nghiệm vô cùng to lớn cho hội chúng ta, lần sau tháng nào thanh toán tháng đó, để dồn lại thấy ngán quá, mất khả năng chi trả. Thông báo thêm, kể từ giờ tui sẽ dzí mấy người không thương tiếc, chuẩn bị tâm lý trước đi.
    Được Rose121181 sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 16/01/2005

Chia sẻ trang này