1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Đi học về rồi em sẽ tớih à?Chết cha,lúc đó mới đi học về chưa ăn cơm.
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chiều 05/3/05, Phale va Christy đã đi tiền trạm hội khuyết tật của chi Thương. Chi tiết như sau:
    Hội chị Thương gồm 4 gia đình hoàn cảnh như sau:
    1. Gia đình chị Thương: hai vọ chồng chị bán vé số, có 2 con được đi học. Cuộc sống đủ ăn.
    2. Gia đình anh Đỗ Ngọc Thắng (người mà chúng ta đã hỗ trợ 700.000đ): Hiện tại sức khỏe anh Thắng rất kém, vợ anh Thắng bị tâm thần nhẹ. con gái 10 tuổi bị dị tật ở chân nhưng đã được mổ. Cuộc sống rất khó khăn
    3. Gia đình bà cụ 80 tuổi và 1em gái mồ côi 10 tuổi không được đi học. CUộc sống rất khó khăn
    4. Gia đình 1 anh bán vé số (quên hỏi tên rùi): anh bị cụt 2 chân, 2 đứa con. Cuộc sống tạm đủ, 1 bá 5 tuổi được đi mẫu giáo (em bé còn lại mới 3 tuổi thôi)
    Ngoài ra, tại khu xóm của chị Thương ở có khoảng 3 em 10 tuổi không được đi học. Phale có kiến nghị như sau:
    1. Hỗ trợ cho các gia đình này, tuy nhiên chia làm 2 phần: 1 là gia đình anh Thắng và cụ già chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Còn 2 gia đình còn lại ( nhà chi Thương và anh bán vé số bị cụt chân) do cuộc sống của họ mặc dù khó khăn nhưng vẫn có thể tự lo được nên chúng ta sẽ hỗ trợ ít hơn.
    Phale cũng có trao đổi với chi Thương về vấn đề này rồi, và chị Thương cũng đồng ý là nên hỗ trợ nhiều hơn cho anh Thắng và cụ già mặc dù gia đình chị cũng rất khó khăn. Phale thấy đây là tấm lòng rất tốt của chị Thương
    2. Ngoài ra chị Thương cũng có ý muốn nhờ chúng ta giúp đỡ hỗ trợ như thế nào để cho các em được biết chữ. Vì các em không có hộ khẩu cũng như hoàn toàn không có khả năng tài chính để đi học và tại địa điểm ấp Tân Xuân không có các lớp phổ cập tiều học mà chỉ có cấp 2 trở lên. Chi Thương có nói nếu chúng ta hỗ trợ gạo tiền rồi cũng sẽ xài hết, ăn hết, thà rằng chúng ta cố gắng giúp cho các em biết chữ hoặc nếu có thể liên hệ các tổ chức xoá mù chữ để các em được đi học thì sẽ tốt hơn.
    Do đó, Phale kêu gọi bạn nào có lòng tốt. có phương pháp sư phạm và có thời gian, trước mắt hỗ trợ dạy vỡ lòng cho các em. Phale thấy các em thật sự rất ham học nhưng vì hoàn cảnh mà nhu thế thật sự rất tội nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ liên hệ về các lớp phổ cập sau.
    Phale đề nghị, trong ngày di chơi 8/3, chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này,
    Dự định sẽ đến thăm nhà chị Thương vào lúc 9h ngày chủ nhật 13/3/05, Tập trung tại nhà Phale. Bạn nào có ý kiến hoặc có thông tin về các lớp phổ cập xoá mù chữ thì thông báo cho mọi người biết nhé hoặc có thể liên lạc với Phale 0903690283.[/size=3
    Đường đi tương đối xa, Từ bùng binh đường Cộng hoà đến nhà chị Thương mất 16km và phải đội mũ bảo hiểm. Báo trước để mọi người chuẩn bị
    Cám ơn mọi người trước nhé
    To Rose: Bác tui quyên góp mỗi tháng 100.000, sẽ đưa trước 12 tháng là 1.200.000
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Chiều 05/3/05, Phale va Christy đã đi tiền trạm hội khuyết tật của chi Thương. Chi tiết như sau:
    Hội chị Thương gồm 4 gia đình hoàn cảnh như sau:
    1. Gia đình chị Thương: hai vọ chồng chị bán vé số, có 2 con được đi học. Cuộc sống đủ ăn.
    2. Gia đình anh Đỗ Ngọc Thắng (người mà chúng ta đã hỗ trợ 700.000đ): Hiện tại sức khỏe anh Thắng rất kém, vợ anh Thắng bị tâm thần nhẹ. con gái 10 tuổi bị dị tật ở chân nhưng đã được mổ. Cuộc sống rất khó khăn
    3. Gia đình bà cụ 80 tuổi và 1em gái mồ côi 10 tuổi không được đi học. CUộc sống rất khó khăn
    4. Gia đình 1 anh bán vé số (quên hỏi tên rùi): anh bị cụt 2 chân, 2 đứa con. Cuộc sống tạm đủ, 1 bá 5 tuổi được đi mẫu giáo (em bé còn lại mới 3 tuổi thôi)
    Ngoài ra, tại khu xóm của chị Thương ở có khoảng 3 em 10 tuổi không được đi học. Phale có kiến nghị như sau:
    1. Hỗ trợ cho các gia đình này, tuy nhiên chia làm 2 phần: 1 là gia đình anh Thắng và cụ già chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn. Còn 2 gia đình còn lại ( nhà chi Thương và anh bán vé số bị cụt chân) do cuộc sống của họ mặc dù khó khăn nhưng vẫn có thể tự lo được nên chúng ta sẽ hỗ trợ ít hơn.
    Phale cũng có trao đổi với chi Thương về vấn đề này rồi, và chị Thương cũng đồng ý là nên hỗ trợ nhiều hơn cho anh Thắng và cụ già mặc dù gia đình chị cũng rất khó khăn. Phale thấy đây là tấm lòng rất tốt của chị Thương
    2. Ngoài ra chị Thương cũng có ý muốn nhờ chúng ta giúp đỡ hỗ trợ như thế nào để cho các em được biết chữ. Vì các em không có hộ khẩu cũng như hoàn toàn không có khả năng tài chính để đi học và tại địa điểm ấp Tân Xuân không có các lớp phổ cập tiều học mà chỉ có cấp 2 trở lên. Chi Thương có nói nếu chúng ta hỗ trợ gạo tiền rồi cũng sẽ xài hết, ăn hết, thà rằng chúng ta cố gắng giúp cho các em biết chữ hoặc nếu có thể liên hệ các tổ chức xoá mù chữ để các em được đi học thì sẽ tốt hơn.
    Do đó, Phale kêu gọi bạn nào có lòng tốt. có phương pháp sư phạm và có thời gian, trước mắt hỗ trợ dạy vỡ lòng cho các em. Phale thấy các em thật sự rất ham học nhưng vì hoàn cảnh mà nhu thế thật sự rất tội nghiệp. Sau đó chúng ta sẽ liên hệ về các lớp phổ cập sau.
    Phale đề nghị, trong ngày di chơi 8/3, chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này,
    Dự định sẽ đến thăm nhà chị Thương vào lúc 9h ngày chủ nhật 13/3/05, Tập trung tại nhà Phale. Bạn nào có ý kiến hoặc có thông tin về các lớp phổ cập xoá mù chữ thì thông báo cho mọi người biết nhé hoặc có thể liên lạc với Phale 0903690283.[/size=3
    Đường đi tương đối xa, Từ bùng binh đường Cộng hoà đến nhà chị Thương mất 16km và phải đội mũ bảo hiểm. Báo trước để mọi người chuẩn bị
    Cám ơn mọi người trước nhé
    To Rose: Bác tui quyên góp mỗi tháng 100.000, sẽ đưa trước 12 tháng là 1.200.000
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/03, công ty của bố mình có việc nên mình phải đi. Nhưng mình cũng muốn đóng góp công sức lắm. Tư vấn cho mình là mình sẽ làm được gì đi.
    Ghét nhất là nghề biên tập của mình, làm mình không có một chút thời gian rảnh
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tinh mới nhận về Tịnh Thất Linh Sơn
    Hôm nay ở Tịnh thất Linh Sơn cúng cầu an đầu năm, Phật tử về thăm rất đông và cũng hỗ trợ rất nhiều cho sư cô.
    Theo tin mới nhận thì bộ cửa đã được lắp kính, sân đã được tráng xi măng. Bé Minh An (bé mà Bely bồng đấy) rất khoẻ mạnh và có vẻ cứng cáp hơn cái tuổi 4,5 tháng.
    Ở Linh sơn có thuận lợi là gần nhà trẻ nên những đồ thanh lý của nhà trẻ cuối năm hình như được chuyển qua giúp đỡ cho các em nhỏ.
    Nguồn tin: phóng viên chiến trường của SCN.
    honghoavi
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tinh mới nhận về Tịnh Thất Linh Sơn
    Hôm nay ở Tịnh thất Linh Sơn cúng cầu an đầu năm, Phật tử về thăm rất đông và cũng hỗ trợ rất nhiều cho sư cô.
    Theo tin mới nhận thì bộ cửa đã được lắp kính, sân đã được tráng xi măng. Bé Minh An (bé mà Bely bồng đấy) rất khoẻ mạnh và có vẻ cứng cáp hơn cái tuổi 4,5 tháng.
    Ở Linh sơn có thuận lợi là gần nhà trẻ nên những đồ thanh lý của nhà trẻ cuối năm hình như được chuyển qua giúp đỡ cho các em nhỏ.
    Nguồn tin: phóng viên chiến trường của SCN.
    honghoavi
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết quỹ của chúng ta sau khi họp ngày 3/3/2005 tại Tí Ni. Quán:
    Tồn: 1.018
    Thu:
    Mechat: 20.000đ
    Fukutomi: 30.000đ
    Tadyluu: 50.000đ
    Aquarain: 50.000đ
    Xixongirl: 50.000đ
    Rose: 50.000đ
    Christy: 50.000đ
    9h35: 50.000đ
    Phale: 50.000đ
    Bác của phale: 100.00đ
    Tổng thu: 500.000đ
    Tổng cộng quỹ: 1.518.000 (trong đó Phale giữ 403.000đ, Rose giữ 1.115.000đ)
    Sau đây là chi phí dự kiến đi thăm các gia đình khuyết tật ở Hóc Môn:
    - Tặng mỗi gia đình 1 phần nhu yếu phẩm trị giá 150.000đ (bao gồm 25 kg gạo, 2kg đường, 2kg muối, 1kg bột ngọt, 2 chai nước tương)
    - Ngoài ra sẽ tặng gia đình anh Thắng 300.000 và gia đình cụ già 200.000
    Dự kiến chi: 1.100.00đ
    Còn: 418.000đ
    Các bạn góp thêm ý kiến nhé. Nhất là chuyện dạy học cho các em đó??? Kêu gọi tình nguyện viên có chút thời gian rảnh, kiên nhẫn, có điều kiện đi lại (vì phải đội mũ bảo hiểm). Hoặc bạn nào có thông tin về các lớp xóa mù chữ, lớp phổ cập tại địa bàn Hóc Môn thì thông báo nhé.
    Nhắc lại 8h sáng ngày Chủ Nhật 13/3/2005 tập trung tại nhà Phale nhé. 0903690283
    To hoahongvi: bạn cập nhật thông tin nhanh quá, sao không thử tham gia với mọi người 1 chuyến.
    Thông báo tới đây là hết.
  8. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết quỹ của chúng ta sau khi họp ngày 3/3/2005 tại Tí Ni. Quán:
    Tồn: 1.018
    Thu:
    Mechat: 20.000đ
    Fukutomi: 30.000đ
    Tadyluu: 50.000đ
    Aquarain: 50.000đ
    Xixongirl: 50.000đ
    Rose: 50.000đ
    Christy: 50.000đ
    9h35: 50.000đ
    Phale: 50.000đ
    Bác của phale: 100.00đ
    Tổng thu: 500.000đ
    Tổng cộng quỹ: 1.518.000 (trong đó Phale giữ 403.000đ, Rose giữ 1.115.000đ)
    Sau đây là chi phí dự kiến đi thăm các gia đình khuyết tật ở Hóc Môn:
    - Tặng mỗi gia đình 1 phần nhu yếu phẩm trị giá 150.000đ (bao gồm 25 kg gạo, 2kg đường, 2kg muối, 1kg bột ngọt, 2 chai nước tương)
    - Ngoài ra sẽ tặng gia đình anh Thắng 300.000 và gia đình cụ già 200.000
    Dự kiến chi: 1.100.00đ
    Còn: 418.000đ
    Các bạn góp thêm ý kiến nhé. Nhất là chuyện dạy học cho các em đó??? Kêu gọi tình nguyện viên có chút thời gian rảnh, kiên nhẫn, có điều kiện đi lại (vì phải đội mũ bảo hiểm). Hoặc bạn nào có thông tin về các lớp xóa mù chữ, lớp phổ cập tại địa bàn Hóc Môn thì thông báo nhé.
    Nhắc lại 8h sáng ngày Chủ Nhật 13/3/2005 tập trung tại nhà Phale nhé. 0903690283
    To hoahongvi: bạn cập nhật thông tin nhanh quá, sao không thử tham gia với mọi người 1 chuyến.
    Thông báo tới đây là hết.
  9. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    chà,xem ra chỗ chúng ta sắp tới thực sự khó khăn đây,thế này thì phải liên hệ với các tổ chức từ thiện nào chứ chúng ta sẽ không giúp họ được nhiều rồi.Nhưng mà khong sao,của ít lòng nhiều mà.8h sáng sẽ có mặt ờ nhà chị phalê
  10. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    chà,xem ra chỗ chúng ta sắp tới thực sự khó khăn đây,thế này thì phải liên hệ với các tổ chức từ thiện nào chứ chúng ta sẽ không giúp họ được nhiều rồi.Nhưng mà khong sao,của ít lòng nhiều mà.8h sáng sẽ có mặt ờ nhà chị phalê

Chia sẻ trang này